Thể Thao

Mỹ thắng Costa Rica 2-0 để vào chung kết Golden Club

Sunday, 23/07/2017 - 08:00:16

Mỹ thắng Costa Rica và sẽ vào chung kết với Mexico hoặc Jamaica vào thứ Tư. Chủ Nhật là bán kết giữa Mexico với Jamaica ở sân Rose Bowl, Pasadena, Nam California vào lúc 6g chiều.


Patrick Cutrone của AC Milan ghi bàn thắng thứ 2 của mình, tức bàn thắng thứ 3 của đội trong trận giải ICC với Bayern Munich ngày 22/7 ở Thâm Quyến, Quảng Đông. (Getty Images)

 

Một fan nữ Trung Quốc của Bayern Munich trong trận giải ICC giữa Bayern với AC Milan ngày 22/7 ở Thậm Quyến.

 

 

 

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy là một ngày tấp nập bận rộn trên các sân banh với những giải quốc tế từ Hòa Lan qua Trung Quốc, sang đến Mỹ.

Trận có liên quan đến đội banh của Mỹ, trận bán kết giải CONCACAF Gold Cup với Costa Rica ở sân tại Arlington bên Texas thì hóa ra lại là trận muộn màng nhất trong ngày. Đấu theo giờ Texas là 9g tối thì tức là bên miền Đông đã 10g đêm và bên miền Tây là 7g tối.

 

Trận Bayern Munich - AC Milan

 

Trận giải International Champions Cup bên Trung Quốc là trận sớm nhất theo giờ bên Mỹ vào buổi sáng, giữa Bayern Munich với AC Milan tại sân ỡ Long Cương, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Và trong ngày này có chuyện lạ là hôm 18/7 đấu với Borussia Dortmund là đội mùa bóng 2016-17 đứng hạng 3 trong Bundesliga bên Đức thì AC Mian thua 1-3 ở Quảng Châu. Ngược lại, thứ Bảy 22/7 đấu với Bayern Munich là vô địch Bundelsiga thì AC Milan lại thắng 4-0!

Vẫn là một trận đấu xa nhà cho cả đôi bên, nên đồng hương của cả đội Đức lẫn Ý đi theo ủng hộ chẳng có bao nhiêu, còn quanh khán đài với tổng số 40,000 người thì một nửa là đám khán giả Trung Quốc ủng hộ Bayern còn nửa kia ủng hộ AC Milan. Đám nào cũng cho giăng một lá cờ với phù hiệu của Bayern hoặc Milan rộng không dưới 100 mét vuông.

 

Euro Nữ

 

Kế đến, vẫn trong buổi sáng theo giờ bên Mỹ, tuy muộn hơn một chút, là hai trận nối đuôi nhau của giải Euro 2017 Nữ bên Hòa Lan. Trong ngày này đến phiên 2 cặp Iceland-Thụy Sĩ (5,647 khán giả quanh sân ở Doetinchem) và Pháp-Áo (4,387 người xem quanh sân ở Ultrecht). Cả 4 đội đều thuộc nhóm C. Các nàng đội Thụy sĩ thắng các nàng Iceland 2-1, còn cặp Pháp-Áo hòa nhau 1-1!

Rồi không biết các giới chức đứng ra tổ chức các giải International Champions Cup và CONCACAF Gold Cup có bàn bàn thảo riêng tư gì với nhau về giờ giấc hay không, nhưng ta chỉ biết có điều hơi lạ là 2 trận của giải ICC trên đất Mỹ, tại New Jersey và Florida là sớm sủa hơn cả vào cữ xế trưa, trong khi trận bán kết Golden Club có đội tuyển Mỹ tham gia thì lại khởi sự muộn màng nhất trong ngày! Đã vậy thì ta chỉ cần nhìn vào số lượng khán giả đi xem 3 trận nói đây để có một ý niệm là thiên hạ bên Mỹ này coi những trận nào là quan trọng nhất trong ngày!

 


Bàn thắng với cú đánh đầu của Chiellini áo trắng sọc đen đội Juventus vào hiệp 2 trong trận giải ICC với Barcelona tại New Jersey ngày 22/7. (Getty Images)

 

 

 

Trận Barcelona - Juventus

 

Trận giải ICC giữa Barcelona với Juventus bên sân Metlife ở New Jersey có trên 82.000 khán giả.

Barcelona thì vẫn có tí hậm hực với Juventus vì kỳ tứ kết UEFA Champions League 2017, đấu lượt 2 ở Barcelona, tưởng gỡ được 4 bàn thua trắng ở lượt 1 bên Ý thì rốt cuộc vẫn không gỡ gạc được gì hết và bị loại. Trong ngày thứ Bảy, Barcelona đỡ ấm ức được phần nào sau khi thắng Juventus 2-1. Hai bàn thắng của Barca là công của Neymar, còn 1 bàn thắng của Juventus là công của Chiellini.

 


Thủ môn Trapp của Paris Saint Germain bị cái thẻ đỏ vào hiệp 2 trong trận giải ICC giữa PSG với Tottenham ngày 22/7 bên Florida. (Getty Images)

 

 

Trận Paris Saint Germain - Tottenham Hotspur

 

Trận Paris Saint Germain (Pháp) với Tottenham (Anh), cũng vẫn giải ICC, tại sân bên Florida có trên 32.000 khán giả một chút. Ta thấy ngay rằng dân Mỹ không bị lôi cuốn bởi cặp thứ hai này bằng cặp trước, tuy nếu nhìn cho thật kỹ nữa thì giữa Barcleona với Juventus đa số người xem đều đi xem vì "mê" Barcelona hơn!

Trận này có vài chi tiết đáng nói. Một là Paris Saint Germain bên Pháp xưa nay vẫn là vô địch Ligue 1 bên Pháp đều chi hết năm này qua năm khác nhưng đùng một cái, mùa bóng vừa qua tụt xuống hạng nhì, để Monaco leo lên đầu, đoạt chức vô địch. Chả biết đám chủ của PSG có đi thỉnh ý ông "Thầy Tàu" nào ở Paris hay không mà qua Trung Quốc đấu trận quốc tế kỳ này các cầu thủ của PSG, kể cả chàng huấn luyện viên trẻ tuổi đẹp trai người Tây Ban Nha là Unai Emeru đều mặc quần áo màu vàng! Đội Tottenham thì vẫn mặc áo trắng quần đen như thường lệ. Xưa nay thì quần áo đội PSG chủ yếu là màu xanh dương.

Mùa bóng tới đây chưa biết sao, chỉ biết là trong trận ở Florida trong ngày thứ Bảy thì PSG chỉ gặp toàn chuyện xui xẻo! Có đời thuở nào mà sau khi thua Tottenham 2-4 thì trong 4 bàn thua có một bàn thủ môn từ khung thành đá cú banh chuyền cho đồng đội ngoài xa thì lại nhè cẳng cầu thủ Tottenham mà nhắm đá, khiến trái banh bật ngược trở vào khung thành của mình ? Thế rồi vừa vào hiệp 2 thì chính thủ môn Trapp đó bị ngay cái thẻ đỏ; PSG chỉ còn 10 người đấu với Tottenham với tỷ số giữa đôi bên lúc đó là 2-2. Rồi thua 2-3 vào phút 82 tưởng đã rảnh nợ thì đến phút 86, cuối trận đấu, lại phải chịu thêm cú phạt đền, nâng tỷ số lên thành 2-4 cho phe kia! Mà đôi bên là đồng cân đồng lạng vì mùa bóng 2016-17 Tottenham cũng đứng hạng nhì của Premier League bên Anh!

 


Các fans Mỹ trong trận bán kết Golden Cup Mỹ-Costa Rica bên Texas ngày 22/7. (Getty Images)

 

Jozy Altidore đội Mỹ ngay sau khi ghi bàn thắng vào phút 72 trong trận với Costa Rica ngày 22/7. (Getty Images)

 

 

Trận Mỹ - Costa Rica

 

Đây thì tất nhiên là trận bàn kết giải Gold Cup mà tạm coi như dân Mỹ chờ đợi trong ngày, tuy phải chờ đợi hơi lâu.

FIFA xếp Costa Rica hạng 26 trong khi Mỹ hạng 35. Nếu đưa vào đấy mặt thuận lợi về tinh thần cho đội Mỹ là đấu trên đất mình với tuyệt đại đa số khán giả đông nghẹt quanh sân AT&T Stadium có chỗ cho cả trăm nghìn người ở Arlington, Texas, là người nhà của mình thì cộng đi trừ lại có nghĩa là trận đấu phải hấp dẫn ngoạn mục vì ngang ngửa.

Thực tế không được như vậy, vì từ đầu đến đuôi đội Mỹ hầu như thống lĩnh trận địa, tuy Costa Rica có đôi ba lần phản công với cơ hội làm bàn rất rõ rệt nhưng lại không thành. Hai lần cầu thủ Costa Rica một đối một với thủ môn Howard nhưng vẫn không xoay sở được để sút sao cho lọt lưới.

Các số liệu thống kê của trận đấu cho thấy là nếu đội Mỹ giữ phần chủ động thì về mặt thao lược lại chẳng có gì xuất sắc cho lắm:

Mỹ có banh nơi chân 60%, chuyền banh cho nhau 287 lượt chính xác, 75 lượt không chính xác, từ đầu đến đuôi sút được tổng cộng có 9 lần. Costa Rica có banh nơi chân 40 % thời gian, chuyền banh chính xác 217 lần, không chính xác 26 lần, sút tổnc cộng 6 lần.

Phải đợi cho đến phút thứ 72, từ một cuộc phản công với quả banh quay ngược trở về cấm địa Costa Rica, Jozy Altidore của Mỹ mới có được khoảng trống một đối một với thủ môn Pemberton để sút, và may mắn hơn hai trường hợp của đội Costa Rica, banh chạm vào cánh tay Pemberton nhưng vẫn bay vào lưới. Đã 10 trận anh chàng Altidore 34 tuổi không ghi được bàn nào, cho nên đến đấy thì anh ta cởi phăng áo, xoạc mồm ra gào thét thành tích.

Để rồi đến phút thứ 82, Mỹ được hưởng cú đá tự do ngoài làn ranh cấm địa chừng 7 mét bên cánh phải, cầu thủ Dempsey sút lọt lưới bên cánh phải một cú tuyệt đẹp. Đây không phải lần đầu tiên Dempsey làm được chuyện này. Và với bàn thắng như vậy thì Demsey đã đạt con số 77 bàn thắng, ngang bằng với số bàn thắng của Landon Donovan trước kia!

Chỉ có khác với rất nhiều cầu thủ về mặt phong cách là sau khi ghi bàn thắng, chẳng bao giờ Dempsey có biểu hiện gì theo kiểu "ta đây"; cho dù nỗi vui lúc đó có là hoàn toàn chính đáng đi nữa!

Kết thúc trận đấu, Mỹ thắng Costa Rica 2-0 và sẽ vào chung kết với Mexico hoặc Jamaica vào thứ Tư 26/7 ở sân trên Santa Clara, Bắc California. Chủ Nhật 23 là bán kết giữa Mexico với Jamaica ở sân Rose Bowl, Pasadena, Nam Califrnia vào lúc 6g chiều, giờ địa phương.

Thời tiết trong buổi chiều tối bên Texas của trận Mỹ-Costa Rica là 90 độ F (32 độ C). Trận ngày Chủ Nhật e cũng sẽ không mát mẻ gì hơn!

(Getty Images)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT