Bạn thích bài này?
Font-Size:
Ngoại tình (2)
(VienDongDaily.Com - 12/07/2008)
Bà Cờ Tướng cười mỉm chi: - Tôi... chịu. - Ê, chơi ăn gian vậy đâu được? Bà vẫn là người hay nói chuyện ...

ngoclan.jpgKathy Trần

 

Bà Trà Tầu quay sang bà Cờ tướng:

- Còn bà, vấn đề hấp dẫn vậy, sao không cho ý kiến đi?



Bà Cờ Tướng cười mỉm chi:

- Tôi... chịu.

- Ê, chơi ăn gian vậy đâu được? Bà vẫn là người hay nói chuyện tào lao lắm mà, bây giờ lại im thít thì phải có lý do chứ?

- Dĩ nhiên là phải có lý do. Tôi từ trước vẫn có lá gan ruồi, lại thấy thiên hạ hay chụp mũ nên sợ lắm, nhất là gặp những kẻ tiểu nhân, vẽ rắn thêm chân thì càng thêm phiền.

Bà Hát Dù cười:

- Ðã vẽ rắn mà còn thêm chân thì giỏi thật. Nhưng ai bảo bà là ruồi có gan? Có thấy bao giờ chưa? Sách nào nói?

- Bảo đảm là ruồi có gan. Có bằng chứng đàng hoàng cho bà chị đây. Ca dao ta có bài thách cưới:

Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi,

Xin chàng chín chục con dơi góa chồng...

Bà Hát Dù cười xòa:

- Ừ, thì cho là bà có lá gan to như gan ruồi đi nữa cũng phải cho chị em chúng tôi biết tại sao bà không dám cho ý kiến chứ?

Bà Cờ tướng thong thả:

- Nếu xử rằng không có tội như ý ông Khương Hạ nào đó ở Houston thì các bậc Ðại thánh nhân, trong trắng, toàn hảo như thiên thần sẽ ngoác miệng ra, đập vài cái búa tạ rằng... thì... là... tôi ...nhất định là đang ngoại tình nên mới bênh vực kẻ “phản động”, mới cho ngoại tình tư tưởng là vô tội...

- Ghê quá nhỉ? Thì bà cho “ngoại tình tư tưởng” là có tội vậy.

- Bà lại đùa rồi, chuyện đời đâu có khỏe thế? Nếu tôi nói Ngoại tình tư tưởng là có tội thì đao to, búa lớn sẽ là: Cái con mẹ này đạo đức giả...”. Thế nên tôi đành theo câu ”Im lặng là vàng”.

Bà Hát Dù tức mình:

- Nói như bà thì... vạch đầu gối nói còn sướng hơn.

Bà Cờ tướng cười hì hì:

- Bận muốn chết. Thì giờ làm việc còn không đủ, thì giờ đâu mà... nói chuyện với đầu gối?

Bà Mạt Chược:

- Còn chuyện này nữa: Ðối tượng của người ngoại tình tư tưởng có biết hay không đã, hay chỉ là mối tình câm, mối tình một chiều? Và nếu là mối tình một chiều thì có lỗi không?

Tiểu muội sốt ruột:

- Các chị nói lòng vòng làm tiểu muội sốt ruột quá. Tiểu muội muốn hỏi: Các chị cho Ngoại tình tư tưởng có tội hay không nhưng có tội với ai đã? Với vợ hay chồng mình hay với chính mình?

Bà Trà Tầu:

- Tôi thì cho là với lương tâm mình trước vì nếu người phối ngẫu của mình không biết thì lấy ai ra mà kết lỗi, kết tội mình được chứ?

- Theo chị vậy là có tội?

- Không khẳng định như vậy được. Tùy trường hợp, nhưng thường chỉ áp dụng vào những cặp vợ chồng xưa xưa như... cỡ mình, chứ các người trẻ mới lớn lên thì không đúng hẳn. Chẳng là...

“lái phi công” sốt ruột:

- Chị làm em hồi hộp quá.

- Cỡ chúng mình về trước, vấn đề đạo đức xã hội, danh giá gia đình quan trọng hơn hạnh phúc cá nhân nên người ta phải hy sinh cá nhân cho gia đình, cho xã hội. Có những cuộc hôn nhân - gọi là gả bán thì đúng hơn - không xứng đáng. Tôi muốn nói về vấn đề tư tưởng và tình cảm hơn là vấn đề vật chất đấy nhé.  Thí dụ chồng nhà giầu nhưng ít học, tính tình cộc cằn, chửi bới, thô bạo, vũ phu. Nếu người vợ có một tâm hồn thanh nhã hơn sẽ không thể nào yêu đương người chồng thật lòng được. Ðặc biệt nếu bà ta đã có qua một mối tình dang dở thì dù người tình cũ có thế nào đi nữa, trong tư tưởng của bà, người yêu cũ vẫn là người tình lý tưởng, ít ra là hơn hẳn ông chồng vũ phu bên mình. Trường hợp đó, ta có nên kết tội bà không?

“lái phi công” thương cảm:

- Tội nghiệp quá nhỉ!  Nhưng đấy là trường hợp đặc biệt, mấy người quí hóa như ông chồng mà chị lấy ra làm thí dụ để xẩy ra cảnh Ðồng sàng dị mộng (2)? Bởi vậy ngày xưa ông Nhất linh trong Ðoạn Tuyệt, lúc đó còn trẻ và đang say mê những tư tưởng tự do, phóng khoáng, lãng mạn đã cho Loan - cố tình hay vô ý - đâm chết Thân, là chồng cô và dù từ ngày cưới cô đã ”cố gắng yêu chồng” nhưng trong tâm hồn cô vẫn mãi còn bóng hình anh chàng Dũng - Người yêu lý tưởng của cô từ ngày mới lớn

- Ngày đó, Nhất Linh đã thay mặt ông tòa mà tuyên bố “Loan vô tội”, trường hợp này đã là một đề tài nóng bỏng thời đó.

- Trường hợp thứ hai là ông chồng đi ăn chả (3) đã đời, vợ nọ con kia, dĩ nhiên tình yêu chia năm, xẻ bẩy thì phải nhạt nhẽo. Người vợ sẽ cảm thấy ngay và từ đấy không khỏi nẩy ra sự so sánh, tìm về quá khứ hay tìm một đối tượng nào có sẵn để yêu trộm, nhớ thầm. Các chị nhớ chỉ thuần về tình cảm thôi nhé, không có dính tí thư từ, tay chân, tóc tai gì đâu đấy, thì có nên kết tội không?

Bà Hát Ô nóng nẩy:

- Một yêu một mà còn chưa đủ nữa là chia năm, xẻ bẩy trắng trợn thế. Tôi tuyên bố trường hợp này “không có tội”.

Tiểu muội hỏi lại:

- Còn các trường hợp khác?

Bà Hát Dù trả lời ngon lành:

- Nếu chồng hay vợ yêu thương mình đàng hoàng thì mình phải yêu lại người ta. Ngoại tình tư tưởng ở đây là có tội, dù người ta biết hay không cũng thế thôi.

- Hoan hô, quan tòa xử có tình, có lý quá!

Các bà vỗ tay, cười rần rần vui vẻ. Ông Hát Ô từ trong nhà chạy bổ ra:

- Các bà làm gì mà ồn ào thế? Lại nói xấu chúng tôi phải không?

Bà Hát Ô lườm chồng:

- Ðang coi football, ông ra đây làm gì? Cứ tưởng bở, ai thèm nói xấu các ông?

- À, đang nghỉ xả hơi, quảng cáo nhiều quá, coi mệt muốn chết.

Ông Hát Dù tà tà cầm lon bia ra:

- Các bà bàn chuyện gì? Cho nghe ké với được không?

Bà Hát Dù bảo chồng:

- Chúng tôi đang bàn xem ngoại tình tư tưởng có tội hay không?

Ông chặc lưỡi:

- Có thế mà cũng phải bàn với bạc. Dễ ợt phải không mày, Hát Ô?

Ông Hát Ô cười đồng lõa:

- Ðúng.

Bà Hát Ô hỏi chồng:

- Ông chưa biết ông Hát Dù nói gì, sao đã biết đúng?

Ông cười hề hề:

- Tôi đi tù, “Học chung” với nó mấy trại mà lại không biết rõ tim đen của nó sao mà bà còn hỏi.

Ông Hát Dù uống hớp bia:

- Tim đen tao ra sao?

Ông Mạt Chược đã mò ra, đứng đằng sau bạn xen vào:

- Cho tao ”Tự nguyện phát biểu” dùm nó được không?

Ông Hát Dù gật gù:

- Tự nhiên, tự nhiên như người Hà Lội (4) cho tao nhờ.

Ông Mạt Chược đưa tay xoa xoa cằm theo thói quen như khi ông xoa mạt-chược:

- Theo đàn ông... chúng tôi thì ...

Ông nhìn vợ:

- Theo đàn ông chứ không phải theo mình tôi đâu nhé. Theo chúng tôi thì hễ ...đàn bà là không nên và không được ngoại tình, dù là ngoại tình tư tưởng...

Bà Trà Tầu bưng tách nước uống đánh ực cho đỡ tức, gay gắt:

- Thế còn đàn ông các ông thì sao?

Ông Mạt Chược cười cười, kéo tay ông Trà Tầu:

- Thôi, nhường mày trả lời bà xã đấy. Ðàn ông thì sao mày?

Ông Trà tầu nhún vai:

- Ðàn ông ngoại tình... à... à... phụ bạc vợ con thì phải kết tội chứ.

Ông Mạt Chược đấm vai bạn:

- Trả lời cho đúng câu hỏi mày. Ðừng đánh trống lảng. Các bà đang hỏi ngoại tình tư tưởng mà.

- À..., các ông ngoại tình tư tưởng thì các bà nói làm gì, ba cái lẻ tẻ, không nên để ý tới.

Ông Hát Ô anh hùng:

- Xin lỗi các bà, chứ theo đàn ông chúng tôi, đàn ông ngoại tình tư tưởng hay... vật chất đi nữa, các bà cũng không nên rối lên. Cứ yên chí, lá rụng về cội.  Bằng chứng là bây giờ chúng tôi, thằng nào cũng nhất trí là chỉ có ...một vợ. Các bà kêu than nỗi gì?

Các bà nhao nhao phản đối. Tiếng ông Thuốc Lào kêu vang:

- Vào đi, có football lại rồi.

Bà Hát Ô đưa tay cản ông chồng lại:

- Ê, chưa xong vấn đề, ông đi sao được?

Mấy ông chạy vội vào nhà:

- Thôi, thì ...tùy các bà xử sao chúng tôi cũng chịu.

Ông Hát Dù nói vọng lại:

- Muốn nói nữa thì đợi chúng tôi coi xong football đã.

 

Ghi chú:

1. Tác giả “Ngoài cổng Lâu đài”, “Chữ Việt, tiếng Việt”, Chữ Quốc Ngữ lưu vong”

2. Cùng nằm chung giường nhưng tư tưởng khác nhau.

3. Ông ăn chả, bà ăn nem chỉ Ngoại tình

4. Thành ngữ này có từ khi VC từ Bắc vào sau 4/75, vì quá nghèo đói nên rất tự nhiên xin xỏ bà con "Ngụy quân, Ngụy quyền" tất cả những gì họ muốn rồi vơ vét đem ra Bắc.

 

Ảnh minh họa: Vien Dong Daily News

 


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/ngoai-tinh-2-7t8xu3Po.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Hình và chú thích “Lời Thề Định Mệnh”

Nếu nước mắt còn rơi, nghĩa là họ còn thương, còn yêu, còn ghét, còn giận, còn hờn, và vẫn còn là con người, chứ không thì thành robot rồi.”

Xem Cho Trọn Cuộc Tình với đoàn cải lương Tân Dạ Lý

Vở này đã được đoàn cải lương Tân Dạ Lý (do nghệ sĩ Tuấn Châu làm bầu) dựng lại trọn tuồng và diễn tại phim trường của đài truyền hình VHN (thành phố Fountain Valley) vào tối Chủ Nhật, 2-6-2013 vừa qua, với khoảng một trăm khán giả đến xem.

Vẻ Độc Đáo Trong Các Điệu Hát Của Nghệ Thuật Hát Bội

Nghệ sĩ Hát Bội Ngọc Bày (Từng là giảng viên dạy Hát Bội tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn) cho rằng sở dĩ sân khấu Hát Bội không cần cảnh trí mà phải để trống vì Hát Bội hát theo văn vần, lời nói bằng thơ được âm nhạc hóa, cách hành văn theo lối xưa, không thể dùng văn xuôi hay văn kịch để viết tuồng Hát Bội.

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.
Quảng cáo