Người Việt Khắp Nơi

Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia 1 Tháng Sáu

Friday, 31/05/2019 - 05:51:52

Hôm nay, ngày 1 tháng 6, 2019, 48 năm trước đây, vào đúng ngày này, trong một buổi họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia theo lời đề nghị của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh Cảnh Sát, Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định chọn ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày CSQG/VNCH.


Nghi thức chào cờ khai mạc Ngày Cảnh Sát Quốc Gia năm 2019. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hôm nay, ngày 1 tháng 6, 2019, 48 năm trước đây, vào đúng ngày này, trong một buổi họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia theo lời đề nghị của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh Cảnh Sát, Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định chọn ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày CSQG/VNCH.

Từ đó đến nay ngày truyền thống này được duy trì, và vào ngày Chủ Nhật 26.5.2019 Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia (TH/CSQG) đã long trọng tổ chức Ngày CSQG lần thứ 48 tại nhà hàng Paracel, Westminster, Nam California với sự tham dự của các đơn vị bạn và một số niên trưởng cùng hàng trăm cựu sĩ quan, nhân viên CSQG/VNCH tại Nam California và vùng phụ cận .


Các niên trưởng trong Tổng Hội CSQG niệm hương trước bàn thờ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Chương trình Ngày Truyền Thống CSQG lần thứ 48 do chiến hữu Nhữ Đình Tóan điều hợp. Sau nghi thức khai mạc, chiến hữu Toán giới thiệu qúy vị niên trưởng và đại diện các Hội đoàn bạn, chúng tôi nhận thấy có các niên trưởng: Phạm Văn Thuận (BĐQ & Võ Bị) và phu nhân, Nguyễn Phước Ái Đỉnh (Hội Trưởng VB), Trần Thị Huy Lễ (THT Nữ Quân Nhân), Hoàng Tấn Kỳ và Nguyễn Văn Hùng (Gia Đình Mũ Đỏ), Phạm Văn Thành (HT. Quân Cảnh) và phái đoàn; Ngô Dư (BĐQ), Nguyễn Minh Chánh (THT BĐQ) và Ban Chấp Hành, Phạm Lăng (Hải Quân Cửu Long), Lê Văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), Tần Nam (Quân Trường Đồng Đế), Nguyễn Thành Điểu (Hội VB), Hứa Trung Lập, Bùi Trọng Nghĩa, Lê Quang Dật, Trần Vệ ( Hội Đền Đức Trần Hưng Đạo), ông Nguyễn Lộc Thọ (Hội Hậu Nghĩa), bà Nguyễn Thị Phải (Hội Đồng Hương Cần Giuộc), ông bà Đoàn Ngọc Đa ( Hội Trưởng Quảng Nam Đà Nẵng) và phái đoàn, ông Chung Tử Ngọc (Nha Kỹ Thuật), ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống CS và TS), Nghị viên Tài Đỗ và phái đoàn Hội Biên Hòa, ông Đoàn Sĩ Thứ (Hội Truyền Tin).


Ban hợp ca của Tổng Hội CSQG đồng ca nhạc phẩm Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Về phía niên trưởng và chiến hữu CSQG , theo lời giới thiệu của chiến hữu Nguyễn Văn Lợi, có quý niên trưởng: Võ Văn Xét, Hồ Khắc Đàm, Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu và các chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng (HT Nam Cali), Nhữ Đình Toán, Nguyễn Ngọc Tuấn (HT San Diego), Lê Văn Thao (Texas), Lê Đối (HT Pomona) và hàng trăm chiến hữu CSQG tại Nam California.

Sau phần giới thiệu, chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG, Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Truyền Thống CSQG lên ngỏ lời cảm tạ qúy niên trưởng và chiến hữu quân đội cũng như CSQG đã đến chung vui với Tổng Hội nhân ngày Truyền Thống CSQG, các vị là những người đã đồng hành cùng Tổng Hội CSQG trong nhiều năm qua. Sau đó, ông nhắc lại sở dĩ có ngày Cảnh Sát Quốc Gia hàng năm vào 1 tháng 6, vì như mọi người đều biết, VNCH có hai tổ chức: Quân Đội để chiến đấu ngoài tiền tuyến với giặc thù, hậu phương có Cảnh Sát Quốc Gia trách nhiệm gìn giữ an ninh, tài sản của đồng bào để quân đội an tâm chiến đấu.

Quân Lực VNCH có ngày Quân lực 19 tháng 6 nên trong buổi họp với Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lãnh, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh CSQG đã nêu câu hỏi: Quân đội có ngày Quân lực, Tại sao không có Ngày Cảnh Sát Quốc Gia? (Lúc đó CSQG bị cải tổ mang cấp bậc như bên quân đội). Chúng tôi không muốn “một quân lực trong một quân lực,” và TT Nguyễn Văn Thiệu đã chấp thuận lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống CSQG.

Chiến hữu Phan Tấn Ngưu cũng đề cập đến tình hình khó khăn hiện nay tại địa phương được coi là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn đang có những cuộc xáo trộn cũng như đã “có những tên Việt Cộng ngang nhiên xuất hiện treo cờ đỏ sao vàng trên xe để khiêu khích cộng đồng tỵ nạn chúng ta.” Ông xin mọi chiến hữu hãy bình tĩnh và tìm cách đối phó vì chúng ta đang sống trong một nước thượng tôn pháp luật.

Tiếp theo, ban tổ chức mời bác sĩ Trần Quan Khải, hậu duệ CSQG, Trưởng Nam của ông bà niên trưởng Trần Quan An lên phát biểu. BS Trần Quan Khải đưa câu chuyện, hai người con của ông, một em học lớp 2 trong một lần kèm bài tập cho em, em đã hỏi bố “Nước Mỹ bao nhiêu tuổi?”, Việt Nam bao nhiêu tuổi? bác sĩ Khải đã dùng câu chuyện này để nói về tầm quan trọng của lịch sử, và theo bác sĩ, mọi người phải biết lịch sử để biết mình là ai, mình từ đâu đến, và tương lai mình sẽ ra sao và cần phải đọc lịch sử để biết những sai lầm đã xẩy ra để không mắc phải. Bài phát biểu của BS Khải được soạn công phu và trình bày rõ ràng, khúc chiết khiến mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.


Hậu duệ CSQG Bác sĩ Trần Quan Khải phát biểu cảm tưởng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Sau lời phát biểu của hậu duệ CSQG Trần Quan Khải, mọi người nhập tiệc và thưởng thức chương trình văn nghệ.

Tất cả các quốc gia trên thế giới, mỗi nước đều có lực lượng Cảnh Sát để duy trì trật tự, giữ an ninh đường phố và bảo vệ tài sản người dân. Riêng CSQG/VNCH ngoài những nhiệm vụ căn bản nêu trên, còn phải trực tiếp đương đầu với bọn Việt Cộng nằm vùng, những thành phần thân cộng nằm trong chính quyền, trong tôn giáo, và vì thế, Lực Lượng CSQG/VNCH đã nhanh chóng được cải thiện và gia tăng. Cuối năm 1966 từ 22,000 người lên 72,000 người , và được chỉ huy bởi các vị Tổng Giám Đốc, Tư Lệnh CSQG đầy kinh nghiệm từ 1952 đến 1975: Tổng Kiểm Tra Mai Hữu Xuân, ông Lại Văn Sang, Đại Tá Nguyễn Ngọc Lễ, Đại Tá Phạm Xuân Chiểu, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là, Đại Tá Nguyễn Văn Y, Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân, Trung Tá Trần Thanh Bền, Đại Tá Nguyễn Quang Sanh, Đại Tá Trần Thanh Bền (lần 2), Đại Tá Phạm Văn Liễu, Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan, Đại Tá Trần Văn Hai, Thiếu Tướng Trần Thanh Phong và sau cùng là Đại Tá Nguyễn Khắc Bình (sau lên Thiếu Tướng).

Trong biến cố 30.4.1975, Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long và hàng trăm chiến hữu CSQG đã tự sát không để rơi vào tay giặc. Chuẩn Tướng CSQG Bùi Văn Nhu (Tư Lệnh Phó Cảnh Sát chết trong nhà tù Nam Hà, Phủ Lý, Hà Nam Ninh năm 1984 cùng rất nhiều chiến hữu CSQG bị tra tấn hoặc bệnh hoạn chết trong các trại tập trung cải tạo của Việt Cộng.

Tại hải ngoại, các niên trưởng và chiến hữu CSQG đã thành lập một Tổng Hội Cảnh Sát, quy tụ tất cả các Hội Sảnh Sát tại mỗi địa phương. Hiện nay, Thiếu tá CSQG Phan Tấn ngưu là Tổng Hội Trưởng và niên trưởng Trần Quan An là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Năm 2018 Tổng Hội CSQG đã phát hành cuốn Lược Sử Cảnh Sát Quốc Gia rất giá trị, ghi lại bằng hình ảnh và các bài sưu tập liên quan đến tổ chức, điều hành Bộ Tư Lệnh CSQG cũng như các đơn vị trực thuộc. Đây là cuốn Cảnh Sử đầu tiên được phát hành từ ngày thành lập Lực lượng CSQG/VNCH.

Các chiến hữu CSQG cần có cuốn Cảnh Sử xin liên lạc chiến hữu THT Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, Nhữ Đình Toán (714) 589-6031, Nguyễn Doãn Hưng (949) 228-4027.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT