Đạo và Đời

Ngồi bên Chúa

Wednesday, 20/07/2016 - 10:57:03

Khi đọc như vậy, ngài liền cảm thấy được sự an ủi và cảm như là Chúa đang đáp lại: “Phanxicô Thuận ơi, Giêsu đây.” Như thế đối với ngài, cầu nguyện là hiện diện với Chúa, là ở bên Chúa Giêsu.

Lm Trần Văn Kiểm

Thánh Columban là một nhà truyền giáo người Ái Nhĩ Lan. Khi còn là thanh niên, ngài bị dằn vặt về rất nhiều sự cám dỗ của thế gian này, rồi ngài được sự cố vấn của một phụ nữ đạo đức thánh thiện, giúp ngài khám phá ra ơn gọi của mình và trở thành một tu sĩ. Sau nhiều năm sống tách biệt để cầu nguyện, ngài đến xứ Gaul (nước Pháp bây giờ) để truyền giáo cùng với 12 người bạn. Các ngài được dân chúng quý trọng vì sự hăng say rao giảng làm việc tông đồ và luôn tuân giữ lời khấn bác ái. Ngày kia, trên đường trở về lại xứ Ái Nhĩ Lan, tầu của ngài gặp một cơn cuồng phong. Nhiều đợt sóng lớn quét ngang boong tàu và hầm tàu bắt đầu ngập nước. Thánh Columban muốn giúp các thủy thủ tát nước, nhưng họ từ chối và nói với ngài: “Cha đừng làm mất thì giờ của cha, tốt hơn hết, cha hãy cầu nguyện cho mọi người.” Ngài lên lại trên boong tầu và ở đó quì dang tay cầu nguyện. Tức thì sóng yên, biển lặng. Một gương sáng cầu nguyện nữa đó là của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận. Khi ngài ra khỏi tù Cộng Sản, nhiều người tưởng rằng ngài đã có nhiều thời giờ để cầu nguyện. Nhưng Đức Hồng y Thuận thuật lại rằng có những lúc trong thời gian biệt giam vô tận, mệt mỏi vì thời gian quá dài, ngài đã không thể đọc thêm một kinh nào nữa, mà chỉ dâng lên Chúa những lời nguyện vắn tắt lặp đi lặp lại: “Lậy Chúa Giêsu, con là Phanxicô Thuận đây.” Khi đọc như vậy, ngài liền cảm thấy được sự an ủi và cảm như là Chúa đang đáp lại: “Phanxicô Thuận ơi, Giêsu đây.” Như thế đối với ngài, cầu nguyện là hiện diện với Chúa, là ở bên Chúa Giêsu.

Đó chính là câu chuyện của bà Maria trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này. Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện hai chị em Matta và Maria đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà, mỗi người một cách khác nhau. Maria ngồi bên chân Chúa và lắng nghe Chúa nói với bà. Maria đã đón tiếp Chúa Giêsu trong cách thức tốt đẹp nhất. Matta lo việc bếp núc, phục vụ ăn uống. Có lẽ Matta ganh tị với em nên khiếu nại với Chúa: “Thưa Thầy, em con để con một mình phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo em con giúp con một tay”. Matta trách em, nhưng cũng là để kể công và coi mình quan trọng và có thể coi những lời cầu xin đó như một lời trách khéo đối với Chúa. Nhưng Chúa đã nhẹ nhàng đáp lại: “Matta, Matta, con lo lắng bận rộn nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.” Chúa đã khen Maria biết chọn phần tốt nhất. Chọn phần tốt nhất không phải là chọn làm nhiều, nhưng là biết nghe, nghe rồi hiểu và làm theo thánh ý Chúa.

Maria đã không ngôi yên dưới chân Chúa vì lười biếng. Nhưng bà đã chọn phần tốt nhất đó là được gần bên Chúa. Người Kitô hữu cũng cần phải chiếm được phần tốt nhất đó.Sau bao nhiêu công việc giữa những khó khăn ồn ào, chúng ta cũng cần có những lúc được bình an và nghỉ ngơi trước nhan thánh Chúa. Những giây phút đó là những giây phút được thanh thản khỏi những lo âu, bận tâm và xao động. Những giây phút đó là những giây phút được thoát khỏi những ghì kéo của những đam mê dục vọng, để chỉ nhìn thấy Chúa mà thôi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT