Thế Giới

Nhật có nữ phi công chiến đấu cơ đầu tiên

Saturday, 25/08/2018 - 07:55:59

Tôi hy vọng là người truyền cảm hứng cho nhiều người,” cô Matsushima cho biết. Cô Matsushima, đến từ thành phố Yokohama, đã nhận được bằng phi công vào năm 2015, trước khi tham gia khóa huấn luyện lái chiến đấu cơ. Cô sẽ đóng quân tại Căn cứ Không quân Nyutabaru, và được lái chiến đấu cơ F-15J.

TOKYO – Nữ trung úy Misa Matsushima, 26 tuổi, đã gia nhập Lực lượng phòng không Nhật Bản (JASDF) sau khi tốt nghiệp Học Viện Quốc Phòng năm 2014, trở thành 1 trong 13,707 nữ quân nhân, chiếm 6.1% tổng số quân đội Nhật. Cô vừa hoàn thành khóa huấn luyện vào đầu tuần qua, và đã chính thức trở thành phi công chiến đấu cơ trong một buổi lễ vào ngày 24 tháng 8. "Là nữ phi công chiến đấu cơ đầu tiên, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đáp ứng mong đợi của mọi người và thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với những người đã ủng hộ tôi. Tôi muốn trở thành một phi công chính thức, không khác gì nam giới, càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng là người truyền cảm hứng cho nhiều người,” cô Matsushima cho biết. Cô Matsushima, đến từ thành phố Yokohama, đã nhận được bằng phi công vào năm 2015, trước khi tham gia khóa huấn luyện lái chiến đấu cơ. Cô sẽ đóng quân tại Căn cứ Không quân Nyutabaru, và được lái chiến đấu cơ F-15J.

Phát hiện dấu chân khủng long tại Scotland
GLASGOW - Các nhà khoa học vào đầu năm nay đã tìm thấy dấu chân khủng long ở Scotland, chứng minh rằng con thú cổ xưa từng đi lang thang ở khu vực phía Bắc nước Anh. Dấu chân có niên đại 170 triệu năm đã được phát hiện ở sa thạch trong các tảng đá gần Inverness. Dấu chân này được bảo tồn gần như hoàn hảo, được đánh dấu rõ ràng, có đầy đủ bàn chân, gót chân và 4 ngón chân. Trước đó, giới khoa học từng tìm thấy dấu chân khủng long trên đảo Skye và lưu vực sông Hebrides. Dấu chân mới được phát hiện là dấu chân đầu tiên trên chính đất Scotland, tồn tại từ 170 triệu năm trước và thuộc về loài khủng long chân thằn lằn.
Phát hiện mới được công bố bởi Tiến Sĩ Neil Clark, thuộc khoa Cổ sinh vật tại Bảo tàng Hunterian thuộc đại học Glasgow. Địa điểm phát hiện dấu chân sẽ được giữ bí mật cho tới khi hoàn thành nghiên cứu. Ông Clark cho biết, ông nhìn thấy dấu chân tại các tảng đá gần bờ biển. “Sau khoảng nửa tiếng tìm kiếm, tôi nhìn thấy dấu chân và lập tức nhận ra nó là của khủng long chân thằn lằn. Tôi phải kiểm tra lần nữa vì không thể tin dấu chân rõ như vậy mà chưa từng được phát hiện, trong khi khá nhiều nhà nghiên cứu ghé thăm vùng bờ biển này mỗi năm,” ông Clark nói. Khủng long chân thằn lằn là loài vật có kích thước rất lớn với cổ và đuôi dài. Dấu chân ông Clark tìm thấy dài khoảng 76.2 centimét và rộng 50.8 centimét.
Dấu chân này xuất hiện cách đây khoảng 170 triệu năm, trong thế Trung Jura, và cực kỳ hiếm. Các nhà cổ sinh vật sẽ phân tích nó để hiểu hơn về sự phân bố của khủng long. Ông Clark đang kêu gọi tài trợ để thực hiện nghiên cứu. "Tôi đang gây quỹ cho dự án lập bản đồ chính xác khu vực này bằng thiết bị bay không người lái và tìm thêm dấu chân khủng long. Nghiên cứu sẽ bắt đầu khi chúng tôi có đủ tiền,” ông nói. Ông Clark hy vọng sẽ được tài trợ 5,000 bảng Anh.

Ấn Độ khuyên đề phòng rắn độc ở vùng lụt
KERALA - Người dân tại bang Kerala của Ấn Độ, nơi vừa trải qua nạn lụt lớn, đã được khuyến cáo rằng nước lũ rút đi sẽ để lại rất nhiều rắn. Trong khi đó, các bệnh viện tại đây cũng đã chuẩn bị các loại thuốc cần thiết để chữa trị nạn nhân bị rắn độc cắn. “Rắn được phát hiện tại nhiều ngôi nhà bị ngập lụt và người dân được khuyên nên thận trọng khi trở về nhà,” nhà chức trách bang Kerala, phía nam Ấn Độ, cho biết. Truyền thông địa phương khuyến cáo rắn có thể trốn trong tủ, dưới thảm, trong quần áo, hoặc trong máy giặt, tại những ngôi nhà từng bị ngập nước.
"Các bệnh viện đã chuẩn bị để đối phó. Thuốc giải nọc độc và các loại thuốc cần thiết khác đều được lưu trữ tại tất cả các bệnh viện, đặc biệt ở những vùng ngập lụt,” nhà chức trách nói. Theo báo cáo từ một số bệnh viện tại khu vực bị ngập lụt nặng, ở khu vực phía bắc và trung Kerala, số bệnh nhân bị rắn cắn đang tăng lên. Ông Vava Suresh, một người bắt rắn ở địa phương, nói rằng ông đã nhận được 22 cuộc gọi từ các nạn nhân bị rắn cắn và bắt được 5 con rắn hổ mang ở huyện Ernakulam.
Nhà chức trách và các chuyên gia động vật hoang dã đã thành lập các nhóm đến hỗ trợ những người dân phát hiện rắn trong nhà. Một chuyên gia về rắn ở địa phương khuyên người dân sau khi trở về nhà nên dùng gậy kiểm tra đồ đạc, và không chạm vào thiết bị gia dụng bằng tay không. Bang Kerala vừa trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua, khiến ít nhất 420 người chết và mất tích, hơn 1 triệu người vẫn phải sống ở các trại tạm cư, dù nước lũ đang rút nhanh. Chính quyền bang cho biết hơn 10,000 cây số đường đã bị hư hại, và 50,000 ngôi nhà bị phá hủy.

Nữ triệu phú 5 đời chồng tuyển trai trẻ, không ham tiền
ĐÀI LOAN – Một nữ triệu phú 60 tuổi ở Đài Loan vừa cho biết bà đang tìm kiếm bạn trai với các tiêu chuẩn như trẻ tuổi, đẹp trai, nghèo, nhưng không dòm ngó tài sản của bà. Nữ triệu phú Hứa Thuần Mỹ từng là một MC ở Đài Loan. Bà khá nổi tiếng, nhưng không vì cống hiến nghệ thuật, mà là do đời tư trải qua nhiều cuộc hôn nhân thất bại. Sinh năm 1957, bà từng kết hôn năm 19 tuổi nhưng ly hôn vào vài năm sau vì bị bạo hành. Năm 25 tuổi, bà Hứa tái hôn với một người đàn ông giàu có. Cuộc hôn nhân này kéo dài nhất và cũng được xem là tình yêu cuộc đời của bà. Khoảng năm 2000, người chồng qua đời để lại cho bà Hứa một tài sản khổng lồ. Bà bước vào giới thượng lưu từ đó.
Hơn 1 năm sau khi chồng mất, nữ triệu phú này tái hôn với một thương gia, nhưng cũng ly hôn sau 4 năm. Tiếp đó, bà kết hôn thêm 2 lần khác với những người mẫu, nam tài tử kém bà đến hơn 20 tuổi. Các cuộc hôn nhân này đều không kéo dài. Vì từ chối trả nợ cho tình trẻ, bà Hứa từng bị đánh đến dập mũi. Mới đây, báo chí Đài Loan đưa tin bà Hứa lại đang tìm kiếm bạn trai mới, và người này phải đáp ứng đủ 3 điều kiện. "Thứ nhất, gia đình bình thường, nghèo nhưng phải trong sạch. Thứ hai, không nhòm ngó đến tài sản, tiền bạc của bà. Thứ ba, phải là người đẹp trai, thư sinh, trắng trẻo,” một tờ báo Đài Loan viết. Tuyên bố của nữ triệu phú này lập tức bị bàn tán trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, những chàng trai có đạo đức và ngoại hình như tiêu chuẩn của bà Hứa thì sẽ không ai chịu chấp nhận tuổi tác của bà ta.

Chuyến bay bị hủy vì tiếp viên phi hành đoàn… thấy mệt
ANH QUỐC - Một chuyến bay của hãng hàng không EasyJet mới đây đã bất ngờ bị hủy vì lý do các tiếp viên… thấy mệt mỏi. Sự việc bất ngờ xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu EZY6711 của hãng hàng không EasyJet hôm 20 tháng 8, dự định cất cánh từ phi trường Belfast, Anh tới Majorca, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các hành khách rất bất ngờ khi nhận được thông báo chuyến bay bị hủy vì các tiếp viên mệt mỏi. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới kỳ nghỉ của gần 150 hành khách. Nhiều vị khách đã rất tức giận vì lý do hủy chuyến bay và đã lớn tiếng chỉ trích, khiến phi trường phải gọi cảnh sát. Tuy nhiên, đã không có vụ va chạm nào xảy ra. Các hành khách được sắp xếp chuyến bay thay thế sau đó.
Không lâu sau sự việc, hãng EasyJet đã xin lỗi khác hàng. “Tiếp viên của hãng không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc. Sự an toàn và hài lòng của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Hành khách trên chuyến bay này sẽ được đổi chuyến bay miễn phí, hoặc được trả tiền lại, hoặc được cung cấp chỗ ở khách sạn nếu cần. Chúng tôi xin lỗi về những bất tiện xảy ra,” EasyJet nói. EasyJet là hãng hàng không Anh có trụ sở chính tại phi trường Luton London. Hãng có số lượng hành khách vận chuyển nhiều hơn mọi hãng hàng không khác ở Anh. Năm 2009, EasyJet vận chuyển 45.2 triệu lượt khách và là hãng hàng không giá rẻ lớn thứ nhì ở châu Âu, sau hãng Ryanair.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT