Người Việt Khắp Nơi

Nhà văn Nguyễn Quang ra mắt tác phẩm ‘Một Giấc Mơ’

Thursday, 17/04/2014 - 10:45:40

Sau các tác phẩm: Văn Nghiệp và Cuộc Đời Minh Đức Hoài Trinh – Nhập Gia – Ông Giáo Làng - Ốc Mượn Hồn, tác phẩm thứ sáu “Một Giấc Mơ” của nhà văn, nhà giáo Nguyễn Quang được đến với độc giả qua buổi ra mắt tại Thư Viện Việt Nam vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 13. tháng Tư, 2014.

Thanh Phong/Viễn Đông



Nhà văn Nguyễn Quang ký tặng sách, bên cạnh là phu nhân Minh Đức Hoài Trinh.
 
GARDEN GROVE - Sau các tác phẩm: Văn Nghiệp và Cuộc Đời Minh Đức Hoài Trinh – Nhập Gia – Ông Giáo Làng - Ốc Mượn Hồn, tác phẩm thứ sáu “Một Giấc Mơ” của nhà văn, nhà giáo Nguyễn Quang được đến với độc giả qua buổi ra mắt tại Thư Viện Việt Nam vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 13. tháng Tư, 2014.

Nhà văn Nguyễn Quang sinh tại Phú Nổ, làng Khánh Hưng tỉnh Sóc Trăng, tốt nghiệp Cử Nhân Toán tại Pháp năm 1950. Du học tại Anh quốc từ 1955 – 1962. Sau đó trở lại Pháp cộng tác với nhiều tuần báo và nhà xuất bản tại thủ đô Paris. Ông là phu quân của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, một gương mặt gạo cội trong làng văn học Việt Nam.

Buổi ra mắt tác phẩm Một Giấc Mơ và cũng là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 83 của nhà văn Nguyễn Quang được hai MC duyên dáng, cô Ngọc Tịnh và Hồng Vân thay nhau điều hợp chương trình. Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do nhạc sĩ Cao Minh Hưng làm Chủ Tịch đã đóng góp một chương trình văn nghệ đặc sắc, cộng thêm những khuôn mặt sáng giá trong giới văn nghệ sĩ như giáo sư, nhạc sĩ Lê Văn Khoa, nhà văn Vũ Văn Tùng (Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại), các giáo sư Quyên Di, Lưu Trung Khảo, Dương Ngọc Sum, nhà văn Việt Hải thêm các ông: Bùi Đức Uyên, Phạm Gia Đại, cựu phi công Nguyễn Văn Chuyên, Họa sĩ Hoàng Vinh, nhà văn Phạm Trần Anh, nhà thơ Vũ Lang, ký giả Kiều Mỹ Duyên… càng làm cho buổi ra mắt sách thêm phần giá trị và hào hứng.

Trước giờ khai mạc, nhà văn Nguyễn Quang và phu nhân Minh Đức Hoài Trinh ngồi bên nhau trước một chiếc bàn dài, tác giả lo ký sách, phu nhân âu yếm ngồi bên cạnh, tay phải đặt trên vai chồng, mắt lim dim, không biết bà đang thả hồn theo những bài hát Trăng Tàn Trên Hè Phố - Rừng Lá Thấp, Một Mai Giã Từ Vũ Khí, Tuyết Trắng... mà các thành viên CLB Tình Nghệ Sĩ đang trình diễn trên sân khấu hay để cảm thông với phu quân nãy giờ ký mỏi cả tay?.

Đồng hồ trên tường Thư Viện chỉ 2 giờ. Buổi khai mạc bắt đầu bằng nghi thức chào cờ trang trọng. Sau đó, nhà văn Việt Hải và nhạc sĩ Cao Minh Hưng, đại diện ban tổ chức chào mừng, cám ơn quan khách, thân hữu, truyền thông tham dự. Hai ông cho biết, nhiều năm qua, CLB/TNS đã hỗ trợ nhiều buổi ra mắt sách với mục đích khích lệ tinh thần các văn, nghệ sĩ sáng tác để góp phần quảng bá văn học nghệ thuật VN tại hải ngoại.

Giáo sư Lê Văn Khoa lên giới thiệu về tác giả, giáo sư khiêm nhường cho biết, ông rất thán phục các nhà văn, lúc còn nhỏ ông cũng mơ ước lớn lên sẽ viết văn nhưng rồi ước mơ ấy chưa thành, ông thán phục các nhà văn vì qua ngòi bút, họ nói lên được những uẩn khúc sâu xa trong tâm hồn.

Giáo sư Quyên Di phụ trách giới thiệu tác phẩm. Với phong cách nho nhã, thư sinh và có biệt tài dí dỏm khéo léo, nhà văn Quyên Di đã chinh phục được mọi người có mặt chăm chú nghe ông nói từ câu đầu đến câu kết thúc.

“Một Giấc Mơ”, tập truyện nhỏ nhắn, xinh xinh, chỉ có 160 trang nhưng theo giáo sư Quyên Di kể, thì đây là một câu chuyện nhiều tình tiết éo le xẩy ra trong chiến tranh và kết thúc vào tháng 4/1975. Ông cũng tiết lộ một chi tiết là bìa tác phẩm, nguyên là họa phẩm của họa sĩ Nguyễn Tá Đồng, nhưng có thêm một bông hồng đỏ trên tà áo người thiếu nữ. Bông hồng đó do chính GS Quyên Di thêm vào theo “mật lệnh” của nhà văn Nguyễn Quang.

Các vị còn lại gồm ông Bùi Đức Uyên (Hội Trưởng), ông Phạm Gia Đại (Tổng Thư Ký) Hội Bưởi – Chu Văn An, giáo sư Dương Ngọc Sum là những thân hữu của nhà văn lên chia sẻ cảm tưởng. Riêng cựu phi công Nguyễn Văn Chuyên cho biết, trong cốt truyện có liên quan đến Không Quân VNCH, do đó tác giả đã gặp ông để tìm hiểu về khía cạnh chuyên môn hầu bổ túc cho những chi tiết của câu chuyện được chính xác.

Nhà văn Sơn Tùng viết Lời Giới Thiệu , trong đó có đoạn “ Một Giấc Mơ” không phải là một cuốn truyện đọc để giải trí, nhưng là một cuốn sách bắt người đọc phải suy nghĩ và giúp mở rộng kiến thức về những vấn đề rất khó soi sáng của đời sống. Đó là những đặc điểm trong các tác phẩm của Nguyễn Quang.

Riêng tác giả, nhà văn Nguyễn Quang viết ngay trang đầu: “Một Giấc Mơ” Để tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968 – Để bày tỏ sự tôn kính lòng kiên quyết của các Bà Vợ của các Dân, Quân, Cán, Chính VNCH đã bị tù cộng sản.

Muốn mua sách, xin liên lạc tác giả: (714) 892-1351 hay gửi thư về địa chỉ: 14592 Park Lane #H, Midway City, CA. 92055.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT