Mẹo Vặt

Nhà vệ sinh (bài 5)

Thursday, 22/01/2015 - 10:19:01

Trước tiên, xin cho con được một làn da trắng. (Ông đang nghĩ tới những người nhờ “tắm trắng” mà trở nên xinh đẹp, từ lâu ông đã muốn tắm một trận để lột xác, nhưng sau đó lại nghe nói bột tắm trắng có chất gây ung thư, nên chưa dám thử.)

Lúc nào cũng có nước

Bài VŨ HẰNG

Thông thường chúng ta chỉ nghĩ tới nước lúc mình ngoái tay giật cần nước để xả cầu khi đã xong việc. Nhưng thực ra nước lúc nào cũng cần thiết, nó phải luôn luôn có mặt trong bồn để bảo đảm sự vệ sinh của nhà cầu thời hiện đại. Chính vì thế mà hôm nay Hằng xin kể hầu các bạn một câu chuyện vui:
Có một ông kia bị lạc trong sa mạc nắng gắt. Ông cố gắng gượng đi mãi cho đến khi chân nam đá chân xiêu, đầu hoa mắt váng, và cổ thì bỏng rát vì khát nước. Nhìn ra chung quanh vẫn chỉ cát là cát, không thấy một dấu hiệu của sự sống ở chung quanh. Đến khi gần ngất đi, chẳng còn hy vọng gì nữa thì bản năng sinh tồn nhắc ông nhớ tới Trời Phật, khiến ông kêu lên trong tuyệt vọng, “Trời ơi, xin cứu con!”
Ồ kìa, lập tức Trời đáp ứng ngay, và trước mặt ông hiện ra một vị thần. Mặt thần sáng ngời, nhưng là một thứ ánh sáng dịu dàng, chứ không gay gắt như ánh nắng sa mạc. Thần nói với ông, “Có ta đây. Con cần gì không?” Ông cố lấy hơi tàn, tính xin thần ban cho một ngụm nước uống cho khỏi khát để có sức đi tiếp khỏi sa mạc.

Có bao giờ một phòng lại có 2 bồn thế này không?



Nhưng trước khi lời cầu buột ra khỏi miệng, ông còn đủ tỉnh táo để nghĩ lại, “Chẳng mấy ai gặp được thần phật. Vậy tại sao ta lại chỉ ước ao được ngụm mước?” Và sửa lại cái điều ông tính cầu xin, ông thưa với thần: “Con có mấy điều nguyện ước, không hiểu Thần có rộng lòng ban cho con không?” Thần thấy ông khổ sở đã lâu ngày, nên cũng muốn dễ dãi với ông hơn, liền bảo, “Vậy ta cho con 3 điều ước. Con hãy trình bầy.” Ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Trước tiên, xin cho con được một làn da trắng. (Ông đang nghĩ tới những người nhờ “tắm trắng” mà trở nên xinh đẹp, từ lâu ông đã muốn tắm một trận để lột xác, nhưng sau đó lại nghe nói bột tắm trắng có chất gây ung thư, nên chưa dám thử.)
- Thứ hai, lúc nào con cũng được ôm ấp một phụ nữ ở trong lòng. (Đúng là đàn ông thứ thiệt: Gần chết rồi mà vẫn không chừa được tính dê.)
- Thứ ba, lúc nào con cũng có nước uống. (Dĩ nhiên, ông không thể quên được nhu cầu hiện thời.)
Vị thần mỉm cười độ lượng, và trả lời: Chuyện nhỏ. Rồi ngài vung tay làm phép! Và …. Bùm! Người đàn ông biến thành một cái …. bồn cầu!
Thần linh có khác, ngài đáp ứng cả ba điều ước 100%. Đấy, các bạn cứ nghĩ xem có đúng không. Nhưng ông Cả Đẫn nhà Hằng không chịu phục. Ổng tần ngần bắt bẻ là, đáp ứng như vậy thì mới chỉ được 75% thôi, là vì còn phải trừ ra những lúc nam giới dùng nhà vệ sinh chứ! Ổng cãi cũng phải, bởi vì Hằng quên chưa kể hết: Đương sự được biến thành cái bồn cầu đặt trong phòng vệ sinh dành cho nữ giới!
Có lẽ đó là thắc mắc duy nhất, còn hai điều ước kia ai cũng thấy là đã được đáp ứng nhãn tiền: Thứ nhất, thần giao cho các nhà sản xuất lấy sứ trắng để làm bồn cầu, và chúng ta chưa hề thấy ai dám trái ý ngài về điều đó, như các bạn đã biết. Để bảo đảm chuyện nước nôi đầy đủ, thần truyền dựng “con thỏ” trong lòng bồn, và đặt ống Overflow trong bể nước.
Nhờ thiết kế đặc biệt, “con thỏ” có thể giữ lại một phần nước trong lòng bồn. Nhưng nếu chỉ có con thỏ thôi thì mực nước trong bồn sẽ cạn lắm, không đủ để đón những trận “mưa bom” do chúng ta thả xuống. Vì thế, thần lại truyền cho lính tráng dựng thêm cây cột Overflow trong bể nước. Chuyện con thỏ chúng ta hãy nói sau. Bây giờ, nhân đang đề cập các bộ phận bên trong bể, chúng ta hãy nói về cái ống Overflow này trước.
Overflow là cây cột đứng trong bể nươc, được nối với cây Fill Valve (đã nói trong bài 4) qua một đường ống nhỏ mà chúng ta gọi là “cầu khỉ” máng ở trên đầu. Còn chân Overflow thì cột với cái nắp đậy đáy bể, gọi là Flapper (đã nói trong bài 2). Overflow tiếp nhận số nước dư từ Fill Valve, và xả xuống bồn cầu để giúp cho bồn có đủ nước theo đúng lời hứa ban đầu của “thần linh.” Nhưng đôi khi nó cũng chểnh mảng, làm cho lòng bồn thiếu nước, hoặc ngập nước. Gặp những lúc như vậy thì đúng là nó đã hết thời: Chúng ta nên cho nó về hưu và thay ngay vào đó một cột Overflow mới. Xin các bạn xem tiếp bài 6 để biết chuyện thay Overflow.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT