Thế Giới

Nghệ sĩ xiếc gãy cổ khi cố phá kỷ lục thế giới

Thursday, 21/09/2017 - 07:53:45

Tai nạn xảy ra trong lần thực hiện thứ hai, khi nghệ sĩ Bắc Hàn cố thiết lập kỷ lục thế giới với cú lộn 6 vòng trong không trung. Anh tung người lên không, nhưng bị rơi gập cổ xuống đệm do chưa hoàn thành vòng xoay.



MOSCOW - Một nghệ sĩ xiếc của Bắc Hàn đã ngã gãy cổ trong rạp xiếc ở Moscow, khi thực hiện một động tác nhào lộn nguy hiểm. Vụ tai nạn xảy ra khi nghệ sĩ nhào lộn của Bắc Hàn thực hiện pha biểu diễn mạo hiểm trước sự chứng kiến của đám đông, tại lễ hội xiếc Idol - 2017 ở thủ đô của Nga.
Tai nạn xảy ra trong lần thực hiện thứ hai, khi nghệ sĩ Bắc Hàn cố thiết lập kỷ lục thế giới với cú lộn 6 vòng trong không trung. Anh tung người lên không, nhưng bị rơi gập cổ xuống đệm do chưa hoàn thành vòng xoay. Cú tiếp đất khiến nghệ sĩ này bất tỉnh. Nạn nhân được nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Tình trạng hiện nay của nghệ sĩ Bắc Hàn chưa được rõ, nhưng một nghệ sĩ người Nga có tên Edgard Zapashny, cũng tham gia festival xiếc này, đã tiết lộ với truyền thông rằng, nghệ sĩ gặp nạn đã không thể cảm nhận được gì ở tay và chân sau cú ngã nguy hiểm.

Cướp $3 triệu trang sức trong 10 giây
HONG KONG - Ba tên cướp đi xe máy đã lấy đi số trang sức trị giá hơn $3 triệu Mỹ kim ở một khu mua sắm đông người tại Hong Kong. Hai tên dùng búa đập vỡ cửa sổ tiệm Chow Sang Sang ở tầng trệt khu mua sắm Silvercord tại đường Canton vào 10 giờ hôm thứ Ba. Sau khi lấy được trang sức, chúng nhảy lên xe máy của tên thứ ba đang chờ bên ngoài và tẩu thoát. Sự việc diễn ra trong vòng 10 giây.
"Tài sản bị cướp bao gồm một vòng cổ kim cương, khuyên tai ngọc bích, vòng tay kim cương và nhiều nhẫn kim cương", phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Ông Francis Lee King-hei, chánh thanh tra cảnh sát quận Yau Tsim, cho biết 9 món đồ bị cướp trị giá 24 triệu đô-la Hong Kong ($3.075 triệu Mỹ kim). Chiếc xe máy bọn cướp dùng để chạy trốn không có bảng số. Chúng để lại một va li rỗng và một túi giấy tại hiện trường.
Cảnh sát nghi ngờ những kẻ này không phải người gốc Hoa. Hai tên đeo mặt nạ và mũ, kẻ thứ ba đội mũ bảo hiểm xe máy. Cảnh sát Hong Kong vẫn chưa bắt được ba tên này Vào chiều cùng ngày, một phụ nữ trung niên đã nhặt được một chiếc nhẫn kim cương, trị giá khoảng 1 triệu HKD ($128,000 Mỹ kim) ở công viên Kowloon, quận Tiêm Sa Chủy. Người phụ nữ đã nộp lại nhẫn cho cảnh sát. Nhà chức trách sau đó xác nhận chiếc nhẫn kim cương này nằm trong số 9 món trang sức bị cướp.

Mèo nổi tiếng nhờ mặt buồn quanh năm
TRUNG QUỐC – Chú mèo Luhu, thuộc giống mèo Anh lông ngắn, đã trở thành ngôi sao động vật trên mạng xã hội, vì lúc nào cũng có bộ mặt ủ rũ như thất tình. Nhờ gương mặt này, Luhu đã được đặt danh hiệu “chú mèo buồn bã nhất thế giới.” Hiện Luhu đang sống cùng với chủ nhân là cô Maggie Liu tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngoài Luhu ra, cô Maggie còn có nhiều con mèo khác. Cô Maggie cho biết, cả đàn mèo đều có chung bố mẹ, nhưng chỉ có Luhu là có gương mặt buồn bã. Hiện trang Instagram cá nhân của Luhu đã thu hút gần 140,000 người theo dõi.

Iran hành quyết công khai kẻ cưỡng hiếp trẻ em
IRAN – Chính quyền Iran hôm thứ Tư đã treo cổ công khai một phạm nhân với tội cưỡng hiếp và giết hại một bé gái 7 tuổi. Video nghiệp dư ghi lại vụ hành quyết Esmail Jafarzadeh, 42 tuổi, được đăng trên trang web của đài truyền hình nhà nước Iran. Kẻ này bị treo cổ vào sáng sớm tại quảng trường thị trấn Parsabad, tỉnh Ardebil, phía tây bắc Iran.
Vụ hành quyết treo cổ được thực hiện công khai, nhằm "khôi phục ý thức của người dân về an ninh, đồng thời giảm bớt những căng thẳng trong họ,” công tố viên Ardebil Naser Atabati cho biết. Bé gái 7 tuổi Atena Aslani mất tích ngày 19 tháng 6, sau khi rời khỏi sạp hàng trên đường của cha em. Sự việc làm dấy lên một làn sóng lo âu trên mạng xã hội. Các công tố viên cho hay, Jafarzadeh, khi đó là nghi can chính, đã thú nhận cưỡng hiếp và giết hại Aslani, không lâu sau khi thi thể em được cảnh sát tìm thấy tại garage bên trong nhà hắn.
Tổng Thống Iran Hassan Rouhani gọi đây là vụ án "khủng khiếp" và kêu gọi nhanh chóng thực thi công lý. Jafarzadeh bị kết án trong chưa đầy 1 tuần kể từ khi phiên tòa xét xử bắt đầu hồi cuối tháng 8. Tối Cao Pháp Viện Iran xác nhận án tử hình đối với bị cáo hôm 11 tháng 9. Theo nhà chức trách, Jafarzadeh còn thú nhận giết hại một phụ nữ cách đây 2 năm. Thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy.

Mất mạng vì nhảy xuống hồ cá sấu để chứng minh siêu năng lực
INDONESIA – Để chứng minh rằng mình có năng lực siêu nhiên, một pháp sư Indonesia đã nhảy xuống hồ cá sấu tìm thi thể của một thiếu niên. Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó đã mất mạng vì bị cá sấu dìm. Pháp sư Indonesia có tên Suprianto khẳng định ông ta có năng lực siêu nhiên, có thể kiểm soát cá sấu. Để chứng minh cho tuyên bố này, ông Suprianto đã nhảy xuống một hồ cá sấu ở Kutai Kartanegara, để tìm thi thể của một thiếu niên tên Arjuna, bị cá sấu tấn công một ngày trước đó.
Đoạn video được đăng trên mạng cho thấy, pháo sư Suprianto nhảy xuống nước, ngâm mình trong hồ và cầu khấn. Tuy nhiên, không lâu sau người đàn ông này đã bị cá sấu kéo đi và dìm xuống nước. Đến ngày 17 tháng 9, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cả pháp sư Suprianto và thiếu niên xấu số Arjuna. "Tôi nghĩ ông ấy bị một con cá sấu kéo xuống và chết đuối. Trong các bức ảnh tôi nhìn thấy, thi thể ông ấyy vẫn còn nguyên vẹn, cánh tay và chân vẫn còn,” Cảnh sát trưởng Fadillah Zulkarnaen cho biết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT