Chuyện Nước Pháp

Ngày lễ Quốc Khánh trọng đại năm 2015

Wednesday, 15/07/2015 - 09:45:10

Dân Paris rất chịu chơi và kháo nhau không e sợ bọn khủng bố. Quang cảnh vĩđại, tiếng nhạc trầm hùng trong bối cảnh long trọng hàng triệu người tham dự mà chẳng hề gây chuyện dù nhỏ bé tới mấy; rồi ánh sáng bên dưới tắt tối đen nhường chỗ cho cầu vồng ngàn sắc trên tháp cao: thật khó tả!

Tổng hợp các hìnhảnh,đặc biệtđội quân Mễ Tây Cơ và hình tượng sống động Diều Hâu, conÓ cầm trên tay.

Mỗi năm ở Pháp đều có 1 ngày lễ nghỉ ngơi vào tháng 7, đó là dịp lễ Quốc Khánh. Từ năm 1880, buổi lễ được ấn định như trên để kỷ niệm ngày 14 tháng 7 năm 1789 đã xẩy ra cuộc cách mạng lật đổ vua chúa Pháp cai trị toàn quốc theo sau năm 1790 cùng ngày là sự đoàn kết thống nhất các hội đoàn khác nhau.
Từ 135 năm nay đã thành lệ, gần tới ngày 14 tháng 7 là pháo nổ lác đác khắp nơi trên các tỉnh thành lớn nhỏ. Pháo bông bắn lên trời cao khi chiều tối, phải chờ khá lâu đến khoảng 10 giờ rưỡi ban đêm thì nền phông đen thẳm mới làm nổi bật sắc màu rực rỡ nhân tạo tài tình. Nhiều nơi ở các tỉnh lỵ khác thủ đô Paris, họ tổ chức đốt pháo bông vào đêm 13 tháng 7 kèm theo khiêu vũ bình dân ngoài đường phố với sân khấu lộ thiên rất vui vẻ.
Sau đó là cuộc diễn binh rầm rộ với toàn bộ các binh chủng khác nhau, chúng ta không khỏi nhớ đến ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa khi xưa nơi dinh Độc Lập!
Tổng thống phát biểu một bài diễn văn ngắn cho dân chúng lắng nghe tại chỗ và trên đài truyền hình quốc gia.
Sau đó có một buổi tiệc long trọng Garden Party tổ chức bởi chính phủ. Tổng thống sẽ có dịp Ân Xá cho tù nhân.
Cuối cùng là ngày lễ kỷ niệm đánh phá ngục Bastilles.
Từ sáng sớm ngày 14 tháng 7 không khí đã sôi sục rộn rã trên công trường Concorde, nơi có tổng hành dinh đóng trụ với Tổng Thống Francois Hollande và Nội Các của ông cùng với vị khách mời danh dự năm nay là Tổng Thống nước Mễ Tây Cơ và Phu Nhân mặc bộ rốp đỏ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh xõa dài trên vai.
Nói về pháo bông, tối hôm nay tại tháp Ép-Phen từ 23 giờ là màn trình diễn hấp dẫn nhất về đêm cho tới 23 giờ 40 mà thôiTuy vậy, số tiền chi phí cho hạnh phúc ngắm nhìn mãn nhãn rất to lớn với chủ đề “Paris đón mừng thế giới”. Bà đô trưởng Anne Hidalgo báo tin buổi hòa nhạc vĩ đại dành cho 500.000 người tụ tập quanh khu vực có ngôi tháp danh tiếng hình tượng của thủ đô (như năm rồi) gồm dàn nhạc đại hòa tấu quốc gia Pháp, dàn hợp xướng của đài truyền thanh Radio France cùng với các ca sĩ đơn ca hát nhạc cổ điển quốc tế lừng danh được mời tới trình diễn.
Sau khi thưởng thức chương trình nhạc cao cấp dài 2 tiếng rưỡi, dân chúng sẽ ngắm nhìn pháo bông rực rỡ nền trời đêm Paris bởi nhóm chuyên gia thực hiện mang tên chữ “F” ngắn ngủn. Nhóm này đã từng thực hiện lễ chấm dứt cuộc thi Túc Cầu thế giới năm 1998 với 30 phút tuyệt diệu nghệ thuật đốt pháo bông. Vì chủ đề ôm đồm, tiếp đón cả thế giới nên hãng F sắp đặt đến 250 chốt bắn pháo; 150 đài phóng công lực mạnh, 4500 quả bom (pháo) đường kính từ 7,5 cho đến 20 cm dưới đất. Các thiết bị này sẽ được dàn dựng ra trong vòng 9 giờ đồng hồ vào đúng đêm nay. 40 phút thần tiên xuất hiện qua 14 điều thứ tự xoay quanh anh chàng thủ đô Paris hào phóng, thanh nhã, ga-lăng, nồng nhiệt, lãng mạn, sôi động, cởi mở, chung sống hòa bình... và cuối cùng là Paris Vĩnh Cửu!
Đài truyền hình quốc gia số 2 sẽ cho coi trực tiếp từ 22 giờ 15 (kể cả đài France Inter, radio) buổi hòa nhạc và đốt pháo. Năm 2014, có hơn 2 triệu người xem trực tiếp tại chỗ và 3 triệu qua các đài. Năm nay, con sốướcđoán cũng vào khoảngđó. Dân Paris rất chịu chơi và kháo nhau không e sợ bọn khủng bố. Quang cảnh vĩđại, tiếng nhạc trầm hùng trong bối cảnh long trọng hàng triệu người tham dự mà chẳng hề gây chuyện dù nhỏ bé tới mấy; rồi ánh sáng bên dưới tắt tối đen nhường chỗ cho cầu vồng ngàn sắc trên tháp cao: thật khó tả!
Phát biểu trực tiếp vào lúc trưa (13 giờ 20) trên đài TH số 2 và trả lời câu hỏi các ký giả, Tổng Thống Pháp đề cập đến nhiều điều quan trọng đã xảy ra. Chuyện nước Hy Lạp giải quyết vừa xong sau 2 trận lao đao suýt bật văng ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu do Pháp và Đức can thiệp nhưng cần có một chính quyền điều khiển vùng Âu Kim. Chuyện xứ Iran ký kết không làm bom nguyên tử. Chuyện quốc phòng với yếu điểm kém cỏi thu thập tài liệu và theo dõi các tên khủng bố cho đến khi chúng ra tay phá hoại. Chuyện Tổng Thống sẽ không ra tái ứng cử năm 2017 nếu nạn thất nghiệp không giảm.
Từ năm 2010, riêng buổi lễ chiêu đãi (Garden-Party) trong công viên thuộc Dinh Tổng Thống đã bị hủy bỏ vì lý do kinh tế thoái hóa. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính giới, kỹ nghệ, thể thao, thương mại... cho đến những thường dân nào đó với con số lên đến cả ngàn người đã được mời vào. Hai phe Hữu và Tả lên cầm quyền đều đồng ý dẹp bỏ để tiết kiệm công quỹ vì trong quá khứ phí tổn lên đến cả trăm ngàn Âu kim trở thành tai tiếng.
Về cuộc diễn binh, khoảng 3500 quân nhân nam nữ đã tham gia long trọng. Năm nay các chiến binh cừ khôi Pháp chuyên môn chống khủng bố được tán thưởng hàng đầu và quân đội xứ Mễ Tây Cơ được mời làm khách đồng hành. 55 phi cơ chiến đấu thi nhau biểu diễn lượn quanh trên đầu người dân, với không quân Bỉ và Tây Ban Nha tham gia.
Sinh viên các trường quân sự vang danh Saint-Cyr và Bách Khoa thủ đô có mặt như mọi năm, trong quá khứ đã có một cô gái gốc Việt diễn hành vinh danh người Việt Nam sinh sống tại đâyĐoàn Vệ Binh cộng hòa cưỡi ngựa oai phong cũng như lính Lê Dương đều có mặt như thường lệ. Vị tướng điều khiển toàn thể buổi lễ quân sự cũng là viên xếp quân đội Pierre de Villiers tiếp đón Tổng Thống và phái đoàn Mễ Tây Cơ vào an vị trong khán đài bỏ túi.
Quốc ca và bài hát La chanson des Partisans (tượng trưng cho dân kháng chiến Pháp chống Đức thời thế chiến thứ 2) được trình bày trang nghiêm trước khán đài danh dự.
Dân chúng tham dựđôngđảo với cả trẻ emđược phỏng vấn bởi đài truyền hình đều vui vẻ và thật sự hạnh phúc, riêng người viết bài ngồi dán mắt cả buổi sáng hàng năm xem diễn binh không bao giờ chán kể cả màn pháo bông tuyệt mỹ vào lúc tối khuya.

Ntnd

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT