Hoa Kỳ

Nhà ven biển tại Malibu bị sập vì sóng lớn

Friday, 29/08/2014 - 01:26:45

MALIBU – Trong ngày thứ Tư vừa qua, cầu cảng Malibu đã bị đóng cửa sau khi địa điểm du lịch này chịu nhiều thiệt hại do sóng lớn từ bão Marie gây ra. Các ngọn sóng, có khi cao tới 15 feet, đã thu hút rất nhiều người chơi lướt ván, khiến nhà chức trách phải đóng cửa khu vực xung quanh cầu cảng này,

Nhà ven biển tại Malibu bị sập vì sóng lớn

MALIBU – Trong ngày thứ Tư vừa qua, cầu cảng Malibu đã bị đóng cửa sau khi địa điểm du lịch này chịu nhiều thiệt hại do sóng lớn từ bão Marie gây ra. Các ngọn sóng, có khi cao tới 15 feet, đã thu hút rất nhiều người chơi lướt ván, khiến nhà chức trách phải đóng cửa khu vực xung quanh cầu cảng này, do cho rằng điều kiện thời tiết không an toàn cho người tắm biển. Mười trong số 297 chân cột của cầu cảng đã bị sóng đánh gãy.

Lúc 10 giờ tối thứ Tư, một ngôi nhà ven biển tại Malibu đã bị sập hẳn xuống biển, do các đợt sóng mạnh liên tục trong 24 giờ trước đó đã cuốn sạch phần đất cát dưới móng nhà. Một người lướt ván ngoài 40 tuổi cũng đã qua đời tại bệnh viện vào hôm thứ Ba, sau khi ông được đội cứu nạn Quận L.A. vớt lên gần bãi biển Surfrider. Dự kiến sóng lớn sẽ kéo dài tại các bãi biển miền Nam Cali cho tới cuối tuần. Nhà chức trách cảnh báo rằng, biển có sóng rất lớn và rất nguy hiểm với mọi người, ngay cả đối với các tay lướt ván chuyên nghiệp. Từ thứ Ba đến thứ Năm, đội cấp cứu đã giúp đỡ hơn 250 người gặp nạn tại các bãi biển miền Nam Cali.

Nhà trẻ bị kiện vì dán dính trẻ nhỏ vào nệm ngủ trưa

TEXAS – Một đôi vợ chồng đã khởi kiện một nhà trẻ tại Fort Worth, đòi bồi thường $1 triệu Mỹ kim, sau khi nhân viên nhà trẻ đã dùng băng dính duct-tape để dán cậu con trai 2 tuổi của họ dính cứng lên nệm, do cậu bé đã quá quậy phá trong thời gian ngủ trưa. Đôi vợ chồng Kristi và Brad Galbraith hiện đang kiện nhà trẻ Heart2Heart về các tội gian lận và bỏ bê trẻ em.

Sự việc xảy ra vào tháng 6 vừa qua, khi các mạng xã hội xuất hiện 1 bức ảnh chụp một em bé bị quấn mền và bị dán cứng vào tấm nệm ngủ trưa bằng băng dính. Bức ảnh được chụp bởi 1 cựu nhân viên nhà trẻ, và người này sau đó đã gởi ảnh đến cho gia đình Galbraith, nói rằng con trai họ là 1 trong 2 em bé đã bị dán dính vào nệm trong ngày hôm đó.

Một người Mỹ thứ nhì tham gia ISIS bị giết ở Syria

WASHINGTON - Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ cho hay, họ đã biết về việc một công dân Hoa Kỳ thứ nhì, gia nhập lực lượng ISIS và bị giết ở Syria, nhưng không khẳng định cái chết này. Tin tức về cái chết của công dân Mỹ thứ nhì xuất hiện chỉ một ngày sau khi có tin tức rằng, Douglas McAuthur McCain, cư dân vùng Minneapolis, cũng đã gia nhập lực lượng khủng bố cực đoan ISIS, và đã tử trận ở Syria.

Bà Caitlin Hayden, phát ngôn nhân của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, cho biết: “Chúng tôi biết thông tin này qua báo chí và các mạng xã hội, rằng một công dân Mỹ thứ nhì cũng đã tử thương khi chiến đấu cùng ISIS tại Syria, nhưng chúng tôi không xác nhận các tin tức này”. Các viên chức Mỹ cũng cho hay, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang điều tra vụ thứ nhì này. Họ cho hay, những tin tức đầu tiên phát xuất từ các messages trên Twitter từ nhóm Free Syrian Army, một tổ chức ủng hộ quân kháng chiến ở Syria thân Tây Phương. Trong khoảng 7,000 người mang quốc tịch ngoại quốc của ISIL, có thể đã có vài chục người là công dân Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT