Mẹo Vặt

Những cặp chân dài nguy hiểm!

Tuesday, 19/04/2016 - 09:47:37

Các thấy cô trong ngành y tế cho biết có tới 3 triệu người Mỹ bị nhện cắn một năm. Đa số các nạn nhân tự khỏi, tuy có hơi nhức ngứa một chút. Nhưng cũng có những trường hợp chân tay thối rữa, hoặc thậm chí chết người khi bị nhện độc cắn. Khổ nỗi, chúng ta không thể phân biệt được trường hợp nào lành, trường hợp nào dữ. Không phải những con nhện giăng tơ trong góc nhà đều là hiền cả, mà cũng không phải chỉ những con nhện trong rừng Phi Châu mới là thứ dữ.

 Bài VŨ HẰNG


Luật sư Jonathan Hogg, nạn nhân của nhện

 
Bé Branson, nạn nhân khác của nhện, cống hiến tất cả các món đồ chơi của mình cho trẻ em ở Phi Châu


Trong khi những cô cậu có cặp chân dài thì rất hãnh diện mà nhền nhện - có tới bốn cặp chân dài - lại chẳng ai ưa. Hình ảnh những con nhện đánh võng trên đầu hoặc bò lênh khênh dưới đất trông thật là nhếch nhác, làm cách gì để xua đi được là ai cũng làm ngay. Dù có những cái chân rất dài, chúng vẫn thường nằm chịu trận trước sự “càn quét” của con người. Tuy nhiên, những trường hợp nhện cắn không hiếm, thường là cắn trộm, chứ không phải phản ứng khi bị con người tấn công. Chẳng hạn, giữa lúc thoải mái ngồi xem TV bạn bỗng cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân, nhìn xuống mới thấy một “cậu” chân dài đang lênh khênh chạy trốn vào khe tủ. Chắc không yên trí để ngồi coi TV tiếp, nhưng phải làm gì? Câu hỏi nhẹ nhàng này coi bộ không dễ trả lời.

Nhện cắn có nguy hiểm không?

Các thấy cô trong ngành y tế cho biết có tới 3 triệu người Mỹ bị nhện cắn một năm. Đa số các nạn nhân tự khỏi, tuy có hơi nhức ngứa một chút. Nhưng cũng có những trường hợp chân tay thối rữa, hoặc thậm chí chết người khi bị nhện độc cắn. Khổ nỗi, chúng ta không thể phân biệt được trường hợp nào lành, trường hợp nào dữ. Không phải những con nhện giăng tơ trong góc nhà đều là hiền cả, mà cũng không phải chỉ những con nhện trong rừng Phi Châu mới là thứ dữ.

                                                    Con nhện nhỏ bé đã cắn chết Branson.

Bằng chứng là có anh kia đang ngồi lim dim ngủ gật trên máy bay thì được một “người đẹp chân dài” đi ngang qua, cắn cho một miếng. Nạn nhân, Jonathan Hogg, một luật sư trẻ người Anh, kể lại, anh cảm thấy bị một vết cắn nhỏ, đau nhói ở cẳng chân. Trong mấy tiếng đồng hồ sau đó, cẳng chân anh sưng vù như có trái banh lồng dưới làn da tím ngắt. Khi được đưa vào bệnh viện thì trái banh vỡ toác, mở miệng… lộ ra lớp thịt bên trong lầy nhầy đầy mủ, không khác gì “hình ảnh trong phim kinh dị.”

Bác sĩ vội đưa anh vào phòng mổ, và cắt bỏ phần cẳng bị nọc nhện ngấm, thối rữa rất nhanh. Trong một tháng trời nằm bệnh viện, nạn nhân trải qua ba cuộc giải phẫu, một lần ghép da. Rời bệnh viện như một “thương phế binh,” anh phải điều trị thêm nhiều tháng nữa… không biết bây giờ đã bình phục tới đâu. Bởi vì, câu chuyện này mới xảy ra hồi tháng Chín năm ngoái

Còn câu chuyện xảy ra cách đây hơn một năm kết cục thê thảm hơn: Nạn chân là Branson Riley Carlisle, một em bé người Mỹ mới có 5 tuổi tại tiểu bang Alabama. Hôm đó là Chủ Nhật trước lễ Tạ Ơn năm 2014. Branson bị một con nhện nhỏ cắn vào vai trong lúc trên người vẫn còn mặc bộ đồ Pajamas mới. Bà mẹ trẻ, cô Jessica, kể, “Branson kêu là bị con gì đốt. Lật áo cháu ra, em vẫn còn thấy con nhện, và một vết hằn đỏ trên lưng thằng bé.” Bản thân Jessica cũng từng bị nhện cắn trước kia, nên cô vội đưa cháu vào bệnh viện ngay trong vòng một tiếng đồng hồ.

Lúc đầu, cháu vẫn còn tỉnh táo và chơi giỡn mặc dầu bị sốt 100 độ. Bệnh viện tiêm trụ sinh, nhưng vẫn sợ rằng nọc nhện có thể truyền đi khắp cơ thể nên tính chuyển cháu vào bệnh viện nhi đồng Huntsville để được săn sóc kỹ hơn. Tính toán như thế, nhưng chính bác sĩ điều trị lại cho rằng tình hình sẽ không đến nỗi nào.

Nhưng sau khi Branson được chuyển viện, người mẹ nhận thấy vết cắn sưng lên như một trái banh, và trở nên thâm đen. Tình trạng trở nên tệ hại rất nhanh, Branson quằn quại với những cơn đau đầu, đau bụng… đến ngạt thở. Nhưng đứa bé vẫn còn tỉnh. Đứng ngoài phòng ICU, Jessica còn nghe thấy tiếng Branson cự nự với bác sĩ và không chịu mở miệng. Bỗng dưng người mẹ thấy cửa các phòng bật mở, bác sĩ và y tá đổ xô vào phòng, và những tiếng hét đau đớn thất thanh. Rồi, một người y tá bước ra, bảo với cô là tim cháu đã ngừng đập, hiện đang được cho kích điện. Nhưng kích điện đến lần thứ 17 vẫn bó tay, đội ngũ bác sĩ và khoa học thế kỷ 21 rốt cuộc cũng đầu hàng trước nọc nhện, đành để Branson ra đi lúc 11:30 đêm cùng ngày Chủ Nhật.

Những con nhện bé nhỏ với những cặp chân dài “khủng hoảng” sống lẫn với chúng ta trong nhà, không ngờ lại ghê thế. Vậy nếu nhìn thấy một nhện lênh khênh bò trên sàn nhà, hoặc xui xẻo hơn nữa, bị nhện cắn, chúng ta phải làm sao?

Xem bài kỳ sau.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT