Hoa Kỳ

Người chơi lướt ván diều bị cuốn lên không trung

Thursday, 26/08/2021 - 08:57:06

Một người chơi lướt ván diều ở Florida đã thiệt mạng, sau khi bị cơn gió mạnh cuốn lên không trung, thổi đi gần 400 feet, và quật vào tầng hai của một tòa nhà.


Ông Fred Salter và cánh diều đập vào tòa nhà của ông. (CBS Miami / Gofundme)


Một người chơi lướt ván diều ở Florida đã thiệt mạng, sau khi bị cơn gió mạnh cuốn lên không trung, thổi đi gần 400 feet, và quật vào tầng hai của một tòa nhà.

Tai nạn xảy ra bên bãi biển ở thành phố Fort Lauderdale hôm thứ Tư, khi người lướt ván diều này thậm chí chưa kịp xuống nước. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời vài giờ sau đó.

Nhà chức trách không công bố tên nạn nhân. Tuy nhiên, thông tin trên mạng xã hội cho biết nạn nhân là ông Fred Salter, 61 tuổi, một người từng trải qua bệnh ung thư và sống sót.

Trong môn lướt ván diều, người chơi thường móc một con diều lớn vào bộ dây đai an toàn đeo trên người, cố định vào thanh điều khiển và sau đó xỏ chân vào ván lướt sóng. Họ sẽ điều khiển con diều và tận dụng sức gió để lướt trên mặt nước.

Con diều lẽ ra thường đi kèm với hệ thống an toàn, có thể nhanh chóng tách rời khỏi người lướt sóng, nếu họ mất kiểm soát hoặc gặp gió nguy hiểm. Hiện không rõ liệu diều của nạn nhân có hệ thống như vậy hay không, hay anh đã không thể khởi động hệ thống này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT