Đạo và Đời

Người Cha nhân lành

Wednesday, 14/09/2016 - 07:46:52

Đây là câu chuyện dụ ngôn người con hoang đàng hay còn gọi là dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Sau khi nó đã phung phí tất cả mọi sự và trở về, người Cha đã nhìn thấy nó từ đằng xa.

NGƯỜI CHA NHÂN LÀNH
Một người kể lại câu chuyện về người cha của mình như thế này: “Khi học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như hai năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba, rồi ba đích thân đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 35 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba... Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa tiền cho tôi, ba hỏi “Có dư đồng nào không con?” Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ.” Ba nói tiếp: “Cho ba bớt 2 ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng.” Câu chuyện rất đơn sơ, nhưng nó giúp chúng ta biết quí trọng từng giây từng phút khi cha mẹ còn ở bên chúng ta. Tình thương của người cha người mẹ, hy sinh và tận tụy, vẫn luôn là những tượng đài to lớn trong lòng của những người con. Tình người cha người mẹ luôn hy sinh và bao dung. Câu chuyện của tình phụ tử đơn sơ này nhắc cho chúng ta câu chuyện của tình phụ tử mà chính Chúa Giêsu đã kể lại cho chúng ta. Đó là câu chuyện kể về tình người Cha tha thứ cho đứa con của mình sau khi nó đi hoang trở về, một tình thương vô bờ bến.

Đây là câu chuyện dụ ngôn người con hoang đàng hay còn gọi là dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Sau khi nó đã phung phí tất cả mọi sự và trở về, người Cha đã nhìn thấy nó từ đằng xa. Điều này ám chỉ rằng người Cha vẫn ngày ngày mong ngóng con của mình, mắt ông mòn mỏi nhìn tận cuối con đường, để hy vọng nhìn thấy con của mình trở về, dù thằng con đó rất là xấu xa, chẳng có gì đáng mong đợi. Và khi mở lời xin lỗi, thì người Cha đã không quan tâm tới điều nó nói, hay những lỗi nó đã phạm, cho bằng lòng vui sướng khi nhìn thấy nó trở về. Ông đã ôm hôn nó bởi vì nó vẫn là con của Ông. Lòng nhân từ của người Cha ở đây thật là đẹp đẽ và vô điều kiện.

Năm nay Giáo Hội đã khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Chúa. Dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể lại về lòng nhân hậu và sự tha thứ của Người Cha dạy cho chúng ta biết rằng đừng bao giờ tuyệt vọng. Trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu khôn cùng, dù chúng ta có xứng đáng hay không. Mỗi người Kitô hữu phải tin rằng rằng chúng ta là những người con của Thiên Chúa, Cha trên trời. Ngài luôn yêu thương chúng ta, và khi chúng ta trở thành những người con hoang, lỗi phạm tới Thiên Chúa và anh chị em, Ngài vẫn mong đợi chúng ta trở về. Ai trong chúng ta cũng cần tới lòng thương xót của Chúa và trở về với Ngài. Người con hoang đàng có một cái gương mẫu rất là sáng, đó là dám quyết tâm quay trở về với Cha của mình. Khi thành thật quay trở về với Chúa thì người ta sẽ nhận ra rằng không người nào sẽ bị Chúa từ chối, vì Chúa như vị mục tử dám bỏ chín mươi chín con chiên không lạc, để đi tìm một con chiên lạc, và người ta sẽ nhận ra một điều nữa: Sự tha thứ của Thiên Chúa thì lớn hơn tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đã phạm. Thật kỳ diệu thay tình thương của Thiên Chúa, chính vì thế mà Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người , để chết trên thập giá đền tội cho chúng ta. Tình thương của Ngài lơn hơn tất cả mọi tội lỗi của chúng ta.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT