Hoa Kỳ

Mua bán hàng ăn cắp từ Cisco trị giá hàng triệu Mỹ kim, một người Việt bị tù hơn 7 năm

Sunday, 03/09/2017 - 08:43:55

Theo một thỏa thuận nhận tội, ông Cường đã nhận một tội danh âm mưu lừa đảo bằng thư tín, gian lận điện tử, rửa tiền, và tham gia vào những cuộc giao dịch tài chánh bằng cách dùng tiền thu được từ những vụ tội phạm.


(Photo: Cisco)


SAN JOSE - Theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho hay, một người 47 tuổi sống ở San Jose sẽ phải ngồi tù bảy năm rưỡi, vì tội mau bán số hàng trị giá $37 triệu Mỹ kim lấy cắp từ công ty Cisco. Ông này cũng đã tống tiền một người từng hợp tác với ông trong hoạt động gian lận nói trên.

Hồ sơ tòa án liên bang cho biết ông Đặng Cao Cường, còn có tên là Calvin Đặng, đã nhận tội trong hai vụ án riêng biệt vào ngày thứ Năm, 31 tháng Tám, 2017.

Theo nhà chức trách liên bang cho biết, ông Cường đã thừa nhận điều hành Network Genesis, một cơ sở kinh doanh “chuyên mua và bán lại hàng hóa đánh cắp từ Cisco,” từ tháng Giêng năm 2006 đến tháng Giêng năm 2013. Một mạng lưới nhỏ gồm các nhân viên của Cisco đã cung cấp những món hàng đó cho đường dây của ông.

Cũng theo nhà chức trách liên bang, ông Cường đã sửa đổi số serial trên hàng hóa, và tạo ra “những tờ tài liệu để gian lận khi làm trắc nghiệm” về thông tin chẩn đoán, cho các người khách mua hàng của ông ở trong và ngoài California. Vào tháng Bảy, 2013, một bồi thẩm đoàn đã kết tội ông về những cáo buộc khác nhau liên quan tới việc gian lận lường gạt nói trên. Ông đã dùng tiền để mua xe, nhà, và tiền học đại học cho con.

Theo một thỏa thuận nhận tội, ông Cường đã nhận một tội danh âm mưu lừa đảo bằng thư tín, gian lận điện tử, rửa tiền, và tham gia vào những cuộc giao dịch tài chánh bằng cách dùng tiền thu được từ những vụ tội phạm.

Ông cũng hứa sẽ cung cấp cho nhà chức trách liên bang những chi tiết về các cuộc giao dịch tài chánh của ông. Hồ sơ tòa cho thấy ông và vợ là Lê Thị Bé Lý từng đe dọa sẽ tiết lộ sự hợp tác của một phụ nữ, trừ khi bà ấy trả cho ông $350,000. Cuối cùng phụ nữ đó đã trả $270,000 cho vợ chồng ông Cường. Thế nhưng sau đó bà Lý dùng tiền này để đánh bài và thua hết tại Cache Creek Casino.

Một đại bồi thẩm đoàn đã truy tố ông Cường lần thứ nhì trong tháng Ba, về tội tống tiền, khinh thường tòa án và cản trở công lý. Vợ ông cũng bị buộc tội trong cùng một bản cáo trạng, về tội tống tiền và cản trở công lý. Vào ngày thứ Tư, 30 tháng Tám, ông nhận tội với ba cáo buộc, và vợ ông nhận tội tống tiền. Theo dự trù, bà Lý sẽ bị tuyên án vào ngày 11 tháng 12.

Ông Cường cũng làm chủ một công ty địa ốc chuyên mua bán nhà gia cư và thương mại, và mua bất động sản bằng cách dùng lợi nhuận từ Network Genesis. Ông nói rằng động lực thúc đẩy ông kiếm tiền đã làm ông mù mắt không nhìn thấy hành vi sai trái của ông, theo một bản ghi chép về việc tuyên án của luật sư Frank Ubhaus cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Văn Phòng Liên Bang Phóng Thích Có Điều Kiện (USPO) trước khi tòa tuyên án, ông Cường nói, “Tôi cảm thấy rất buồn, vì những hậu quả của hành động của tôi lúc này đã sáng tỏ, và ảnh hưởng đến rất nhiều người mà tôi yêu thương và quan tâm. Tôi rất hối hận, và ao ước rằng tôi có thể có được cơ hội lùi ngược lại thời gian, để đi theo một con đường khác nhằm có một cuộc sống bình thường, trong đó tôi làm việc và kiếm tiền một cách nghiêm túc, và tận hưởng thời gian tôi ở bên vợ và bốn đứa con.”

Các đồng bị can khác trong vụ án này bao gồm Hoàng Xuân Lộc, Nguyễn Thủy, Phạm Long, và Edwin Lin. Thẩm phán Edward Davila của Tòa Án Địa Hạt Liên Bang đã tuyên án 14 tháng tù giam cho Lộc, một cựu nhân viên Cisco. Thủy lãnh 15 tháng tù, Long một năm, và Lin đã mãn hạn tù.

Hai người khác, là Emily Lê và David Huỳnh, sẽ bị tuyên án vào một thời điểm nào đó trong năm tới.
Ngoài bản án bảy năm tù, ông Cường cũng sẽ bị giám sát ba năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT