Thế Giới

Nhật báo Anh phải bồi thường vì bôi nhọ bà Melania

Wednesday, 12/04/2017 - 07:47:14

Các sản phẩm dùng tên tuổi của bà cũng bị ảnh hưởng. Trong đơn kiện, Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đòi bồi thường tới $150 triệu Mỹ kim.



LONDON – Tờ báo Dailymail của Anh đã phải xin lỗi và chấp nhận bồi thường cho Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump, sau khi bị kiện vì đã đăng bài viết sai trái về quá khứ của bà. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Tư, Dailymail nói: “Chúng tôi đồng ý rằng những thông tin về bà Trump không đúng sự thật, và chúng tôi đã rút lại những tuyên bố này. Chúng tôi thành thực xin lỗi bà Trump vì những phiền toái mà chúng tôi đã gây ra. Chúng tôi xin chấp nhận thanh toán các thiệt hại và chi phí cho bà ấy.”
Hiện mức bồi thường chưa được tiết lộ, tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, khoản tiền này khoảng $2.9 triệu Mỹ kim. Bà Melania đệ đơn kiện Dailymail hồi tháng 9 năm ngoái, vì đưa thông tin sai lệch cho rằng bà không chỉ là người mẫu mà còn từng là “gái gọi”. Tháng 8, 2016, Daily Mail đăng tải bài viết cho rằng, công ty người mẫu mà bà Melania Trump từng làm việc ở New York vào những năm 1990 là một nơi dắt mối tình dục, kết nối khách hàng giàu có với gái gọi hạng sang.
Bà Melania cho rằng, bài viết của Dailymail đã khiến bà thiệt hại tài chính lên tới hàng triệu Mỹ kim, khi bà là “một trong những người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất thế giới”. Các sản phẩm dùng tên tuổi của bà cũng bị ảnh hưởng. Trong đơn kiện, Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đòi bồi thường tới $150 triệu Mỹ kim.

Hãng giày dép bị chỉ trích vì sử dụng lông mèo
ANH QUỐC - Sau khi tung ra loạt sản phẩm làm từ lông động vật, trong đó có cả lông mèo, hãng thời trang dành cho giới trẻ của Anh Missguided đã bị hội bảo vệ động vật chỉ trích dữ dội. Mặc dù hãng khẳng định những sản phẩm của họ được làm từ lông thú giả, nhưng kết quả điều tra cho thấy, giày, găng tay và mũ của hãng đều được gắn lông thật.
Sự việc bị phát hiện sau khi khách hàng đổ xô mua đôi giày cao gót màu hồng đính lông mèo giá 35 bảng Anh ($44 Mỹ kim) của Missguided. Đôi giày này không chỉ được bán tại cửa hiệu chính của hãng, mà còn được rao bán trên mạng. Mặc dù nhãn trên đôi giày ghi là lông thú nhân tạo, nhưng kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm lại khẳng định, khối bông trang trí đính trên đôi giày được làm từ lông mèo thật. Hiện tại, các nhà điều tra vẫn tiếp tục kiểm hiểu xem, các sản phẩm khác của Missguided có phải được làm từ lông thật hay không.
Những sản phẩm lông thú của Missguided được chế tạo tại Trung Quốc. Trong số đó, loại lông được sử dụng chủ yếu là mèo, gấu mèo, thỏ và cáo. Theo ước tính, mỗi năm ở Trung Quốc có tới 2 triệu con mèo bị giết lấy thịt và lông.

In vé to gần 1 mét để trêu chọc nhân viên hàng không
LONDON - Trong khi hãng hàng không United Airlines của Hoa Kỳ bị tẩy chay vì thô bạo với khách hàng, thì tại Anh, một nữ nhân viên tại sân bay Stansted, thành phố London, lại được ca ngợi vì thái độ hết sức lịch sự dù bị khách hàng chơi khăm. Được biết, một vị khách thích đùa có tên Ryan đã đến “check in” tại sân bay với tấm vé máy bay khổng lồ được in trên giấy khổ A0, tức là to gấp 16 lần so với giấy A4.
Rõ ràng Ryan đã cố tình in vé ra giấy khổ lớn để máy scan không đọc được mã vạch trên vé của anh. Mặc dù bị khách hàng chọc phá, nhưng nữ nhân viên sân bay vẫn vui vẻ trải tấm vé khổng lồ xuống sàn để kiểm tra thông tin trên đó. Thậm chí, trước khi tạm biệt, cô còn dành lời khen cho vị khách thích đùa và chúc anh lên đường bình an.
Thái độ thân thiện của nữ nhân viên sân bay Stansted đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, và hình ảnh của cô cũng được lấy ra để so sánh với các nhân viên của hãng hàng không United Airlines tai tiếng.

Vừa tự thiêu vừa trượt tuyết để giành thưởng $350
NGA - Một anh chàng người Nga đã bị phỏng độ hai, sau khi vừa châm lửa lên người vừa trượt tuyết để giành giải thưởng trị giá $350 Mỹ kim. Anh Anton Redkov, 26 tuổi, làm nghề MC cho đám cưới, đã mạo hiểm bản thân trong cuộc thi trượt tuyết "Pool and Ride" tại khu resort mùa đông Sheregesh ở Siberia. Cuộc thi được tổ chức trong lễ hội tuyết tại vùng Kemerovo, trong đó những người tham gia đều phải mặc những bộ trang phục đặc biệt, và trượt tuyết từ đỉnh đồi cao xuống một hồ nước.
Anh Redkov đã mặc trang phục màu trắng, đeo đôi cánh thiên thần được tẩm chất lỏng dễ cháy, và lao xuống dốc với ngọn lửa bốc cao sau lưng. Lửa chỉ tắt khi anh hạ cánh xuống hồ nước lạnh ngắt. Sau cú nhảy, Redkov vẫn có thể đứng dậy để đi lên khỏi mặt nước, và được những người xung quanh hỗ trợ gỡ trang phục ra khỏi người. Ngọn lửa đã thiêu rụi bộ trang phục mà anh mất đến 2 tuần để chuẩn bị, chỉ còn trơ lại phần khung.
Redkov bị bỏng độ hai ở lưng và cánh tay, và được đưa tới bệnh viện sau khi giành giải nhất trong cuộc thi.

Du khách bị cắn chết khi chụp hình với rắn hổ mang
ẤN ĐỘ - Một người đàn ông Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi bị một con rắn hổ mang cắn vào đầu, trong lúc ông đang chụp hình lưu niệm cùng con rắn độc chết người. Sự việc xảy ra tại thành phố Jodhpur, tỉnh Rajasthan, Ấn Độ, khi một người nuôi rắn đang cố gắng quàng con rắn hổ mang cực độc qua cổ của một du khách, để người này có thể quay phim và chụp hình với con rắn.
Tuy nhiên, con rắn dường như bị kích động và cắn vào phần thái dương của người đàn ông. Dù vậy, người du khách vẫn không nhận ra ông đã bị cắn, và vẫn giữ con rắn trên cổ để chụp hình. Một lúc sau đó, người này nhận ra điều bất thường, và yêu cầu người nuôi rắn kiểm tra xem liệu có phải ông đã bị cắn hay không. Tuy nhiên, người nuôi rắn phớt lờ yêu cầu của nam du khách, và tiếp tục mang con rắn đến cho các du khách khác để chụp hình.
Một vài phút sau, nam du khách bị cắn bắt đầu mất ý thức, tuy nhiên thay vì mang ông đến bệnh viện, những người tại hiện trường lại mang ông đến một thầy lang địa phương. Cuối cùng, du khách này tử vong vào vài giờ sau khi bị rắn cắn. Cảnh sát đang điều tra sự việc, nhưng đến nay vẫn chưa có ai bị bắt giữ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT