Thế Giới

Nam Hàn xét lại văn hóa làm quá sức, sau vụ tự tử của một nhà làm phim

Friday, 05/05/2017 - 08:21:40

Một nhân viên trẻ khác thú nhận, “Trước đây tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 1 hoặc 2 giờ sáng, khi lần đầu tôi bắt đầu đi làm. Tôi không biết tôi có thể làm được điều đó như thế nào, và tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi phải làm điều đó.”


Anh Lee Han-bit trong một phim giải trí do anh thực hiện trước khi chết.


SEOUL - Một nhà sản xuất phim trẻ người Nam Hàn đã tự tử, sau khi làm việc hơn 20 giờ mỗi ngày. Gia đình của anh đang mở một cuộc vận động kêu gọi sự quan tâm về nếp thói quen làm việc quá nhiều rất phổ biến tại nước này, một quốc gia có nền kinh tế lớn đứng hàng thứ tư ở Á Châu.

Anh Lee Han-bit, một nhà sản xuất phim của công ty giải trí CJ E&M, đã tự sát vào tháng Mười năm ngoái. Đến cuối tháng Tư, các thân nhân của anh mới công bố bức thư tuyệt mệnh của anh, nhằm nâng cao ý thức của công chúng về tình trạng làm việc quá sức này.

Anh viết, “Tôi không thể sống như thế này, làm việc hơn 20 tiếng một ngày, chỉ ngủ được từ hai đến ba giờ đồng hồ, và sau đó trở lại làm việc.”

Trong một văn bản, CJ E&M nói rằng “chúng tôi buồn vì cái chết của Lee, và thương tiếc cùng với gia đình anh.” Công ty cam kết chịu một cuộc điều tra của cảnh sát, nếu có.

Các nhà hoạt động tham gia với gia đình Lee trong việc bắt đầu một thỉnh nguyện thư trên mạng internet, yêu cầu chính phủ phải có biện pháp chống lại những vụ tự tử liên quan đến công việc, ở một đất nước trong đó chỉ có khoảng một nửa số sinh viên tốt nghiệp đại học có thể kiếm được việc làm toàn thời gian, và làm việc quá sức là một vấn đề kinh niên nơi những người làm như thế.

Cho đến nay có hơn 10,000 người đã ký tên vào thỉnh nguyện thư. Câu chuyện bi thảm của Lee gây ra rất nhiều lời than phiền, về những điều đòi hỏi không thực tế ở nơi làm việc, theo tin của nhật báo Joongang.
Một người kể lại chuyện một thanh niên ở độ tuổi 20, trong một cuộc phỏng vấn với một công ty công nghệ thông tin, được hỏi rằng anh nghĩ gì về chuyện làm việc trong một ca kéo dài 25 giờ. Khi anh không trả lời, cuộc phỏng vấn liền bị hủy, và anh ta đã không nhận được công việc ấy.

Một người khác 27 tuổi viết, “Một số quảng cáo việc làm cho biết chi tiết về những điều họ đòi hỏi, 'Chúng tôi hoan nghênh những ứng viên nào thích ăn tối với các đồng nghiệp tại nhà ăn của công ty.' Điều đó chẳng vui gì cả.”

Một nhân viên trẻ khác thú nhận, “Trước đây tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 1 hoặc 2 giờ sáng, khi lần đầu tôi bắt đầu đi làm. Tôi không biết tôi có thể làm được điều đó như thế nào, và tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi phải làm điều đó.”

Theo cuộc khảo sát của trang web tuyển dụng Job Korea trong tuần qua, những người Nam Hàn làm việc trung bình 53 giờ một tuần, mặc dù số giờ làm việc được luật pháp giới hạn ở mức 40 giờ một tuần.
Ở nước láng giềng Nhật Bản, nếp văn hóa làm việc nhiều giờ lâu một cách nguy hiểm đã trở nên quá trầm trọng, đến nỗi có một từ ngữ, là karoshi, được phát minh để mô tả cái chết vì làm việc quá sức.
Trong tháng 12, người đứng đầu đại lý quảng cáo Dentsu, đã từ chức sau khi nhân viên Matsuri Takahashi, 24 tuổi, tìm tới cái chết sau khi làm việc hơn 100 giờ trong một tháng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT