Thể Thao

Nhật thua đau, Mễ thua đậm, Bỉ sẽ đấu Ba Tây vòng tứ kết

Monday, 02/07/2018 - 11:22:32

Khi giờ đấu chính thức còn chừng hai phút, Neymar lừa banh đến gần khung thanh và chuyền banh cho Roberto Firmino, và anh này chỉ cần đá nhẹ vào lưới là đánh tan nát ước mơ đoạt giải World Cup của Mễ Tây Cơ.


Neymar với cú ghi bàn đầu tiên cho Brazil trong trận thắng Mễ Tây Cơ 2-0 ngày thứ Hai tại sân Samara, Nga. (Getty Images)

Đội Bỉ với biệt danh là Quỹ Đỏ đã phản công mãnh liệt ở phút chót, giành được chiến thắng trước sự đau đớn của đội Nhật bại giải World Cup vòng loại 16. Bỉ đã thắng Nhật 3-2 trong trận thứ nhì trong ngày thứ Hai tại sân Rostov-on-Don, Nga.

Nhật đã đau đớn vì từng dẫn trước 2-0 trong những phút đầu của hiệp nhì, nhưng rồi bị Bỉ quật lại trong phần còn lại của hiệp hai. Ở giây đấu cuối cùng của trận đấu, Nacer Chadli đã đá vào lưới Nhật, giúp Bỉ giành được bàn thắng quyết định, gây sửng sốt cho toàn đội Nhật, và nước Nhật, đồng thời mang niềm vui tột độ đến cho Bỉ.
 

Tiền đạo Eden Hazard của Bỉ đang tranh banh với trung vệ Gaku Shibasaki, người đã ghi bàn đầu tiên cho Nhật nhưng không thể giành chiến thắng tại World Cup trên sân Rostov-on-Don, Nga ngày thứ Hai. (Getty Images)

Trước khi bị đánh bật ngược, đội tuyển Nhật chỉ cần cản đường Bỉ trong vòng nửa tiếng để có thể thắng ngựa-về-ngược trước một đối thủ được xếp hạng cao hơn Nhật, và nếu thắng thì đây là lần đầu Nhật vào đến vòng tứ kết. Thế nhưng đội Bỉ đã vùng lên, dùng hết tài năng từng “mất tích” trong hiệp nhất, giành thế chủ động sau khi bị Nhật dẫn trước trong hiệp nhì để đánh bại đội Nhật.

Mặc dù nhiều lúc đá dưới khả năng, Bỉ lấy lại phong độ và ghi bàn ba lần trong vòng 25 phút cuối của trận đấu để thắng 3-2.

Trận đấu diễn ra chậm và chán trong hiệp nhất, khi mà dàn tấn công của Bỉ đấu cẩu thả, cho phép dàn thủ của Nhật có cơ hội chặn banh nhiều lần.

Bước qua hiệp hai, không khí chiến đấu bỗng sôi nỗi hẳn lên. Nhật tìm được cơ hội để tấn công và phá lưới Bỉ hai lần liên tiếp.

Genki Haraguchi ghi bàn đầu tiên cho Nhật ở phút thứ 48 của trận đấu. Bốn phút sau thì Takashi Inui ghi bàn và nâng điểm lên 2-0. Với tỷ số này thì Nhật khó thua, nhưng vận may chưa đến cho Nhật tại World Cup.

Đến phút thứ 69, một trái phá lưới nhiệm mầu được Jan Vertonghen ghi bàn cho Bỉ bằng một cú đánh đầu. Năm phút sau, đến phiên Marouane Fellaini với đầu tóc bườm xườm ghi bàn bằng đầu cú thứ nhì.
Với khí thế mỗi lúc một mạnh hơn, Bỉ tấn công Nhật dồn dập. Thủ môn Eiji Kawashima đã chặn được nhiều cú sút của Bỉ, kể cả những lúc nguy hiểm nhất.

Ở phút thứ 94 của trận đấu, Bỉ thực hiện một cú phản công được xem là tàn bạo nhất trong mùa World Cup năm nay. Bỉ đã phá được một cú đá phạt góc của Nhật.

Bỏ xa các dầu thủ Nhật, tiền đạo Romelu Lukaku chuyền một trái banh cho Chadli về hướng khung thành Nhật, và anh Chadli này đã phá lưới Nhật ở giây cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng tuyệt vời này, Bỉ sẽ đụng độ Brazil vào ngày thứ Sáu.
Trước khi Nhật bị thua cuộc một cách đầy sửng sốt và đớn đau, đội Mễ Tây Cơ từ Mỹ Châu đã bị Brazil đánh tan nát với số điểm 2-0.

So với lần ra quân trước đó, khi Mễ Tây Cơ bị Thụy Điển hạ 3-0, lần này các cầu thủ Mễ đá khá hơn, ăn rơ với nhau hơn. Thế nhưng họ không thể nào vượt qua được vòng phòng thủ quá kiên cố của Brazil.
Danh thủ Neymar đã ghi bàn thắng cho Brazil. Trong một đợt công phá trước khi trận banh kết thúc, cũng chính Neymar chuyền banh cho đồng đội và anh Roberto Firmino phá lưới Mễ trong rất dễ dàng. Đội Mễ Tây Cơ từng bước vào World Cup với phong độ khá cao, hạ Đức 1-0 và đá bại Nam Hàn 2-1, và rồi bắt đầu tuột dốc trong trận thua Thụy Điển và cuối cùng bị Neymar và Brazil loại ra khỏi cuộc chơi.
Mặc dù Ba Tây có nhiều cầu thủ tài ba hơn, đội Mễ Tây Cơ vẫn có những cơ hội để làm cho trận đấu được gay cấn hơn, nhưng rồi Mễ phải khăn gói về nước với hai trận thua liên tiếp 3-0 và 2-0.

Trong suốt hiệp đầu, đôi bên đá qua đá lại mà không thể làm gì nhau. Qua hiệp thứ hai, trái ghi bàn đầu tiên diễn ra vào phút thứ 51 với cú đá đứng ngay trước khung thành của Mễ Tây Cơ, khi anh Neymar đón banh chuyền ngang vào trước sự bó tay của thủ môn.

Khi giờ đấu chính thức còn chừng hai phút, Neymar lừa banh đến gần khung thanh và chuyền banh cho Roberto Firmino, và anh này chỉ cần đá nhẹ vào lưới là đánh tan nát ước mơ đoạt giải World Cup của Mễ Tây Cơ.

Ngày thứ Ba có hai trận Thụy Sĩ đá Thụy Điển lúc 7 giờ sáng, giờ California, và Colombia đá Anh lúc 11 giờ. Hai đội thắng của hai trận này sẽ đấu với nhau vào sáng thứ Bảy.

Sau hai ngày cho các cầu thủ nghỉ dưỡng sức, World Cup sẽ tiếp tục ngày thứ Sáu với trận đầu giữa Pháp và Uruguay, sau đó là Brazil sẽ đấu Bỉ vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu, 6/7. Nga sẽ đấu Croatia 11 giờ trưa thứ Bảy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT