Thế Giới

New Zealand cấm dùng túi nhựa xài một lần

Friday, 10/08/2018 - 10:55:02

"Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sinh vật biển như rùa và cá voi,” tổ chức môi trường Greenpeace nói trong thông điệp ca ngợi lệnh cấm túi nhựa dùng một lần của chính phủ New Zealand.

WELLINGTON - Túi nhựa dùng một lần đã chính thức bị cấm tại New Zealand và sẽ được loại bỏ hoàn toàn trong vòng 12 tháng tới, theo thông báo của Thủ Tướng Jacinda Ardern và Bộ Trưởng Môi Trường Eugenie Sage vào thứ Sáu tại vịnh Lyall ở thủ đô Wellington. Túi nhựa dùng một lần là một trong những vật dụng quen thuộc nhất được tìm thấy trong những bãi rác ven biển ở New Zealand. Đảo quốc thuộc châu Đại Dương này mỗi năm sử dụng hàng trăm triệu túi nhựa và phần lớn trong số này bị trôi xuống biển sau khi bị vất.
"Chúng ta sẽ loại bỏ túi nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường và giữ gìn sự xanh, sạch ở New Zealand,” bà Ardern nói. "Chúng ta cần thông minh hơn trong cách quản lý chất thải và đây là một khởi đầu tốt.” Chính phủ New Zealand cho biết đã lắng nghe ý kiến của người dân trước khi ban hành lệnh cấm. Trong năm qua, người dân New Zealand đã gửi một thỉnh nguyện thư với 65,000 chữ ký lên chính phủ, yêu cầu cấm hoàn toàn túi nhựa trên cả nước.
"Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sinh vật biển như rùa và cá voi,” tổ chức môi trường Greenpeace nói trong thông điệp ca ngợi lệnh cấm túi nhựa dùng một lần của chính phủ New Zealand. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào tháng 6, 2018, khoảng 5 ngàn tỷ túi nhựa được sử dụng trên toàn cầu mỗi năm, tương đương gần 10 triệu túi mỗi phút. Trong những năm qua, hơn 60 quốc gia đã ban hành lệnh cấm hoặc đánh thuế đối với các mặt hàng nhựa sử dụng một lần như túi nhựa, nhằm giảm nạn ô nhiễm rác thải nhựa toàn cầu.

Nổ súng ở Canada, 4 người chết
FREDERICTON – Bốn người đã chết trong vụ nổ súng ở thành phố Fredericton ở miền đông Canada vào sáng thứ Sáu. Nghi can bị thương và đã bị bắt. Sự việc bắt đầu khi cảnh sát đến một khu chung cư ở Fredericton, thủ phủ tỉnh New Brunswick, do có tin báo về một vụ nổ súng. Tại đây, cảnh sát chạm trán với nghi can và 2 bên đã nổ súng bắn lẫn nhau. Khoảng 9:30 sáng giờ địa phương, cảnh sát phá cửa xông vào 1 căn chung cư và bắt một người đàn ông 48 tuổi. Nghi can được đưa vào bệnh viện với “vết thương nghiêm trọng” liên quan đến vụ nổ súng.
Trong 4 người thiệt mạng có 2 nhân viên của Sở cảnh sát Fredericton. Cảnh sát Lawrence Costello, 45 tuổi, nhân viên 20 năm kinh nghiệm, ra đi để lại vợ và 4 con nhỏ. Nữ cảnh sát Sara Burns, 43 tuổi, mới làm việc tại Fredericton được 2 năm, ra đi để lại chồng và 3 con. Hai thường dân, gồm 1 người đàn ông và 1 phụ nữ, cũng thiệt mạng. Danh tính những người này chưa được tiết lộ. Tình huống dẫn đến vụ nổ súng hiện chưa được rõ. Sự việc vẫn đang được điều tra.
Thủ Tướng Canada Justin Trudeau đã ra thông cáo về vụ nổ súng, ca ngợi các lực lượng khẩn cấp, và chia buồn với gia đình các cảnh sát thiệt mạng. “Không có gì cao thượng hơn việc đặt bản thân vào nguy hiểm để bảo vệ mạng sống của người khác,” ông Trudeau nói. “Sáng nay, các lực lượng khẩn cấp đã vội vã đến khu vực nguy hiểm, mà không ngần ngại gì về điều họ cần làm để bảo vệ sự an toàn cho người dân Canada. Chúng ta sẽ không quên 2 cảnh sát đã ngã xuống, sự hy sinh của họ đã giúp ngăn chận thảm kịch này trở nên tồi tệ hơn.”

Taliban tấn công thành phố chiến lược Afghanistan
GHAZNI – Các tay súng Taliban đã tấn công thủ phủ của 1 tỉnh của Afghanistan vào sáng sớm thứ Sáu, khiến một số nhân viên an ninh thiệt mạng. Các tay súng tiến vào thị thành phố Ghazni trong đêm và mở cuộc tấn công lúc rạng sáng. Thành phố này nằm trên con đường chiến lược nối miền nam Afghanistan với thủ đô Kabul. Nhà chức trách địa phương cho biết, ít nhất 14 cảnh sát và 20 nhân viên an ninh đã bị thương, trước khi các phiến quân bị đẩy lùi. Lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan gọi đây là một âm mưu đánh chiếm Ghazni bất thành, và cho biết quân đội Mỹ đã hỗ trợ lực lược Afghanistan bằng các vụ không kích.
Vụ tấn công Ghazni là vụ mới nhất trong một loạt các nỗ lực của Taliban nhằm chiếm các khu đô thị, sau khi chính phủ Afghanistan hủy bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương, vốn được ban hành nhân dịp lễ Eid al-Fitr, ngày lễ đánh dấu sự kết thúc tháng chay Ramadan.

Trực thăng rơi tại Nhật, ít nhất 8 người chết
GUNMA - Một trực thăng cứu thương của chính quyền địa phương Nhật Bản, chở 9 người, đã được xác nhận bị rơi ở vùng núi miền trung nước này. Chiếc trực thăng gặp nạn thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Gunma, bị mất liên lạc với cơ quan không lưu vào thứ Sáu. Thi thể của 8 người đã được tìm thấy. Trực thăng chở theo 9 người đang trên đường đi đánh giá một con đường ở biên giới tỉnh Gunma, Nagano và Niigata, theo nhà chức trách. Con đường dự kiến được mở cửa ngày thứ Bảy.
Cảnh sát Gunma cho biết tìm thấy trực thăng ở một khu rừng trên núi Kusatsu Shirane. Những người trên máy bay bao gồm 2 nhân viên quản lý thảm họa, 2 nhân viên hãng Toho Air Service và 5 nhân viên cứu hỏa. Chiếc trực thăng thuộc dòng Bell 412EP, rời phi trường ở Maebashi lúc 9 giờ 15 sáng, giờ địa phương, và dự kiến quay lại lúc 10 giờ 45, nhưng đã mất liên lạc lúc khoảng 10 giờ. Trực thăng này bắt đầu hoạt động từ năm 1997, và đã có hơn 7,000 giờ bay. Theo cơ quan khí tượng, khi trực thăng rơi, thời tiết tại núi Kusatsu Shirane có nhiều mây và gió nhẹ.

Pháp di tản 1,600 người để tránh lũ
PARIS – Nhà chức trách Pháp từ ngày thứ Năm đã bắt đầu cho di tản khoảng 1,600 người tại 3 vùng phía nam đất nước, do mưa lớn gây ra lũ quét và nước sông dâng cao. Đa số người được di tản là những người đi du lịch. Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp Gerard Collomb cho biết, việc di tản là nhằm đề phòng thiên tai tại các vùng Gard, Ardeche và Drome – 3 khu cắm trại rất được người châu Âu yêu thích. 119 trẻ em, đa số đến từ Đức, đã được di tản khỏi những khu cắm trại ở Saint-Julien-de-Peyrolas, thuộc vùng Gard - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lớn. Theo nhà chức trách địa phương, khoảng 750 người tại Gard đã được đưa đi, chủ yếu từ các điểm cắm trại.
Riêng tại thị trấn Bagnols-sur-Ceze bên bờ sông Ceze, 4 trẻ em Đức đã phải nhập viện do bị hạ thân nhiệt. Những trẻ em này nằm trong số 10 người nhập viện do bị thương nhẹ. Tại Saint-Julien-de-Peyrolas, lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm một công dân Đức 70 tuổi, được cho là bị lũ cuốn cùng với xe tải. Hơn 400 nhân viên cứu hỏa và binh sĩ đã tham gia việc di tản. Nhiều trực thăng được huy động để hỗ trợ việc tìm kiếm và cứu nạn.
Lũ quét xảy ra tại khu vực phía bắc Gard khiến mực nước các sông Ceze và L'Ardeche dâng cao. Những vùng lân cận thuộc vùng rừng núi Cevennes cũng bị ngập. Giao thông trên nhiều con đường trong khu vực này vẫn bị gián đoạn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân nên thận trọng do lũ rút chậm. Lũ lụt xuất hiện sau khi miền nam nước Pháp và phần lớn châu Âu trải qua thời tiết nắng nóng bất thường kéo dài nhiều tuần. Trong một thông báo, Bộ Nội Vụ Pháp cho biết 6 khu vực đã được ban hành lệnh khuyến cáo lũ lụt.

Trang Facebook của Hun Sen bị phá
PHNOM PENH - Các tay hacker đã tấn công trang Facebook chính thức của Thủ Tướng Cambodia Hun Sen vào thứ Sáu, và mạo danh ông để tuyên bố rằng thủ tướng sẽ nhường lại một số ghế trong quốc hội. Sự việc xảy ra sau khi ông Hun Sen chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng trước, khi mọi đối thủ của ông đều đã bị giam hoặc bị cấm tham gia chính trường. Đảng cầm quyền CPP của ông Hun Sen dự kiến sẽ giành được toàn bộ 125 ghế trong quốc hội, khi kết quả bầu cử chính thức được thông báo vào tuần sau, củng cố thêm cho chính phủ độc đảng của Cambodia.
Vào thứ Sáu, hacker đã chiếm trang Facebook chính thức của ông Hun Sen, và nói rằng CPP sẽ nhường lại 4 ghế trong quốc hội cho các đảng khác. Thông điệp giả mạo này được đăng trong khoảng 1 giờ và nhận được 3,300 lượt thích trước khi bị xóa bỏ. Ông Sok Eysan, phát ngôn viên đảng CPP, xác nhận tin tức này là giả mạo, và đảng CPP không có ý định nhường lại ghế cho bất kỳ đảng nào. Ông Eysan nói trang Facebook của Thủ Tướng Hun Sen nhiều khả năng bị tấn công bởi các nhóm đối lập hoặc những kẻ phản quốc. Thông điệp của hacker nói rằng, đảng CPP sẽ nhường ghế cho đảng Funcinpec và đảng Liên Minh Dân Chủ, 2 chính đảng khá nhỏ ở Cambodia và không nhận được nhiều phiếu bầu.
Cuộc bầu cử đầy tranh cãi ở Cambodia đã diễn ra mà không có sự tham dự của đảng đối lập chính là CNRP, do đảng này đã bị tòa án ra lệnh giải tán, và 1 trong các lãnh đạo đảng, ông Kem Sokha, bị bắt giam với tội phản quốc. Đảng CNRP từng giành 44% số phiếu trong cuộc bầu cử trước đó, trở thành nguy cơ lớn nhất đối với ông Hun Sen trong suốt 33 năm cầm quyền của vị thủ tướng này.

Cựu thủ tướng Malaysia sẽ ra tòa vào tháng Hai
KUALA LUMPUR - Phiên tòa xét xử cựu Thủ Tướng Malaysia Najib Razak, trong vụ án liên quan đến sự biến mất của nhiều tỷ Mỹ kim trong ngân quỹ quốc gia 1MDB, sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 2, 2019, theo quyết định của tòa án vào ngày thứ Sáu. Ngoài ra, Tòa Thượng Thẩm Malaysia cũng bác bỏ một đơn thỉnh nguyện của cựu Thủ Tướng Najib, muốn tòa án cấm giới truyền thông đưa tin và bình luận về các cáo trạng hình sự chống lại ông. Thẩm Phán Mohd Ghazali nói, đơn thỉnh nguyện là không cần thiết, vì luật pháp đã có quy định sẵn về cách thức đưa tin, và những người phạm tội phỉ báng tòa án sẽ bị trừng phạt. Luật sư của ông Najib, ông Muhammad Abdullah, cho biết sẽ nộp đơn chống lại quyết định của Tòa Thượng Thẩm vào đầu tuần sau.
Trước đó, nhóm luật sư của ông Najib cho rằng, các bài bình luận của truyền thông đối với vụ án của vị cựu thủ tướng đã gây ấn tượng xấu cho công chúng, và tạo thành kiến cho rằng cựu thủ tướng thật sự phạm tội. Phe biện hộ cũng thêm rằng, chính phủ hiện nay của Thủ Tướng Mahathir Mohamad đã can thiệp vào vụ án và kích động thêm sự tức giận của dư luận. Cựu Thủ Tướng Najib hiện đang bị truy tố một loạt các tội hình sự, bao gồm rửa tiền, tham nhũng, và lợi dụng chức vị để thu lợi. Tòa Thượng Thẩm Malaysia đã ấn định ngày xét xử ông Najib là từ 12 đến 28 tháng 2, và từ 4 đến 29 tháng 3, năm 2019. Ông Najib và vợ, bà Rosmah Mansor, đã bị cấm rời khỏi quốc gia, sau khi ông Najib bị đánh bại trong cuộc bầu cử vào tháng 5, và tân Thủ Tướng Mahathir mở lại cuộc điều tra về quỹ 1MDB.

Trung Quốc: Việc viện trợ cho các đảo Thái Bình Dương không liên quan đến chính trị
BẮC KINH – Vào thứ Sáu, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố, các khoản viện trợ của nước này cho các đảo Thái Bình Dương không liên quan đến chính trị, và cũng không nhắm vào bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Thông báo này được đưa ra sau khi 1 viện nghiên cứu cho biết Trung Quốc đã trở thành nhà tài trợ lớn thứ nhì tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã viện trợ và cho vay ưu đãi $1.3 tỷ Mỹ kim cho các đảo Thái Bình Dương, chỉ đứng sau Úc với $6.6 tỷ Mỹ kim, và vượt qua New Zealand với $1.2 tỷ Mỹ kim.
Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói: “Với tư cách là một nước đang phát triển, Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ các khó khăn của các đảo quốc Thái Bình Dương khi tìm cách đạt được sự phát triển bền vững. Trung Quốc chỉ viện trợ theo khả năng cho phép, và dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý muốn của các đảo quốc, mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào, nhằm hỗ trợ các đảo quốc phát triển kinh tế, xã hội.” Bộ này thêm rằng, các khoản viện trợ của Trung Quốc không nhằm tìm kiếm bất cứ lợi ích riêng nào, và cũng không nhắm vào các bên thứ ba.
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói, nước này hy vọng các bên liên quan nên bỏ các tư tưởng nghi kỵ và nên hành động nhiều hơn để giúp phát triển hòa bình và ổn định cho các đảo quốc Thái Bình Dương. Úc và Hoa Kỳ hiện đang khởi sự một chiến dịch mớ, để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Úc vào thứ Năm đã hứa hỗ trợ xây trạm phát sóng radio và văn phòng quốc hội cho đảo quốc Samoa, cũng là lời hứa mới nhất trong cuộc chạy đua cung cấp viện trợ cạnh tranh với Bắc Kinh.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT