Người Việt Khắp Nơi

Nghi can không nhận tội trong vụ phụ nữ Việt mất tích năm 1998

Tuesday, 12/11/2019 - 07:13:08

Một người đàn ông từng là bồ cũ của nạn nhân và nay đã trên 60 tuổi, đã tuyên bố vô tội trước cáo buộc ông giết nạn nhân hơn 20 năm trước.

Nạn nhân và nghi can trong hình do cảnh sát cung cấp.

 

KENT, tiểu bang Washington – Một người đàn ông từng là bồ cũ của nạn nhân và nay đã trên 60 tuổi, đã tuyên bố vô tội trước cáo buộc ông giết nạn nhân hơn 20 năm trước. Cho đến nay nhà chức trách chưa tìm ra xác của nạn nhân. Khi quyết định bắt ông ta trong tháng qua, cảnh sát từng hy vọng ông sẽ nhận tội và giúp tìm ra hài cốt của người phụ nữ gốc Việt mà họ tin là ông đã sát hại vì ghen.
Theo các bản tin trong vùng Seattle, ông Phan Kim Seng, 62 tuổi, sống tại thị xã Kent, đã tuyên bố vô tội trước tòa hạt King County vào ngày 7 tháng 11, 2019. Tòa ấn định phiên xử kế tiếp sẽ là ngày 7 tháng Giêng.
Ông Phan Kim Seng từng sống nghề bán xe tại Renton. Vì không thể đóng tiền thế chân lên tới $2 triệu, ông Seng sẽ tiếp tục bị giam tại King County Correctional Facility tại thành phố Seattle cho đến ngày ra tòa.
Các công tố viên nói rằng ông Seng đã sát hại bà Nguyệt “Anna” Nguyễn vào khoảng thời gian ngày 9 tháng 11, 1998. Họ tin rằng ông Seng đã không muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với bà Nguyệt, cản trở ngày kết hôn của bà với người tình mới. Lúc đó bà sống với mẹ già và con gái 11 tuổi tại Burien. Cô Kim Tiến, con gái bà Nguyệt, đã tiếp xúc với giới truyền thông sau khi hay tin ông Seng đã bị bắt. Ở cuối bản tin này sẽ có phần cảm tưởng của Kim Tiến.


Kim Tiến nói chuyện với báo chí về mẹ của cô. (KOMO News)

 

Trước ngày bà Nguyệt “Anna” Nguyễn mất tích, ông Seng đã chờ ngày ra tòa vì tội tấn công bà Nguyệt bằng cách xiết cổ bà trong một lần gặp mặt, khi ông nghe bà muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với ông ta. Công tố viên nói rằng ông Seng đã giết và phi tang xác của bà Nguyệt, để tránh bị kết tội tấn công và bị giam trong lúc bà chuẩn bị lập gia đình với một người mà bà đã đính hôn.
Sau gần 21 năm từ ngày nạn nhân biến mất, cảnh sát đã bắt ông Phan Kim Seng vào ngày 25 tháng 10, 2019, tại nhà của ông ở số 10000 đường Southeast 220th Street, thị xã Kent.
Ngay từ đầu khi bà Nguyệt mất tích, cảnh sát đã nghi ngờ ông Seng. Họ tìm thấy xe của bà đậu bên ngoài một casino và vài món riêng tư của bà trong túi xách tại nhà em của ông ta. Tuy nhiên, cảnh sát đã không có một chứng cớ mạnh mẽ nào để cáo buộc ông ta.

Các thân nhân từng báo cảnh sát về việc bà Nguyệt, 28 tuổi, đã không trở về nhà sau khi nói cho mẹ biết bà đi thăm người chồng tương lai. Khi đó bà và người bạn tình đã chuẩn bị bay lên thành phố Reno để làm giấy hôn thú. Từ đêm đó, không ai nhìn thấy bà Nguyệt. Tuy rằng xác của bà cũng không được tìm thấy, cơ quan pháp y của King County đã cấp giấy khai tử cho bà vào năm 2015.
Khi bà Nguyệt biến mất thì ông Seng được 42 tuổi. Vào đêm 11 tháng 11, 1998, cảnh sát tìm được xe của bà Nguyệt đậu bên ngoài một sòng bài ở Tukwila.
Mặc dù lúc đó ông Seng nói rằng ông không dính líu gì đến việc bà Nguyệt biến mất, cảnh sát nhận thấy lời khai của ông đã khác nhau mỗi lần họ phỏng vấn lại ông ta.

Sau nhiều năm khi cuộc điều tra bị bế tắc, đầu năm nay cảnh sát mở lại hồ sơ, xem lại các chứng cớ. Trong những băng video của Riverside Casino mà cảnh sát từng thu thập làm chứng cớ, họ phát giác hình ảnh của ông Seng trong một thang máy trong cùng thời gian bà Nguyệt mất tích. Trước đây ông từng khai rằng ông không hề có mặt tại casino nơi cảnh sát tìm thấy xe của nạn nhân.
Họ cũng khám phá ông đã dùng thẻ ngân hàng ATM của nạn nhân để rút tiền. Người em trai của ông đã khai lại rằng ông Seng từng yêu cầu ông ta nói dối với cảnh sát về sinh hoạt của ông vào đêm bà Nguyệt biến mất.
Với các chứng cớ mới này, nhà chức trách quyết định bắt ông ta và truy tố ông tội sát nhân cấp nghiêm trọng hạng nhì.

Kim Tiến nói gì?

Vào ngày 29 tháng 10, bốn ngày sau khi ông Phan Kim Seng bị bắt và bị cáo buộc tội sát hại bà Nguyệt “Anna” Nguyễn, cô Kim Tiến đã nói chuyện lần đầu tiên với giới truyền thông.
Khi mẹ bị mất tích, Kim Tiến mới có 11 tuổi. Nay cô được 32 tuổi, tức là còn lớn hơn tuổi của mẹ khi bà không còn trong cuộc đời của cô.
Cầm một tấm hình duy nhất cho thấy cô với mẹ, Kim Tiến nói với đài KOMO, “Đó là một khoảng khắc hạnh phúc.”

Cô nhớ bà Nguyệt là một người mẹ rất vui tính, tốt bụng với mọi người.
Về việc ông Seng bị bắt, Kim Tiến nói với KOMO, “Cuối cùng thì chúng tôi sẽ nghe những câu trả lời. Sự mất tích của mẹ đã ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc đời tôi, từ mối quan hệ giữa tôi với mọi người, cá tính của tôi, thời gian học đại học của tôi. Vì mẹ là nhân vật chính trong cuộc đời tôi. Khi bà biến mất, tôi chỉ còn bà ngoại. Tôi đã bị mất mát rất nhiều.”
Kim Tiến nói rằng giờ đây cô chỉ muốn biết xác mẹ ở đâu. “Tôi vẫn còn hy vọng. Hãy cứ để cảnh sát làm công việc của họ. Trước sau gì thì vụ án này cũng sẽ được đóng lại.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT