Thế Giới

Nhật: Nữ sinh cắt đầu bạn học

Tuesday, 29/07/2014 - 01:22:21

Một nữ sinh 15 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc giết chết bạn học và cắt rời một số bộ phận cơ thể của nạn nhân. Nghi can không được tiết lộ danh tính vì là trẻ vị thành niên. Em thú nhận đã bóp cổ bạn học, sau đó cắt đầu và tay trái của nạn nhân này.

Nhật: Nữ sinh cắt đầu bạn học

SASEBO - Một nữ sinh 15 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc giết chết bạn học và cắt rời một số bộ phận cơ thể của nạn nhân. Nghi can không được tiết lộ danh tính vì là trẻ vị thành niên. Em thú nhận đã bóp cổ bạn học, sau đó cắt đầu và tay trái của nạn nhân này.

Hung thủ dùng hung khí kim loại đánh vào đầu của Aiwa Matsuo, 15 tuổi, trước khi bóp cổ nữ sinh này tại thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki. Các nhân viên điều tra đã phát giác thi thể nạn nhân trên giường trong căn nhà của hung thủ vào sáng sớm hôm Chủ Nhật và tìm thấy vũ khí ở gần đó.

Nữ sinh 15 tuổi này ở chung một thành phố với cha mẹ nhưng không sống cùng nhà với họ. Nạn nhân Matsuo đã ra ngoài gặp bạn bè vào trưa thứ Bảy. Cha mẹ cô đã báo cảnh sát khi con gái không trở về nhà vào tối cùng ngày.

Cả hai nữ sinh đều tốt nghiệp cùng một trường trung học. Bạn bè của hung thủ cho biết cô là một học sinh rất thông minh nhưng có cảm xúc buồn vui bất thường. Một người bạn cho biết, “Cô ấy ngay thẳng, nhưng không ổn định về cảm xúc và thường khóc khi tranh cãi.”

Ukrain: Đạn pháo rơi xung quanh nơi rớt máy bay

KIEV – Chính phủ Kiev cho hay quân đội của họ đã tái chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ từ tay quân ly khai gần nơi chuyến bay MH 17 đã bị bắn hạ trước đây. Cùng lúc các đoàn điều tra quốc tế cho hay đạn pháo kích rơi như mưa xuống vùng này khiến họ không sao đến địa điểm phi cơ rơi để làm việc.

Họ cho hay “không rõ bên nào đã bắn và nhắm vào ai.” Quân đội loan báo họ đã tái chiếm được hai thành phố lọt vào tay quân ly khai trước đây và hiện nay họ đang cố gắng tái chiếm thêm ngôi làng được coi là nơi có đặt giàn hỏa tiễn phòng không đã bắn rơi chuyến bay MH17, làm 298 người thiệt mạng. Các nhà phân tích chiếc hộp đen thu nhặt được cho hay nó bị phá hủy do sức nổ của một hỏa tiễn. Một viên chức Ukrane hôm thứ hai cũng cho hay “chiếc hộp đen bị một lực ép kinh hồn của một vụ nổ” làm hư hại.

Liberia: Số người chết vì Ebola lên 660 người

MONROVIA, Phi Châu - Một nhân viên tình nguyện người Mỹ ở Liberia đã bị nhiễm vi khuẩn căn bệnh chết người Ebola, theo tin từ nhóm Công Giáo thiện nguyện nơi bà giúp đỡ loan báo như trên. Tổ chức Serving in Mission (SIM) cho hay bà Nancy Writebol, vốn là nhân viên của SIM ở Liberia, đã bị lây nhiễm. Bà đang giúp chăm sóc các bệnh nhân Liberia bị bệnh Ebola ở thủ đô Monrovia của Liberia.

Bà Writebol là điều phối viên nhân sự của SIM, đang sống cùng chồng là ông David ở Monrovia. Họ là cư dân của thành phố Charlotte của Carolina đã đến sống ở Liberia từ năm 2013 và có 2 con đã lớn.Một bác sĩ người Mỹ tên Kent Brantly cũng đã bị lây nhiễm vi khuẩn này.

Ebola là cơn bệnh dịch nguy hiểm nhất đã và đang bành trướng vùng tây Phi Châu. Chỉ trong vòng 4 tháng, có đến 1,093 người ở Guinea, Sierra Leone và Liberia đã tình nghi bị bệnh, với 786 người bị xác nhận đã bị vi khuẩn Ebola lây và 442 người trong số họ đã qua đời. Trong số 1,093 trường hợp, số người chết lên đến 660 người.

Phi Luật Tân: 18 người bị bắn chết

MANILA - Phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf đã phục kích tấn công hai xe ở miền nam Phi Luật Tân hôm Thứ Hai, bắn chết ít nhất 18 người, theo lời đại diện quân sự. Quân đội nói ít nhất 50 tay súng đã phục kích và xả súng máy tấn công vào hai xe van chở nhiều người vào sáng sớm.

Địa điểm tấn công là trong thị trấn Talipao trên đảo Jolo ở miền nam. Phiến quân Abu Sayyaf thường hoạt động trên đảo này, xuất phát từ những căn cứ bí mật của chúng trong rừng già, với mục tiêu từ nhiều năm qua là định thành lập một quốc gia Hồi giáo độc lập với Manila. Quân đội cho biết trên hai xe van có chở một số quân tình nguyện tự vệ dân sự, vốn hợp tác với quân đội chống lại Abu Sayyaf, vì thế có thể xem đây là một hành vi trả thù của nhóm Hồi giáo. Nhưng trên hai xe cũng có nhiều dân thường đi theo để thăm viếng bà con nhằm mừng lễ tháng chay tịnh Ramadan chấm dứt, vì thế trên xe có nhiều phụ nữ và trẻ con cũng bị giết.

Bắc Hàn: Dọa đánh Mỹ bằng bom nguyên tử

BÌNH NHƯỠNG - Một quan chức quân sự hàng đầu của Bắc Hàn lên tiếng đe dọa sẽ dùng bom nguyên tử đánh thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vì Bình Nhưỡng cho là Hoa Kỳ là thủ phạm khiến bầu không khí căng thẳng hơn trên bán đảo Triều Tiêu. Hwang Pyong-So, Chủ Tịch Ban Quốc Phòng trong Bộ Chính Trị của Bắc Hàn, trong buổi lễ duyệt binh rầm rộ hôm qua ở thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm chiến cuộc Triều Tiên chấm dứt 61 năm về trước, đã lên tiếng cho hay như thế.

Hwang, vốn là một Phó Đề Đốc, nhận định là “những vụ tập trận gần đây của quân đội Mỹ và Nam Hàn, trong đó có cả một hàng không mẫu hạm mang vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ, đã làm bầu không khi trong khu vực nóng lên. Hwang nói, “Nếu bọn đế quốc Mỹ hăm dọa chủ quyền và đất nước chúng ta, quân đội chúng ta sẽ dùng vũ khí nguyên tử quét sạch thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Ngũ Giác Đài của chúng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT