Người Việt Khắp Nơi

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc với chiều nhạc ‘Lấy Lại Tên Saigon’

Tuesday, 26/04/2022 - 09:43:59

Một ngày nào đó Saigon sẽ lấy lại tên. Ngày đó một số chúng ta ngồi đây sẽ không còn nữa, nhưng ước mơ hồi sinh mãi mãi trong lòng mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do, yêu mến tên Saigon.


Hợp ca “Lấy Lại Tên Saigon” (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Nhân dịp tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 47, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã tổ chức chiều nhạc mang tên ‘Lấy Lại Tên Saigon’ vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022 tại NT Dance Studio & Graphic gần ngã tư Brookhurst St và McFadden, Westminster.

Trước khá đông bằng hữu, thân hữu và đồng hương cùng nhiều cơ quan truyền thông, nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết, “Người cộng sản Việt Nam bắt chước đàn anh Liên Xô lấy tên lãnh tụ đặt tên cho thành phố. Nga đặt tên Leningrad cho thành phố Saint Petersburg năm 1924, và năm 1991 khi Liên Xô tan rã thì thành phố Saint Petersburg lấy lại tên. Người dân nước Nga đã chờ 67 năm thì chúng ta người Việt Nam cũng có thể phải chờ lâu như vậy, và tôi tin rằng, một ngày nào đó thành phố Saigon sẽ lấy lại tên. Ngày đó một số chúng ta ngồi đây sẽ không còn nữa, nhưng ước mơ hồi sinh mãi mãi trong lòng mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do, yêu mến tên Saigon.”

 


Bằng hữu và đồng hương chào cờ khai mạc chiều nhạc Trần Chí Phúc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã sáng tác 18 nhạc phẩm về quê hương Việt Nam trong 43 năm, trong số đó có bài Lấy Lại Tên Saigon, và ông đã lấy tựa đề nhạc phẩm này làm chủ đề cho buổi trình diễn âm nhạc, tưởng nhớ Saigon đã mất tên.

 

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã mời tất cả bằng hữu cùng lên sân khấu hợp ca nhạc phẩm Lấy Lại tên Saigon: Ta quyết lấy lại tên Saigon / Ta sẽ lấy lại tên Saigon / Dù cho năm tháng biết bao đổi thay / Bao thương nhớ ngày xa Saigon / Bao đau đớn ngày xưa vẫn còn / Từng con phố cùng em hẹn hò / Saigon thân yêu dáng ai mỏi mòn / Saigon ơi ta đã về đây bao ngày đợi chờ / Câu hát đoàn viên bao người hằng mơ / Người người hân hoan người người reo vui / Đón anh về hàng me xanh lá / Đón anh về đường phố nở hoa / Hát vang bài Tự Do ấm no / Giây phút hân hoan Saigon yêu thương / Cờ bay phất phới khắp phố phường / Lời ca theo gió đi muôn phương / Trong nắng huy hoàng / Cờ Vàng vui khúc tương phùng / Nồng nàn cùng hát Saigon ơi.”

 

Sau nhạc phẩm Lấy Lại Tên Saigon, các ca sĩ Thanh Vũ, Phong Dinh, Nam Trân, Yên Bình, Trân Trân, Thái Hoàng, Đồng Thảo, Khả Minh, Đào Tâm, Thanh Lan, Trần Chí Phúc, Phạm Gia Cổn, Ngọc Trọng, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Ái Liên thay phiên nhau trình diễn các ca khúc do Trần Chí Phúc sáng tác qua phần nhạc đệm guitar của Trần Chí Phúc, Ngọc Trọng và Trần Việt Keyboard: Saigon Em ở Đó, Saigon Hát Vang, Saigon Mơ Ngày Hội Ngộ, Saigon Yêu Mãi, Saigon Chiều Mưa, Hát Cho Em Nghe Bài Hát Saigon, Saigon Một Thoáng 30 năm, Xác Em Nay ở Phương Nào, Saigon Một Thoáng 20 năm, Saigon Nhớ Bolero, Saigon Một Thoáng 45 năm, Saigon Em Vẫn Còn Đây, Saigon Một Thoáng 40 năm, Saigon Lá Me Bay, Anh Yêu Em Nên Yêu Saigon, Anh Đi Về Quê Hương, Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay.

 


Nhạc sĩ Trần Chí Phúc (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

 

Riêng bác sĩ Phạm Gia Cổn độc tấu Saxo “Saigon Em ở Đó.”

 

Các sáng tác của nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã gợi lên nỗi buồn trong lòng mọi người tham dự, nỗi buồn xa quê hương, xa người yêu, xa thành phố Saigon mà ở đó có biết bao kỷ niệm. 47 năm trôi qua nhưng hàng triệu triệu người dân miền Nam Việt Nam vẫn nhớ thương tên Saigon, thủ đô yêu dấu của Việt Nam Cộng Hòa. Hy vọng một ngày thành phố hồi sinh lấy lại tên Saigon như ước mơ của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, người nhạc sĩ vốn xuất thân từ trường Đại Học Luật Khoa Saigon thuở nào.







Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT