Văn Nghệ

‘Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi’, tình khúc Trần Chí Phúc nồng nàn đêm văn nghệ Quận Cam

Wednesday, 21/09/2022 - 05:35:42

Tổng cộng 16 bài hát của Trần Chí Phúc được trình diễn. Phòng nhỏ, mấy chục khách văn nghệ ngồi thoải mái thưởng thức đến cuối buổi.


Trần Chí Phúc đàn hát với tiếng đàn Nguyễn Đức Đạt (HPT) 

 

Bài HUỲNH PHÚ THỨ

 

Tối thứ Bảy, 17-9-2022, trong căn phòng nhỏ của Hội Knight of Columbus thành phố Westminster, khoảng 40 khách văn nghệ ngồi thưởng thức 16 ca khúc cũ và mới của nhạc sĩ Trần Chí Phúc với tiếng hát của tác giả và Phong Dinh, cùng tiếng đàn ghi-ta Nguyễn Đức Đạt và Trần Chí Phúc.

 

Đây là buổi sinh hoạt do Hội Hướng Đạo Tráng Tây Sơn tổ chức để họ họp mặt cùng hát những bài đồng ca và mời bằng hữu nghe nhạc Trần Chí Phúc.

 

Phần đầu là mọi người cùng hát những bài Đến Với Quê Hương Tôi, Trả Lại Tôi Tuổi Trẻ, Đường Việt Nam, Hi Vọng Đã Vươn Lên, Anh Em Tôi.

 

Tráng Hướng Đạo Tây Sơn, Phạm Duy Thắng, người thực hiện chương trình nói rằng thập niên 1980, hồi còn là sinh viên ở Miền Đông Hoa Kỳ đã nghe và thích bản Chiều Winnipeg, Leamsing Chiều Tị Nạn của Trần Chí Phúc. Gặp nhạc sĩ trong trại Hướng Đạo Thẳng Tiến lần 12 tại Nam Cali tháng 7 năm nay, Tráng Thắng mời Trần Chí Phúc đến hát nhạc cho anh em Tráng Hướng Đạo Tây Sơn nghe; và đêm văn nghệ Anh Em Tôi- Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi hình thành.

 


Tráng Hướng Đạo Phạm Duy Thắng mở đầu (HPT)

 

 

Với tiếng hát Trần Chí Phúc và giọng nữ Phong Dinh đến từ Canada trình diễn những ca khúc cũ và mới, chủ đề tình yêu và quê hương. Nhạc đệm với hai ghi-ta thùng Nguyễn Đức Đạt và Trần Chí Phúc quyện vào nhau làm đẹp tiếng hát.

 

Mở đầu Trần Chí Phúc hát bản Thu Tiễn Người (Người đi nắng vương cuối đồi, người đi mây nước xa xôi).

 

Ca khúc này viết năm 1982, tả mùa thu Calgary Canada với kỷ niệm gặp gỡ một cô gái văn nghệ từ Montreal. Nét nhạc trữ tình, lời ca óng ả là một trong những nhạc phẩm hay về mùa thu.

 

Kế tiếp là bản Chiều Ohio, nhạc phẩm mới, kể nỗi buồn viễn xứ nơi tiểu bang tác giả ở cách đây vài năm, buổi chiều thường hay mưa vài giờ rồi ngưng giống như những cơn mưa Sài Gòn. (Rồi mưa hết nắng lung linh mặt đường, nắng hay mưa vẫn thường, Trời với Đất giận nhau, như một chiều mưa gió ta xa nhau). Điệu Slow ray rức, làm những kẻ từng ở tiểu bang xa cô đơn, nghe mà lòng cảm khái.

 

Bản thất tình Tango Nhớ tả nỗi nhớ của tác giả một thời tương tư, có câu mở đầu ấn tượng (Anh nhớ em như điên cuồng, giữa đêm khuya lái xe nhanh, chỉ có anh trên xa lộ buồn, đường thênh thang không biết đi đâu, đường nhà em đi không tới nơi). 

 


Khách văn nghệ ngồi thưởng thức (HPT)

 

 

Bản Paris Chiều Lang Thang viết năm 2019 khi Trần Chí Phúc thăm kinh đô ánh sáng Ba Lê lần đầu. (Anh sẽ cùng em thăm Paris. Ngày xưa đôi mình từng mơ, một lần ghé thăm Paris. Giờ anh đứng đây, còn em ở đâu, chiều nay mưa bay.) Bản này tông Re Trưởng nhưng đoạn giữa chuyển Re Thứ buồn tiếc nuối, làm phong phú câu nhạc.

 

Tác giả hát bản Cô Gái Việt Phố Đèn Đỏ Singapore: “Lòng tôi bỗng buồn thương cho số phận. Những cô gái yêu kiều nét quê hương. Đời nổi trôi em đến đây đứng đường. Ôi xót xa nào đem bán thân nơi xứ người.” Trần Chí Phúc viết bài này khi đọc bài phóng sự viết về phố đèn đỏ Singapore với các cô gái Việt Nam năm 2006.

 

Bản Cao Nguyên Mùi Nhớ luyến tiếc núi rừng cao nguyên Việt Nam bị tàn phá : “Đem rượu cần ra cùng nhau ta uống say. Say tình Thượng Kinh cùng người em sơn nữ xinh. Nhớ mùi lá cây rừng, nhớ trà thơm Bảo Lộc, nhớ cà phê Ban Mê Thuột mùi nhớ cao nguyên.”

Phong Dinh hát Cánh Chim Hải Âu, bài hát tả kỷ niệm khi vượt biển thấy những cánh chim hải âu lượn trên mặt biển cho nỗi hi vọng rằng đất liền không xa. (Những cánh chim ngày đó, ghi sâu vào ký ức, theo tôi cùng năm tháng. Những cánh chim trìu mến, lướt cánh trên đại dương, những cánh chim hải âu mang tin đến đất lành.)

 

Bản Sài Gòn Bolero, tả nỗi buồn của một người bên này hải ngoại về thăm Sài Gòn, nghe những bài hát điệu Bolero sáng tác trước năm 1975 trên đường phố, những bài hát chứa chan kỷ niệm (Mai tôi đi về bên đó, sẽ mang theo nỗi buồn thành phố không còn tên.Bạn tôi ở lại đây, mỗi ngày nhìn con phố bụi bay tiếng xe ồn.Bài hát nghe thật lâu, chợt nhói lên niềm đau, Sài Thành đổi tên rồi, rượu cay uống say.)

 

Bản Cướp Đất Dân Lành tả nỗi buồn của người dân Việt Nam bị cán bộ Cộng Sản dùng chiêu trò “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” mà cướp đất làm của riêng. Chiêu trò này chúng đã sử dụng từ nhiều năm nay cho đến bây giờ và làm cho bọn lãnh đạo trở nên giàu có. (Cộng sản nói đất đai là của toàn dân, quan tham chiếm lấy nói mần việc công. Chúng xây khách sạn nhà lầu, bán cho ngoại quốc lấy tiền chia nhau. Nước mắt người dân đổ xuống trên cánh đồng, trên mảnh vườn, trên ngôi nhà sống bao nhiêu năm qua. Nay bỗng trắng tay biến thành kẻ lang thang.” Phong Dinh hát bản này cảm xúc dâng trào. Một bản nhạc đấu tranh thể hiện qua tiếng hát nữ làm người nghe xúc động.

 


Phong Dinh đàn hát (HPT)

  

Bản Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi tả nỗi luyến tiếc thời gian qua mau với mùa hè Cali dễ thương kỷ niệm hai đứa. (Mùa hè năm nay ta có nhau, ngắm núi đồi xanh ngát, nghe sóng biển êm mát, chiều vui cùng phố. Nắng chứa chan ánh vàng, nắng luyến lưu bóng dài, nắng đẹp màu mong manh. Mùa hè sắp qua rồi em ơi, còn đâu những buổi chiều rong chơi. Một lần anh hứa sẽ đưa em, anh nhớ em mùa hè Cali). Hát lần đầu điệu Slow rồi chuyển qua Tango rồi Bolero, nhạc khúc nghe rộn ràng, tiếc nuối.

 

Thy An, giọng ca đến từ San Diego trình bày nhạc phẩm Hoa Ngọc Anh Nở Chưa Em, tả kỷ niệm tác giả năm xưa tặng chậu hoa Ngọc Anh (Gardenia- Hoa Dành Dành) cho một cô gái ở Canada. Khi hoa nở cô gái mời đến ngắm và Trần Chí Phúc cảm hứng viết nên bài hát. Giai điệu ngọt ngào, lời ca dễ thương. (Ngọc Anh đêm nay nở một nụ rồi. Ngắm cánh hoa yêu phút giây bồi hồi. Mùi hoa hay mái tóc em, ngày mai phiêu lãng mây xa, tình yêu hương vẫn thiết tha).

 

Bài hát cuối chương trình là Cám Ơn Nước Mỹ với song ca Trần Chí Phúc và Phong Dinh. (Chào em nước Mỹ, chào em Hoa Kỳ, chào Tự Do đất nước thân yêu. Hello, hello, America, America. Những cánh đồng Cali ngút ngàn, Florida biển xanh nắng vàng, Arizona, Louisana cùng nhau hát ca. Mùa đông tuyết bay New York, mùa thu thăm Ohio, hè sang đi Hawaii, hoa đào mùa xuân DC. Cám ơn Hoa Kỳ, Thank you, thank you, America.)

 

Tổng cộng 16 bài hát của Trần Chí Phúc được trình diễn gồm Thu Tiễn Người, Chiều Ohio, Cánh Chim Hải Âu, Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi, Hoa Ngọc Anh Nở Chưa Em, Paris Chiều Lang Thang, Tango Nhớ, Sài Gòn Bolero, Hoàng Hôn Chia Tay, Chiều Mưa San Jose, Cao Nguyên Mùi Nhớ, Cướp Đất Dân Lành, Thoáng Nghe Niềm Hư Không, Cô Gái Việt Phố Đèn Đỏ Singapore, Mời Em Ghé Phố Bolsa, Cám Ơn Nước Mỹ.

 

Tiếng đàn Tây Ban Cầm giòn dã điêu luyện của Nguyễn Đức Đạt hòa cùng tiếng đàn Trần Chí Phúc làm không khí rộn ràng.Tác giả kể cảm xúc khi viết từng ca khúc và hát, đây là nét đặc biệt của đêm nhạc Anh Em Tôi- Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi. Phòng nhỏ, mấy chục khách văn nghệ ngồi thoải mái thưởng thức đến cuối buổi. 

 


Bằng hữu chụp hình kỷ niệm (HPT)

 

 

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc vượt biển đến định cư Canada tháng 4 năm 1979 rồi sang San Jose California sinh sống năm 1985, dời về Quận Cam năm 2014. Đã viết hơn 100 nhạc phẩm chủ đề vượt biển, thương nhớ Sài Gòn, quê hương, tình yêu, Thiền ca, đấu tranh. Tác giả thực hiện nhiều buổi nhạc chủ đề quê hương và vẫn còn cảm hứng để tiếp tục sáng tác. Đêm nhạc Trần Chí Phúc- Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi 17-9-2022 Quận Cam, thật đáng nhớ.

 

Mời nghe Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi trên Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=RdrxeX-mIlA&t=3s

 

Bản Cánh Chim Hải Âu:

https://www.youtube.com/watch?v=Su8sFCewLyQ














 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT