Người Việt Khắp Nơi

Nghi can gốc Việt bị bắt trong vụ phụ nữ Mỹ bị bắn chết

Monday, 31/07/2017 - 10:11:07

Một người đàn ông cho biết ông từng gặp Lucifer Nguyễn khi ông ta gõ cửa nhà và xin quá giang đến một sòng bài casino. Ông chủ nhà này đã từ chối lái xe chở Lucifer Nguyễn đến casino.

TIN CẬP NHẬT: Sau ba ngày lẩn trốn, Lucifer Vincent Nguyễn đã bị bắt vào đêm thứ Hai, 31 tháng 7, tại Blaine, Minnesota. Cảnh sát cho biết Lucifer Nguyễn đã ngồi trong một chiếc xe do người khác lái. Chiếc xe này bị cảnh sát yêu cầu tắp vào lề vào khoảng 11 giờ 30 tối.

Trong một cuộc họp báo sáng thứ Ba, cảnh sát cho biết Lucifer Nguyễn đang bị giam tại Dakota County Jail, trong lúc cuộc điều tra còn đang được tiếp tục.

Lucifer Nguyễn là nghi can trong vụ bà Beverly Cory bị bắn chết vào sáng thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017.




Bà Beverly Cory

MENDOTA HEIGHTS, Minnesota – Nhà chức trách đã công bố tên tuổi của một nạn nhân trong một vụ bắn xảy ra vào ngày thứ Bảy vừa qua. Họ cũng cho biết hung thủ chưa bị bắt mặc dù có lúc cảnh sát đã bao vây khu vực và đến rất gần nơi hung thủ đang trốn.


Lucifer Vincent Nguyễn

Nhân vật mà cảnh sát đã truy nã là Lucifer Vincent Nguyễn, 44 tuổi, ngụ tại New Hope, một khu vực nằm trong vùng phụ cận của hai thành phố St. Paul và Minneapolis.

Trong ngày thứ Hai, 31 tháng 7, 2017, nhà chức trách tại Hạt Dakota đã mở hồ sơ khởi tố Lucifer Nguyễn với một tội sát nhân liên quan đến cái chết của bà Beverly Cory, một phụ nữ 48 tuổi, được mô tả là người hiền lành, tử tế, làm việc tại một cơ sở gần một viện dưỡng lão.
Trước khi chạy trốn đến viện dưỡng lão, nghi can Lucifer Nguyễn đã bị nhận diện trong một vụ cướp gia cư Mendota Heights vào sáng thứ Bảy.

Vào khoảng gần 9 giờ sáng, ngày 29 tháng 7, cảnh sát được gọi tới một căn nhà tại thị xã Mendota Heights. Có người báo cáo có một người đàn ông cầm súng và cướp gia cư. Người này, mà sau được biết là Lucifer Nguyễn, đã gõ cửa nhà và hỏi có phải nhà của “Miller” hay không. Khi nghe nữ chủ nhà nói không biết “Miller” là ai, Lucifer Nguyễn trở ra xe đậu trước nhà và lái đi.


Cảnh sát phong tỏa khu vực viện dưỡng lão White Pine Senior Living, nơi nữ nạn nhân bị bắn chết vào sáng thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017. (Hình đài Fox 9)

Thế nhưng một thời gian ngắn sau đó, khi nữ chủ nhà đang chơi với cháu nội trong phòng, Lucifer Nguyễn bước vào nhà với một khẩu súng trong tay và yêu cầu người phụ nữ đứng tuổi phải đưa tiền mặt cho ông ta. Sau đó Lucifer Nguyễn rời nhà với tiền mặt vào một chiếc ví của phụ nữ.

Lucifer Nguyễn đã lái một chiếc Toyota màu trắng. Trên đường đến nhà bị cướp, cảnh sát nhận ra một chiếc Toyota màu trắng và tìm cách bắt xe này phải dừng lại. Thế nhưng trong lúc tắp xe vào lề đường, tài xế bỗng đạp gas và phóng chiếc Toyota bỏ chạy với tốc độ rất nhanh.

Sau đó cảnh sát tìm thấy chiếc xe nằm cạnh một hồ nước với một phần xe đã chìm xuống nước. Khi đến xem xét, cảnh sát không thấy ai trong xe. Nhưng họ tìm thấy chiếc ví của phụ nữ tại nhà bị cướp. Vài thứ khác từ trong xe đã giúp cảnh sát liên kết chiếc xe này với Lucifer Nguyễn. Một nhân chứng cho biết ông thất một người đàn ông gốc Á Châu bỏ chạy từ nơi xảy ra tai nạn.

Đến lúc đó, khoảng 9:07 sáng, cảnh sát nhận được tin báo động từ viện dưỡng lão nằm gần hồ nước. Có người báo tin rằng có một người đàn ông cầm súng lục và dùng bạo lực để tiến vào viện dưỡng lão White Pine Senior Living nằm gần đường Dodd Road và bang lộ Minnesota 110.

Khi gặp cảnh sát, một nữ nhân viên tại viện dưỡng lão cho biết bà bị một người đàn ông bắt bà phải giao một chùm chìa khóa và rồi nhốt bà trong phòng giặt quần áo. Sau này bà nhận diện Lucifer Nguyễn từ hình ảnh do cảnh sát cung cấp.

Trong lúc các cụ cao niên được di tản ra khỏi tòa nhà để cảnh sát tìm bắt hung thủ, các cảnh sát viên nhận thêm một tin báo rằng có người thấy máu chảy ra từ bên dưới một cánh cửa trong một văn phòng nằm trong một tòa nhà cạnh viện dưỡng lão. Khi các cảnh sát viên thuộc lực lượng cảm tử tiến vào văn phòng có máu, họ tìm thấy xác của bà Beverly Cory nằm trên sàn nhà.

Kết quả giảo nghiệm sau này cho thấy bà Beverly Cory bị bắn chết với một phát đạn vào đầu. Khi ấy cảnh sát khám phá chiếc xe của bà Beverly Cory đã biến mất tại bãi đậu xe.

Qua ngày hôm sau, Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017, cảnh sát tìm thấy chiếc xe ở sân tổ chức đại hội Fairgrounds của Hạt Washington.

Một người đàn ông sống gần Fairgrounds cho biết vào khoảng 11 giờ trưa thứ Bảy trước đó, ông từng gặp Lucifer Nguyễn khi ông ta gõ cửa nhà và xin quá giang đến một sòng bài casino. Ông chủ nhà này đã từ chối lái xe chở Lucifer Nguyễn đến casino.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho biết Lucifer Nguyễn đã mua một chiếc điện thoại vào khoảng 1 giờ 30 trưa thứ Bảy tại siêu thị Walmart ở Oak Parks. Siêu thị này nằm cách sân Fairgrounds khoảng 3 dặm.
Cho đến chiều thứ Hai, 31 tháng 7, cảnh sát vẫn chưa bắt được Lucifer Nguyễn. Họ mong dân chúng trợ giúp nếu biết hung thủ này đang ở đâu. Người dân tại Minnesota có thể gọi số khẩn cấp 911 nếu thấy Lucifer Nguyễn. Họ cũng có thể gọi số cảnh sát địa phương là (651) 438-8477.

Trên mạng xã hội Linked, bà nạn nhân Beverly Cory cho biết bà là một chuyên viên cố vấn tài chánh, làm việc cho cơ sở Edward Jones hơn 14 năm. Cơ sở này nằm trong tòa nhà Mendota Heights Business Center, cạnh khu nhà viện dưỡng lão. Bà Beverly Cory đã tốt nghiệp trường đạo St. Catherine University ở St. Paul.

Nói chuyện với đài truyền hình KARE 11 hôm Chủ Nhật, ông Pat Ballard, một trong các thân chủ của bà Beverly Cory, cho biết, “Bà ấy luôn luôn khuyên chúng tôi hãy tiết kiệm và hãy để dành tiền nhiều hơn nữa cho quỹ hưu trí. Chúng tôi thường cười bà nhưng biết bà nói đúng. Bây giờ bà không còn nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng tiết kiệm vì biết sẽ khó hơn trước vì thiếu sự cố vấn của bà.”

Ông Pat Ballard cho biết vợ chồng ông cũng làm việc trong cùng tòa nhà với bà Beverly Cory. Ông nói, “Bạn khó tìm được một người nào khác tốt hơn bà Beverly. Bà rất dễ thương, hiền lành và luôn tìm cách giúp bạn. Chúng tôi cầu nguyện cho bà và cho gia đình bà, và mong nhà chức trách sớm bắt được kẻ đã giết bà.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT