Bình Luận

Nhân vật chính

Monday, 05/10/2015 - 09:57:29

Hiện nay, cử tri đã bầu lên một Thượng Viện với 54 nghị sĩ Cộng Hòa, 46 nghị sĩ Dân Chủ, và một Hạ Viện với 247 dân biểu Cộng Hòa và 188 dân biểu Dân Chủ.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Ngày thứ Năm, mùng 1 tháng Mười, 2015, ngày tay súng Chris Harper Mercer bắn chết 9 người tại trường cao đẳng cộng đồng Umpqua Community College, cũng là ngày chỉ huy trưởng Sheriff quận Douglas, ông John Hanlin, trở thành nhân vật chính của tấn thảm kịch này.
Lý do đơn giản: ông lớn tiếng bênh vực quyền hung thủ Mercer có đến 13 khẩu súng, và bênh vực quyền tự do mua súng.

Một phóng viên hỏi ông có thay đổi quan điểm về luật tự do mua, bán súng hay không; câu hỏi liên quan đến đạo luật kiểm soát mua, bán súng của tiểu bang Oregon, do bà Thống Đốc Kate Brown ký ban hành 5 tháng trước.

Ông Hanlin chống đạo luật này và điều trần trước Quốc Hội tiểu bang Oregon là, “Không cho hung thủ có súng, không phải là biện pháp kiến hiệu để bảo vệ lương dân Oregon.” Ông nói thêm, đối với những địa phương nghèo như quận Douglas mà ông có trách nhiệm bảo vệ an ninh, biện pháp kiểm soát lý lịch người mua súng tốn kém trên mức quận có khả năng thực hiện.

Nói cách khác, ông Sheriff quận Douglas từ chối không thi hành luật tiểu bang Oregon, mặc dù Douglas là 1 trong 12 quận nằm trong lãnh thổ Oregon; quận có 107,667 cư dân -thành phố thủ phủ là Rosenburg.

                      Sheriff Hanlin không tuân hành luật kiểm soát súng của tiểu bang Oregon

Hanlin còn nói, “Ngân sách liên tục bị giảm, khiến đôi khi chúng tôi không đủ nhân viên để đáp ứng những đòi hỏi thông thường hàng ngày như làm biên bản tai nạn lưu thông, đáp ứng lời kêu cứu của nạn nhân bạo lực gia đình, trộm cướp, và nhiều trường hợp bất thường khác. Trông đợi nhân viên công lực địa phương điều tra lý lịch người mua súng quả là đòi hỏi một điều không thể thực hiện được."

Khác biệt quan điểm giữa giới chức làm luật -quốc hội, thống đốc- với viên chức thi hành luật -cảnh sát, sheriff- đang biến luật mua, bán súng của Oregon thành giấy lộn; mọi người vẫn cứ mua súng, dù có mới ra khỏi nhà thương điên, hay có thành tích trộm, cướp. Mọi người đều hiểu nguyên nhân chính không phải là sheriff không có thời giờ, mà là sự đối chọi giữa hai lý tưởng Cộng Hòa và Dân Chủ; lý tưởng Cộng Hòa chủ trương tự do mua bán súng, trong lúc viên chức Dân Chủ đòi kiểm soát lý lịch người mua súng.
Bà Thống Đốc Brown là một thành viên Dân Chủ, ông Sheriff Hanlin là đảng viên Cộng Hòa, hai bên găng nhau về việc kiểm soát tư pháp lý lịch của người mua súng; một nạn nhân chết chẹt chính giữa là ông Ian Mercer bố anh xạ thủ Chris Harper Mercer.

Ian than thở, “Mọi người nói cần kiểm soát súng, nhưng họ chỉ nói sau những vụ thảm sát như vụ này; họ nói đó, rồi bỏ đó. Tôi không đổ lỗi cho ai, nhưng nếu không mua được súng, con tôi đã không giết ai."
Ông bố Ian than thở là cậu con Chris Harper không chỉ mua một khẩu súng, mà cậu có đến 13 khẩu; ông rên rỉ, “Nó mua cả một kho súng, trong lúc tôi chủ trương không mua súng, không sờ đến khẩu súng.”

                                                                     Chris Harper Mercer


                                                     Kho vũ khí 13 khẩu của Chris Mercer

Được CNN phỏng vấn, ông Ian quyết liệt nói, “Phải thay đổi tình trạng này; ngay cả những người chủ trương tự do mua bán súng cũng phải tự hỏi câu 'công dụng của súng là gì?' là giết người. Chỉ đơn giản có vậy thôi."

Tự do mua súng là quyền hiến định của công dân Mỹ, nhưng làm cách nào để quyền này không gây chết chóc cho những công dân Mỹ khác lại là bổn phận của viên chức cầm quyền.

Quyền làm luật là quyền của Quốc Hội Cộng Hòa nên chắc chắn sẽ không một đạo luật nào được ban hành để giới hạn quyền mua súng, bán súng; hy vọng duy nhất còn lại là người Mỹ bắt đầu ý thức được tai hại của quyền võ trang bừa bãi, thiếu kiểm soát, và ý thức này biến thành những lá phiếu thay đổi thành phần Quốc Hội, giảm bớt số nghị sĩ, dân biểu pro-gun.

Ý thức đó bắt đầu thể hiện qua nhiều cuộc thăm dò dân ý của những hãng chuyên nghiên cứu chiều hướng dư luận. Trung tâm Pew Research vừa công bố kết quả cuộc thăm dò của họ cho thấy 80% người Mỹ ủng hộ một đạo luật cấm bán súng cho người mắc bệnh tâm thần, và 70% đồng ý doanh vụ bán súng phải giữ sổ sách ghi nhận chi tiết về việc mua và bán súng.

Nếu trong cuộc bầu cử sắp tới thành phần 80% này loại 80% chính khách pro-gun, thì phong trào giết học sinh tiểu học, sinh viên cao đẳng sẽ giảm 80%.

Nhưng đó chỉ là mơ ước, trên nguyên tắc, thành viên Quốc Hội phải tuân hành dân ý, nhưng trong thực tế là toàn thể nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa vẫn chống mọi hình thức giới hạn quyền tự do mua súng; họ không cần tuân hành quan điểm của đa số, mà chỉ cần chiều ý và bảo vệ thiểu số công dân giầu có, thích súng, vì những người này giúp họ kiến hiệu hơn những cử tri có lá phiếu trong tay nhưng không có ý thức chính trị.

Hiện nay, cử tri đã bầu lên một Thượng Viện với 54 nghị sĩ Cộng Hòa, 46 nghị sĩ Dân Chủ, và một Hạ Viện với 247 dân biểu Cộng Hòa và 188 dân biểu Dân Chủ.

Trong cuộc họp báo hôm 1/10, Tổng Thống Obama nói, “Vào giờ tan học chiều nay, nhiều bà mẹ mừng hơn, ôm con chặt hơn, và nghĩ thương những gia đình không may, không còn bao giờ được đón con vào giờ tan học nữa.” Ông nói thêm, "Nếu quần chúng nghĩ việc bán súng bừa bãi là nguy hại, thì họ cần làm cho những chính khách họ bầu lên cũng nghĩ như vậy."

Ông đã lập đi, lập lại nhiều lần quan điểm đó, nhưng việc làm đơn giản này vẫn chưa thực hiện được; phụ huynh học sinh vẫn cứ bầu các chính khách chủ trương pro-gun; bà mẹ thiếu tiền chợ, vẫn cứ bầu những chính khách chủ trương cúp mọi trợ cấp cho người nghèo.

Nước Mỹ không bị xé đôi, nhưng đang có hai nước Mỹ với những công dân thuộc hai thế giới giầu và nghèo khác nhau. Thế giới Mỹ giầu đang thuê nhiều chính khách tài ba, nhiều sheriffs trung thành, nhiều thư ký vô kỷ luật phục vụ lý tưởng bảo thủ của họ; trong lúc thế giới Mỹ nghèo, học hành ít hơn, thiếu kiến thức chính trị, nên dễ bị lừa gạt hơn.

Ông Hanlin tiếp tục đóng vai chính trong thảm kịch giết sinh viên với sự khen ngợi của NAGR (National Association for Gun Rights-Hội Quyền Mua Súng), cũng như bà Kim Davis được Giáo Hoàng tiếp kiến chỉ vì từ chối không làm hôn thú cho những cập hôn nhân đồng tính, bất chấp quyết định của Tối Cao Pháp Viện.

Dưới vòm trời Huê Kỳ, mọi việc đều có thể xảy ra, kể cả việc ngày thứ Ba 8 tháng 11, 2016 vài chục triệu cử tri chất phác xúm nhau bầu ông vua chợ cá Donald Trump lên làm tổng thống. (nđt)

Thưa quý vị độc giả
Tôi hy vọng được quý vị đánh giá bài BÌNH LUẬN THỜI SỰ này là đã trình bày tương đối trung thực và đầy đủ một góc cạnh của THỜI SỰ, và người viết đủ tế nhị để nhường độc giả phần quan trọng nhất trong việc BÌNH LUẬN "đúng" hay "sai".
Được như vậy, tôi kính mời quý vị đọc tuyển tập BÌNH LUẬN THỜI SỰ gồm 73 bài bình luận tôi viết và in thành sách, dầy 540 trang, bìa cứng, giấy vàng, giá $30.
Mua sách, xin quý vị viết chi phiếu cho tôi (Nguyễn đạt Thịnh), và gửi về địa chỉ: 515 Crestwater Ct., Houston, TX 77082. Chân thành cảm ơn quý vị
Nguyễn Đạt Thịnh

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT