Bình Luận

Nặng lời với tổng thống

Saturday, 07/04/2018 - 11:20:03

Sau cả ngàn dặm đường đi bộ, đoàn lữ hành cũng đến đích bằng một cái happy ending -cái kết thúc được mô tả bằng câu châm ngôn Việt Nam: Bầu ơi, thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hôm thứ Ba, 3/4/2018, Dân Biểu Liên Bang Beto O’Rourke, Dân Chủ, đại diện El Paso, Texas, chỉ trích cả tổng thống lẫn Nghị Sĩ Ted Cruz về dự tính đem quân đội xuống canh giữ biên giới Mễ-Mỹ để ngăn chặn người Mễ vượt biên vào lãnh thổ Mỹ.

O’Rourke nói, “Ý định đó thật là tệ và nguy hiểm; sử dụng lực lượng quân sự canh giữ biên giới chống di dân xâm nhập là sai. Quân đội chính quy chỉ phục vụ xứ sở trong chiến tranh, hoặc đóng quân tại những căn cứ quân sự như Fort Bliss hoặc Fort Hood tại Texas.”

Nghị Sĩ Tiểu Bang Texas, ông José Menéndez, D-San Antonio, cũng nặng lời với tổng thống; ông nói, “Quân đội là để đối phó với kẻ thù, chứ không phải đối phó với đồng minh; Mễ không những là đồng minh của chúng ta mà còn là một lân quốc có nhiều hàng hóa giao thương với Hoa Kỳ. Đúng là ngu đần (It just seems so ignorant). Việc đặt quân đội chính quy vào trách nhiệm kiểm soát biên giới là một điển hình thêm vào những điển hình khác mô tả anh diễn viên làm show truyền hình, vào ngồi trong Bạch Cung đóng vai tổng thống mà không biết phải đóng cách nào cho giống. Ông ta thiếu kỹ năng để trở thành một chính khách chứ đừng nói gì đến khả năng để làm một chính trị gia."

Nghị Sĩ Menéndez là con của một người đàn bà Mễ, bố ông là di dân gốc Cuba. Ông cũng là một chính khách Dân Chủ.

 


Hai chính khách dân chủ Texas nặng lời với tổng thống: Dân Biểu Liên Bang Beto O“Rourke

 

Và Nghị Sĩ Tiểu Bang Texas, ông José Menéndez

 

Cũng hôm thứ Ba 3/4/18, tổng thống -ngồi cạnh Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis trong Bạch Cung- tuyên bố với phóng viên truyền thông là, “Cho đến ngày có được bức trường thành biên giới, Hoa Kỳ sẽ phòng thủ biên giới bằng lực lượng quân sự. Biện pháp này là một bước tiến lớn, chúng ta chưa thực hiện bao giờ."

Ông nói thêm là ông đã nói chuyện với vị tướng hồi hưu Mattis (bộ trưởng quốc phòng ) về việc quân sự hóa vấn đề biên giới. Ông cũng đã theo dõi tin tức một đoàn người di dân Trung Mỹ đang tập trung trên lãnh thổ Mễ chuẩn bị vượt biên giới vào lãnh thổ Mỹ.

Trong những ngày cuối tuần trước, ông đã viết nhiều trên mạng Twitter về mối đe dọa người Trung Mỹ tràn vào lãnh thổ Hoa Kỳ; đại khái nội dung của những bản tweet nêu lên cảnh “horrible, horrible and very unsafe laws in the United States” (khiếp đảm, khiếp đảm, và luật pháp Mỹ lại vô cùng bất an).

Sau những nhận xét báo động của tổng thống về đoàn di dân đông đảo sắp xông vào đất Mỹ, Bạch Cung ra tuyên ngôn nói là chiến lược phòng thủ biên cương sẽ gồm cả việc động viên lực lượng Vệ Binh Quốc Gia.

Ngay cả Vệ Binh Quốc Gia cũng không thường xuyên canh giữ biên giới, mà việc ngăn chặn người vượt biên chỉ là công việc của cảnh sát di dân. Trung Sĩ Mark Otte, phát ngôn viên của Vệ Binh Texas, cho biết, lực lượng này đang có khoảng 100 vệ binh và phi công tăng cường việc kiểm soát biên giới, với kinh phí dưới $1 triệu mỗi tháng.

Việc quân sự hóa hệ thống biên phòng có liên hệ mật thiết với tiểu bang Texas, nên nhiều chính khách lên tiếng. Bà Ciara Matthews người phát ngôn của Thống Đốc Abbott nói, “Bảo vệ biên giới miền Nam Texas là mối quan tâm của thống đốc, do đó ông đã gửi lực lượng vệ binh của tiểu bang xuống đó. Thống Đốc Abbott sẽ tiếp tục cộng tác với chính quyền liên bang để bảo đảm an toàn biên cương.”

Ông Abbott để phát ngôn viên lên tiếng, nhưng ông không ra mặt.

Phó Thống Đốc Dan Patrick, cũng đảng viên Cộng Hòa, đích thân nói ông hoan nghênh quyết định của tổng thống, và cho biết, “Texas đã tăng cường 500 vệ binh cho lực lượng biên phòng, trong lúc chính lực lượng này -Border Patrol- cũng được tăng cường. Giờ này quân đội chính quy được gửi tới thì tình hình biên giới và toàn lãnh thổ thêm an toàn hơn."

Ông tránh không nói là nếu có thêm quân đội nữa, thì lực lượng biên phòng trở thành quá đông.

 


Hai chính khách lễ phép với tổng thống: Thống Đốc Greg Abbott

 

Và Phó Thống Đốc Dan Patrick

 

Tất cả ngần đó xáo trộn chỉ vì một toán người Trung Mỹ đến tập trung trên lãnh thổ Mễ, rồi tự xưng là “Pueblo Sin Fronteras,” (những người không biên giới); họ tuyên bố, “Chúng tôi cũng đã từng là công dân của một nước,” ý nói là “như người Mỹ là công dân của nước Mỹ.”

Dĩ nhiên câu nói đó không có nghĩa gì cả, và không tạo cho họ quyền được vào lãnh thổ Mỹ, chỉ vì họ là công dân của một nước khác.

Trump gọi nhúm người này là một “caravans” (đoàn lữ hành); nhìn trong hình thì “đoàn lữ hành” đó không quá 30 người, nhưng theo phóng viên Adolfo Flores thì sĩ số của đoàn này có thể lên đến trên 1,000 người.

Đoàn người đó gửi thỉnh cầu một vài quốc gia Trung Mỹ, Mễ và Hoa Kỳ; lời thỉnh cầu của họ gửi cho chính phủ Mỹ yêu cầu, "Hoa Kỳ mở rộng biên giới đón nhận chúng tôi, vì chúng tôi cũng là công dân của một quốc gia khác, ..."

Fox News, cơ quan truyền thông thân chính phổ biến lời cảnh cáo của ông Brandon Judd -chủ tịch Hội Đồng Kiểm Soát Biên giới- nói là để đoàn người đó vượt biên vào lãnh thổ Mỹ là không thể tìm ra họ được nữa.

Ông Judd cũng yêu cầu quốc hội thông qua một đạo luật “bắt rồi xử” người nhập cảnh lậu, chứ không “bắt rồi thả” như tình trạng hiện nay. Tổng thống viết twitter, nêu lên những điều ông Judd viết.

Donald J. Trump: Viên chức Biên Phòng không được nghiêm chỉnh thực thi nhiệm vụ vì luật lệ của bọn DC phóng túng ấn định việc phải trả tự do cho người vượt biên sau khi bắt được họ.

Một bản tweet khác viết: Chính phủ Mễ lơ là, chẳng làm gì cả để ngăn chặn đoàn di dân tràn vào Mễ, để mượn đường qua Mỹ. Họ cười ngất vì đạo luật ngu đần của chúng ta viết về cách đối phó với người di dân. Họ phải chặn đứng không cho ma túy và di dân xâm nhập vào Mỹ nếu họ không làm, tôi sẽ ngăn chặn lợi tức của họ. NAFTA. NEED WALL! (Khối thị trường chung NAFTA cần TRƯỜNG THÀNH BIÊN GIỚI)

Tổng thống xỉ vả Mễ, nhưng 6:40 sáng ngày hôm sau, ngài lại đổi giọng, viết một bản tweet khác

Donald J. Trump: Đoàn lữ hành đã tan vỡ, do luật lệ di dân của Mễ rất mạnh, và ý chí của người Mễ muốn tránh một cuộc va chạm lớn trên biên giới, do hành động của chính phủ Trump. Việc vượt biên đang ở mức thấp nhất trong 46 năm, THẤP NHƯNG CHƯA CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Còn cần ngăn cấm ma túy nữa. (Border crossings are at a still UNACCEPTABLE 46 year low. Stop drugs!

Một viên chức nhỏ của Sở Di Dân Mễ giải thích lý do khiến đoàn lữ hành người Trung Mỹ tan rã: sở Di Dân Mễ cấp cho họ một giấy thông hành có giá trị 20 ngày để muốn đi đâu thì đi, và kỳ hạn cho họ trong 30 ngày, nếu không đi đâu được thì phải làm đơn xin quốc tịch Mễ để ở lại Mễ làm ăn như người Mễ. Vô cùng đơn giản và cũng vô cùng nhân đạo.

Cái “lá Mễ” tuy không lành lặn như “lá Mỹ” nhưng cũng đủ khả năng đùm bọc cái lá rách tả tơi Hondura -xuất xứ của đoàn lữ hành Trung Mỹ.

Sau cả ngàn dặm đường đi bộ, đoàn lữ hành cũng đến đích bằng một cái happy ending -cái kết thúc được mô tả bằng câu châm ngôn Việt Nam: Bầu ơi, thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Xin mừng cho họ tránh được cuộc đụng độ với quân đội Mỹ -lực lượng võ trang mạnh nhất thế giới, tân kỳ nhất thế giới- và xin trách các chính khách Dân Chủ của Texas đã nặng lời với tổng thống. (ndt)

 

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT