Thế Giới

Ngôi trường dạy cho học sinh viết bằng hai tay

Friday, 28/04/2017 - 08:20:21

Ngôi trường đặc biệt này bắt đầu hoạt động từ năm 1999. Ông Sharma cho biết, chương trình học độc đáo của trường đã thu hút các nhà nghiên cứu từ Nam Hàn đến thăm, để tìm hiểu về kỹ năng viết bằng hai tay đặc biệt này.



MADHYA - Ấn Độ có 10% dân số thuận tay trái - và chỉ 1% có thể viết bằng cả hai tay. Nhưng tất cả 300 học sinh trường Veena Vandini, ở khu vực hẻo lánh thuộc huyện Singrauli, tỉnh Madhya Pradesh, Ấn Độ, đều viết được bằng hai tay, thậm chí một số trong các em còn viết được bằng hai tay cùng một lúc, với những ngôn ngữ khác nhau.
Trường học với những học sinh có khả năng đáng kinh ngạc này được sáng lập bởi một cựu chiến binh có tên là Sharma. Ông cho biết đã lấy cảm hứng từ vị Tổng Thống đầu tiên của Ấn Độ, tiến sĩ Rajendra Prasad - người cũng thuận cả hai tay - khi đưa ra yêu cầu soạn giáo án cho các học sinh.
Trong mỗi tiết học 45 phút, đều có 15 phút được dành cho việc rèn luyện kỹ năng viết bằng hai tay, nhằm bảo đảm tất cả học sinh của trường đều thành thạo khả năng này. "Tôi đọc trong một tạp chí rằng, Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ cũng sử dụng cả hai tay để viết” - Hiệu trưởng Sharma nói - "Điều này khiến tôi cảm thấy hứng thú để thử nghiệm. Sau đó, tôi lập ra trường học này ở chính quê hương mình, và cố gắng dạy các học sinh kỹ năng viết hai tay.”
Các giáo viên sẽ bắt đầu dạy học sinh từ cấp độ I và đến khi đạt đến cấp độ III, các em có thể thoải mái viết bằng cả hai tay. Học sinh đạt cấp độ VII và VIII có thể viết nhanh và đạt độ chính xác cao. Các em cũng có thể viết hai đoạn văn cùng lúc.
Ngôi trường đặc biệt này bắt đầu hoạt động từ năm 1999. Ông Sharma cho biết, chương trình học độc đáo của trường đã thu hút các nhà nghiên cứu từ Nam Hàn đến thăm, để tìm hiểu về kỹ năng viết bằng hai tay đặc biệt này.

Người tự đâm thấu tim khi trình diễn khả năng bất tử
THÁI LAN – Một nghệ sĩ múa dân gian ở Thái Lan đã thiệt mạng khi trình diễn tiết mục đâm kiếm vào ngực, khiến lưỡi kiếm đâm thấu tim. Anh Theprit Palee, 25 tuổi, gặp nạn chiều 25 tháng 4, khi biểu diễn điệu múa truyền thống trước các khán giả ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan.
Tiết mục của Palee thuộc về một nghi lễ văn hóa dân gian, tôn vinh tinh thần của tổ tiên. Trong những lần trình diễn trước đó, Palee gây ấn tượng với người xem bằng cách khiến lưỡi kiếm bị gãy, khi anh đâm kiếm vào ngực. Tuy nhiên, lần này, do sai sót, lưỡi kiếm đã không gãy và đâm thấu tim Palee.
Đám đông vây xung quanh Palee đã cố gắng cứu chữa, nhưng người đàn ông này sau đó đã qua đời tại bệnh viện. Ông Noom Udorn, một người dân ở khu vực, cho biết Palee đã biểu diễn được nhiều năm. "Đây là một truyền thống hàng năm, thanh kiếm luôn luôn bị gãy, nhưng lần này nó đâm xuyên ngực anh ấy. Mọi người yêu quý Palee, anh là người được công chúng yêu thích", Udorn nói. Nhà chức trách hiện đang hợp tác với bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT