Thể Thao

Ngày ông Klopp gặp điều bí ẩn thứ tư

Monday, 27/02/2017 - 09:32:36

Phước đức thế nào mà đến phút thứ 67, với bàn thắng của Liverpool nhờ cú sút xuất sắc của Coutinho mà thầy trò nhà ông Klopp không đến nỗi mất hết cả mặt!

Bài THANH NGUYỄN

Ông Klopp nói đây là ông người Đức Jurgen Klopp, huấn luyện viên đội Liverpool của Premier League bên Anh.


Lucas áo đỏ của Liverpool tranh banh với tiền đạo Jamie Vardy, người ghi hai bàn thắng trong trận Liverpool thua Leicester 1-3 ngày 27 tháng 2 tại sân King Power.

Điều "bí ẩn" nói đây là có liên quan đến câu phát biểu của ông Klopp hôm thứ Sáu tuần rồi sau khi được tin huấn luyện viên người Ý Claudio Ranieri, người có công giúp đội Leicester City đoạt giải vô địch Premier League trong mùa bóng 2015-16, tức là cho đến giờ này vẫn được kể như đương kim vô địch, bị cách chức.

Trước khi ông Ranieri bị cách chức vào tối thứ Năm, sau khi ông ta cùng đội từ Tây Ban Nha trở về Anh sau trận lượt 1 giải Champions League với đội Sevilla ở bên TBN thì 16 ngày trước đó chủ nhân người Thái của Leicester xác định với mọi người là vẫn đặt hết tin tưởng vào ông Ranieri cho dù đội này lúc bấy giờ đang đứng hạng thứ 17 của Premier League, tức là có cơ bị đẩy ra khỏi Premier League khi kết thúc mùa bóng năm nay.


Biểu ngữ trên khán đài tri ân ông Ranieri bằng tiếng Ý là "Cảm ơn Claudio" trong trận giữa Leicester với Liverpool ngày 27 tháng 2 )



Thế rồi ông Ranieri chân ướt chân ráo cùng với đội mình vừa từ Tây Ban Nha trở về Anh thì đùng một cái, chủ nhân của Leicester ra thông báo cách chức ông Ranieri. Báo chí bên Anh coi hành động của hai cha con người Thái Lan, chủ nhân của Leicester, như một hành động kiểu lật lọng, trước sau không như một; tuy nói đi thì cũng phải có nói lại: Khi cha con nhà ông người Thái kia tuyên bố tiếp tục ủng hộ ông Ranieri thì đấy là trước trận với Sevilla bên Tây Ban Nha. Chả lẽ đi nói, "Tình hình này chúng tôi có thể cần xem xét lại xem có còn nên giữ ông Ranieri hay không"! Nói như vậy thì làm sao hy vọng cho Leicester đi Tây Ban Nha để thắng đội Sevilla?

Huấn luyện viên Mourinho của đội Manchester United, từng bị Chelsea cách chức đầu năm 2016 khi Chelsea từ đương kim vô địch mùa bóng trước đấy bị tụt xuống hạng 10, đã lên tiếng ủng hộ ông Ranieri và có ý mỉa mai hành động của đám chủ nhân Leicester nói riêng và giới có tiền của làm chủ các đội banh nói chung.


Craig Shakespeare, nguyên phụ tá cho cựu HLV Ranieri, hiện được chỉ định tạm thời giữ chức HLV cho Leicester, trong trận ngày 27 tháng 2 với đội Liverpool.

Riêng ông Klopp thì phát biểu rằng trong mùa bóng 2016-17 ông ta thấy có ba điều cực kỳ bí ẩn khiến ông không cách chi hiểu nổi; một là vụ dân Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Cộng Đồng Âu châu, hai là việc ông Trump đắc cử Tổng Thống bên Mỹ, và ba là việc ông Ranieri bất thình lình bị cách chức!

Trong ngày thứ Hai, ông Klopp gặp thêm điều bí ẩn thứ tư sau khi đội Liverpool thua Leicester 1-3 ở sân King Power của Leicester tại thành phố Leicester nơi vùng East Midlands của nước Anh, cách Liverpool từ bờ biển Tây của hòn đảo Anh quốc 119 dặm về hướng Đông-Nam.


Thủ môn Schmeichel của Leicester đở được cú sút của tiền đạo Coutinho đội Liverpool trong trận tại King Power Stadium ngày 27 tháng 2.

Trước trên dưới 32,000 khán giả, trận đấu diễn ra vào buổi chiều tối ngày thứ Hai. Hai đội kéo nhau ra sân khi Leicester đang đứng hạng thứ 18 của Premier League với 21 điểm và Liverpool hạng 5 với 49 điểm. Đối với Liverpool là trận ăn thua với đám hàng đầu Premier League . Đối với Leicester là trận sống chết để thoát ra khỏi nhóm ba đội cuối cùng của Premier League. Đối với giới chuyên môn bình luận bóng đá bên Anh thì Liverpool thuộc hàng ngũ "mạnh vô song" trong khi Leicester thuộc nhóm "sống dở chết dở"!

Quanh khán đài, các biểu ngữ cá nhân, cái to cái nhỏ, có hàng chữ tri ân ông Claudio Ranieri. Rõ ràng là các fans của Leicester muốn hai cha con chủ nhân người Thái có mặt nơi khán đài có thể đọc được mấy hàng chữ đó! Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Gareth Southgate cũng bỏ công đến xem trận đấu. Bên bìa sân cỏ là ông Jurgen Klopp của Liverpool và ông Craig Shakespeare, nguyên phụ tá cho ông Ranieri, hiện được chỉ định làm huấn luyện viên tạm thời.

Nghe đâu người ta đang muốn mời ông người Hòa Lan Gus Hiddink qua Anh cầm đầu đội Leicester, tuy cũng có tin ông này, năm nay 70 tuổi, đầu năm 2016 tạm cầm đầu đội Chelsea sau khi ông Mourinho bị cách chức, hiện đang do dự, phần vì cao niên, phần vì có khi bằng cách nào đấy thuộc câu Kiều-lẩy "Thấy người hoạn nạn, biết sau thế nào?" Người "hoạn nạn" tất nhiên không ai khác hơn ông Ranieri!
Vào trận một cái, đội Leicester ào ào tấn công như thể trận đấu chỉ có chừng mươi mười lăm phút chứ không phải chín mươi! Họ ra quân như thể trước đấy đã cùng nhau trích máu ăn thề là "ra đi không thắng thì quyết không trở về"!

Trước trận đấu cậu tiền đạo gốc Senegal là Sadio Mané của Liverpool đứng thẳng người, chụm chân trên cỏ, hai cánh tay ép sát hai bên hông, hai bàn tay ngửa ra, miệng lâm râm cầu nguyện. Đúng một phút vào trận thì tiền đạo Mané bị tiền đạo Vardy của Leicester đốn ngã lăn quay ra sân, mặt mũi nhăn nhó suýt xoa, tay ôm lấy chân! Đúng là điềm chẳng lành!


Có ai đấy trong đám fans của Leicester thất vọng với đội mình trước trận đấu ngày 27 tháng 2 ở sân King Power cho nên đã để cho một xe tang chạy quanh đó với hàng chữ "Football R.I.P" (An giấc nghìn thu nhé bóng đá).



Trong ít nhất 8 phút đầu tiên, phe Liverpool tá hỏa tam tinh, ai nấy đều cố định thần xem phe kia chúng nó tính đá theo kiểu gì để mình còn biết đường mà điều chỉnh lại sơ đồ tác chiến theo như Thầy Klopp phác họa ra trước khi đấu. Được chừng mươi phút thì Liverpool bắt đầu cùng nhau ổn định lại thế trận và bắt đầu ngón sở trường bấy lâu nay là cố giữ banh, linh động chuyền cho nhau để tấn công từ mọi ngả!
Leicester hẳn nhiên cũng đã nghiên cứu kỷ cách đấu của Liverpool cho nên họ tìm cách lũng loạn thế đấu của Liverpool bằng cái chước là khi tranh được banh thì không chuyền ngắn cho nhau mà chuyền xa để Liverpool không co cụm lại thành từng nhóm mà giữ banh cũng như chuyền banh. Những cú banh chuyền xa còn nhắm hướng tiền đạo Vardy, con bài tủ của Leicester cứ lởn vởn tuốt ngoài xa, hướng khung thành Liverpool.

Leicester quả nhiên phá vỡ được thế trận của Liverpool, và phút thứ 25, ôi hãi hùng, nhận được quả banh từ giữa sân, Vardy cùng trái banh chạy bay về hướng khung thành Liverpool. Hai cầu thủ Liverpool hộc tốc đuổi theo nhưng không kịp chân Vardy. Từ khung thành cầu thủ người Bỉ Mignolet tất tưởi chạy ra tìm đường cản (ông Klopp đã tạm không xài cậu đồng hương Karius từ mấy trận gần đây), Vardy vẫn sút chéo qua người Mignolet, ghi bàn thắng mở màn cho Leicester!

Thầy trò nhà ông Klopp chưa hết hoàn hồn thì phút thứ 38, từ một cú phạt góc của Leicester bên cánh trái cấm địa Liverpool, cầu thủ đội này đánh đầu cho banh văng ra xa trước ranh cấm địa, tưởng đâu đã thoát nạn thì Drinkwater của Leicester đón được banh, sút thẳng vào lưới. Leicester gác Liverpool 2 bàn trắng!


Tiền đạo Jamie Vardy áo xanh ở giữa với cú đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai cho Leicester trong trận với Liverpool ngày 27 tháng 2. (Michael Regan/ Getty Images)




Qua hiệp 2, đương nhiên là Liverpool tăng tốc để cố gỡ cho bằng được. Chỉ phiền một nỗi là đương kim vô địch Leicester dù có sa cơ thất thế vào giai đoạn này đi nữa thì vẫn là "con nhà tông," với "cốt cách của một đương kim vô địch"! Liverpool không dễ gì chọc thủng phòng tuyến kiên cố của Leicester. Vấn đề là lo mà bảo vệ ngay chính phòng tuyến của mình kia kìa!

Quả nhiên, phút thứ 59, từ một cú banh bên cánh trái cấm địa Liverpool chuyền qua, Vardy nhào lên đánh đầu lọt lưới thêm bàn nữa! Liên tục cả không dưới bảy phút sau đấy, đám fans của Leicester, tức là tuyệt đại đa số quanh khán đài, cứ tên tuổi ông Ranieri mà reo lên ầm ĩ! Hẳn nhiên là hai cha con chủ nhân người Thái của Leicester ngồi nơi khán đài đều nghe điếc cả bốn lỗ tai! (Ông Ranieri không còn đấy thì đám người kia muốn gọi tên ông để cốt cho ai nghe đây)?

Phước đức thế nào mà đến phút thứ 67, với bàn thắng của Liverpool nhờ cú sút xuất sắc của Coutinho mà thầy trò nhà ông Klopp không đến nỗi mất hết cả mặt!

Trận đấu kết thúc với 5 phút phụ trội nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Liverpool vẫn đứng hạng thứ 5 nhưng Leicester nhờ thắng anh thuộc đám "mạnh vô song" kia mà có được tổng cộng 24 điểm, từ hạng thứ 18 bay lên hạng thứ 15! Tạm thoát chết!

Sau trận đấu chưa có tin anh nhà báo nào dám cả gan hỏi ông Klopp xem phải chăng đây là điều bí ẩn thứ tư cho ông trong mùa bóng năm nay! Ông Klopp đang bực sẵn mà đi hỏi ông câu ấy để nghe ông ... “xổ tiếng Đức" ra là phiền lắm! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT