Thế Giới

Ngất xỉu sau khi làm bể vòng ngọc trị giá $44,000

Wednesday, 28/06/2017 - 07:48:43

Ngọc bích có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Trung Hoa. Loại đá quý này được xem là đại diện của sự tinh khiết và giúp tránh vận xui, thậm chí kéo dài tuổi thọ.


VÂN NAM - Một phụ nữ Trung Hoa đã lên cơn hoảng loạn và ngất xỉu, sau khi vô tình làm bể chiếc vòng ngọc bích giá 300,000 yuan ($44,100 Mỹ kim) tại một cửa hàng ở tỉnh Vân Nam. Người phụ nữ, không được tiết lộ danh tính, đã cố thử chiếc vòng trong một cửa hàng ở thành phố Thụy Lệ, trung tâm lớn chuyên buôn bán ngọc bích. Nhưng khi bà tháo chiếc vòng ra, nó trượt khỏi tay bà và gãy làm đôi. Sau khi được báo giá chiếc vòng, người phụ nữ này lên cơn hoảng loạn, gọi cho bạn bè và nói với nhân viên cửa hàng rằng bà cảm thấy chóng mặt. Trong khi những người ở gần đó cố trấn an khách hàng này, môi bà bắt đầu nhợt nhạt, người đổ mồ hôi lạnh rồi bất tỉnh.
Bà Lin Wei, một trong những người chủ cửa hàng, cho biết: "Bà ấy xỉu vì sốc. Nhưng bà ấy đã khỏe lại sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.” Các chủ cửa hàng không thông báo sự việc với cảnh sát, và cho biết hai bên đang thương lượng khoản bồi thường phù hợp. Theo giới truyền thông, chiếc vòng bị bể được một hiệp hội thuộc chính phủ định giá là 180,000 yuan. Ngọc bích có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Trung Hoa. Loại đá quý này được xem là đại diện của sự tinh khiết và giúp tránh vận xui, thậm chí kéo dài tuổi thọ.

Lấy nọc độc từ cá mặt quỷ để chế thuốc giải
ÚC – Các nhà khoa học đang tìm cách chế thuốc giải cho nọc độc của cá mặt quỷ (Stonefish), loài cá được cho là độc nhất thế giới. Tiến sĩ Jamie Seymour, nhà độc chất học tại Viện nghiên cứu thủy sản, Đại học James Cook, Úc, là người thường xuyên chiết xuất nọc độc của cá mặt quỷ để chế tạo thuốc giải. Nọc độc của loài cá này nằm trong các gai nhọn trên lưng. Ông Seymour cho biết, nọc độc của cá mặt quỷ có thể khiến nạn nhân vô cùng đau đớn và tử vong vì suy tim. Cá mặt quỷ dùng nọc độc này để tự vệ trước kẻ đi săn.
Chất độc của cá mặt quỷ nằm trong các túi độc ẩn dưới 13 gai nhọn trên lưng. Khi con người chạm vào các gai độc này, túi độc bị nén và phóng chất độc ra ngoài. Túi độc sẽ được làm đầy lên sau khoảng 2-3 tuần, nếu con vật đi săn mồi. Chất độc của cá mặt quỷ, sau khi chiết ra khỏi gai, đã được gởi đến hãng công nghệ sinh học CSL để điều chế thuốc giải. Mỗi năm, có hàng trăm đến cả ngàn người giẫm phải loài cá độc này ở bờ biển phía đông nước Úc. Cá mặt quỷ dài 15 đến 20 inch, giỏi ngụy trang và sử dụng tốc độ để săn mồi. Sau khi cá xác định được con mồi, nó tung ra cú đớp chỉ trong 0.015 giây để nuốt gọn đối phương.

Hàng không Nhật ép khách bị liệt tự bò lên máy bay
NHẬT - Một hãng hàng không giá rẻ Nhật Bản đã phải xin lỗi, sau khi nhân viên của hãng buộc một người đàn ông bị liệt phải tự bò lên máy bay. Sự việc xảy ra hồi đầu tháng 6, khi ông Hideto Kijima, 44 tuổi, lên phi cơ hãng Vanilla Air để trở về Osaka, sau chuyến đi nghỉ ở đảo Amami, miền nam Nhật Bản. Ông Kijima bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Một nhân viên Vanilla Air nói quy định an toàn của hãng không cho phép người khác cõng ông Kijima lên máy bay.
Ông Kijima viết trên blog cá nhân rằng, ông buộc phải dùng tay bò qua 17 bậc thang để lên máy bay. Hãng Vanilla Air không có thang nâng tại những sân bay nhỏ, để đưa hành khách tàn tật lên máy bay. Vanilla Air, thương hiệu giá rẻ của hãng All Nippon Airways, hôm thứ Tư đã gởi lời xin lỗi tới Kijima. "Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến ông ấy gặp khó khăn,” phát ngôn viên Vanilla Air cho biết, và nói thêm rằng hãng đã điều chỉnh quy định, buộc phải có thang nâng cho hành khách tàn tật tại sân bay Amami.
Theo phát ngôn viên, Vanilla Air trước đó cấm hành khách bị tàn tật lên máy bay tại Amami, vì việc cõng người khác lên máy bay là nguy hiểm. Sau sự việc, hãng hàng không đối thủ của Vanilla Air là Japan Airlines (JAL), cũng có đường bay đến Amami, lập tức quảng cáo rằng, hãng có một thang nâng đặc biệt phục vụ hành khách ngồi xe lăn. Nhân viên JAL cũng sẵn sàng cõng hành khách lên máy bay, trong trường hợp thang nâng không thể dùng.

Thắng được vàng 24K sau khi ăn 2 pound côn trùng
VÂN NAM - Ăn hết 2 pound côn trùng chiên trong chưa đầy 5 phút, một du khách đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc đã giành được một thỏi vàng 24K. Nam du khách tên Peng, người Trùng Khánh, đã chiến thắng trong cuộc thi ăn côn trùng tổ chức ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm 25 tháng 6. Chỉ chưa đầy 5 phút, anh Peng đã ăn hết 2 pound côn trùng chiên giòn, gồm cào cào, chuồn chuồn, nhộng tằm, sâu tre. Giải thưởng anh Peng nhận được là một thỏi vàng 24K. Ban tổ chức địa phương không cho biết trị giá thỏi vàng này là bao nhiêu.
Thị trấn Lệ Giang nổi tiếng có truyền thống ăn côn trùng. Từ nhiều thế kỷ, người dân địa phương đã biết những con vật nhỏ bé như ong, châu chấu và ve sầu chính là nguồn cung cấp chất đạm rất tốt. Cuộc thi ăn côn trùng thu hút rất đông du khách tham gia. Không phải ai cũng ăn được món này, nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng. Một số du khách thậm chí nhắm mắt để ăn. Một phụ nữ người Quảng Đông đã phải bỏ cuộc sau khi ăn 1 pound côn trùng. Cô cho biết cô đã từng ăn côn trùng trước đây, nhưng việc nuốt con bọ khô cứng sau khi chiên trong cuộc thi là một “cảm giác khủng khiếp.”
Việc ăn côn trùng hiện nay không quá hiếm. Thông tin về giá trị dinh dưỡng khiến món ăn từ những loài côn trùng nhỏ trở nên phổ biến. Ngay cả ở phương Tây, người dân cũng ăn nhiều côn trùng. Trước đây, chúng thường được xem là thực phẩm chỉ dành cho người ăn kiêng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT