Ông Cocq đã 2 lần tuyệt thực vào năm 2020, và 2 lần từ chối chữa trị, cho đến khi cơn đau lên quá mức chịu đựng...
Ông Alain Cocq nằm liệt giường tại nhà ở Dijon, Pháp trong hình chụp ngày 6 tháng 4, 2021. (Jeff Pachoud/ AFP via Getty Images)
BERN – Ông Alain Cocq, nhà hoạt động người Pháp ủng hộ quyền được trợ tử, đã hoàn thành ước nguyện được ra đi êm ái của ông với sự giúp đỡ của các bác sĩ Thụy Sỹ.
Ông Alain Cocq, 58 tuổi, sống tại thành phố Dijon, miền đông nước Pháp, mắc một chứng bệnh nan y khiến thành động mạch trong cơ thể dính vào nhau, khiến ông vô cùng đau đớn.
Trước khi qua đời theo hình thức an tử tại Thụy Sỹ vào thứ Ba, ông Alain Cocq từng gởi một thỉnh nguyện thư đến Quốc Hội và Tổng Thống Emmanuel Macron, đề nghị chính phủ cho phép các bác sĩ được trợ tử cho ông, giúp ông chấm dứt những ngày tháng chịu đựng bệnh tật.
Tuy nhiên, luật Pháp chỉ cho phép "an tử thụ động,” trong đó thân nhân của những người hấp hối, người bị thương tật nặng, có thể yêu cầu rút thiết bị hỗ trợ sự sống để kết thúc cuộc sống của bệnh nhân.
Ông Cocq đã 2 lần tuyệt thực vào năm 2020, và 2 lần từ chối chữa trị, cho đến khi cơn đau lên quá mức chịu đựng, buộc ông chấp nhận sự can thiệp của y tế. Ông Cocq viết thư cho Tổng Thống Macron vào năm ngoái, cầu xin được cấp một loại thuốc để có thể ra đi thanh thản, nhưng ông Macron từ chối.
"Tôi không thể giúp bất kỳ ai vượt quá khung pháp lý hiện tại của chúng ta. Nguyện vọng của ông là được hỗ trợ để ra đi nhẹ nhàng, nhưng điều đó không được phép ở nước chúng ta,” Tổng Thống Macron trả lời.
Để cho nước Pháp thấy "sự đau đớn" mà luật pháp gây ra cho mình, ông Cocq đã định livestream qua Facebook, để mọi người thấy tình trạng của ông.
Tuy nhiên, Facebook sau đó đã chặn và gỡ bỏ nội dung livestream của ông Cocq. Bệnh nhân này sau đó tuyên bố sẽ tới Thụy Sỹ, nơi trợ tử được pháp luật cho phép.
Đến tháng 4, ông thông báo đã được một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ tài chính, đủ để thực hiện việc trợ tử tại Bern, Thụy Sỹ.
“Ông Alain Cocq qua đời với trọn vẹn phẩm giá và lòng tự trọng vào sáng nay (thứ Ba), lúc 11:20 ở Bern, theo nguyện vọng của ông,” bà Sophie Medjeberg, phát ngôn viên của ông Cocq, viết trên Facebook.
"Ông ấy uống một viên thuốc, rất nhanh chóng. Mọi thứ kết thúc và đó là điều tốt đẹp, bởi ông đã ra đi theo cách ông muốn.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tự ngâm chân trong đá khô rồi cắt cụt để đòi bồi thường công ty bảo hiểm
Một anh sinh viên Đài Loan đã hy vọng có thể bỏ túi gần 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm khi tuyên bố mình bị mất đôi chân vì tê ...
Tỉnh dậy thấy mình kẹt ngoài cửa sổ tầng 18, một anh khóc thét thề xin chừa rượu
Tỉnh giấc sau cơn say rượu, chàng trẻ tuổi kinh hoàng phát hiện mình đang mắc kẹt ở bệ tường phía ngoài cửa sổ tầng 18 thay vì nằm trên ...
Tư tưởng khác biệt giữa một bà mẹ gốc Á và bà mẹ Mỹ Âu
Khác nhau ra sao, rất nhiều từ tư tưởng và tầm nhìn cách sống