Con trai của người phụ nữ này đã bị buộc nghỉ học từ năm 12 tuổi.
Các chuyên viên của sở cảnh sát đang làm việc tại nhà chung cư ở Haninge, phía nam thành phố Stockholm ngày 1 tháng 12, 2020, một ngày sau khi có một người đàn ông trên 40 tuổi được tìm thấy bị mẹ nhốt trong nhà 28 năm. (TT News Agency/AFP via Getty Images)
STOCKHOLM - Một phụ nữ 70 tuổi vừa bị bắt tại thành phố Stockholm, do bị nghi đã giam cầm con trai bà trong nhà gần 30 năm, theo nhà chức trách cho biết.
"Con trai của nghi can đang ở trong bệnh viện và cần phải giải phẫu,” công tố viên Emma Olsson tại Stockholm, Thụy Điển, cho biết hôm thứ Ba, nói thêm rằng người đàn ông ngoài 40 tuổi này được một người họ hàng tìm thấy tại căn chung cư ở quận Haninge vào ngày Chủ Nhật, trong tình trạng bị thương, nhưng không cung cấp chi tiết rõ ràng.
Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông Thụy Điển dẫn lời người họ hàng cho biết, nạn nhân được tìm thấy khi đang nằm giữa một tấm chăn trên sàn nhà, không có răng, không thể nói được, cơ thể đầy thương tích. Danh tính của cả nạn nhân và nghi can không được tiết lộ.
Theo truyền thông, con trai của người phụ nữ này đã bị buộc nghỉ học từ năm 12 tuổi.
Công tố viên Olsson cho biết, người mẹ phủ nhận các cáo buộc nhốt người trái luật và gây tổn hại thân thể nghiêm trọng. Nhà chức trách chưa biết vì sao người đàn ông lại bị giam cầm trong suốt nhiều năm.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.