Người Việt Khắp Nơi

Một ông gốc Việt ném thú sống vào máy nén rác, vài con còn sống

Thursday, 05/04/2018 - 08:24:04

Khi các cảnh sát viên đến, họ tìm thấy ba con chim đã chết và một con chuột bạch cũng đã chết. Họ tìm thấy hai con thỏ nuôi trong lồng và một con chim sống sót.


Trần Triệu Phú bị giam tại Hạt Nassau County, Florida. (Nassau County Jail)

FERNANDINA BEACH, Florida – Những người hàng xóm đã hết sức bất bình, phẫn nộ khi biết hành động của một người gốc Việt sống cùng khu chung cư. Ông ta đã ném thẳng tay máy con thú nhỏ nuôi trong nhà vào một máy nén rác công cộng, chỉ vì không được phép nuôi chúng trong nhà.

Theo tin của đài truyền hình WJXT News4Jax tại Jacksonville, ông Trần Triệu Phú, 45 tuổi, sống ở Fernandina Beach đã bị bắt vào ngày thứ Tư vừa qua,. Trước đó và trong cùng ngày, ông Phú đã thảy những con thú vẫn đang ở trong lồng vào trong một máy nén rác, theo các cảnh sát viên cho biết.

Trần Triệu Phú bị buộc bốn trọng tội liên quan đến hành động đối xử tàn ác với thú vật.
Vào sáng thứ Tư, 4 tháng Tư, 2018, các viên chức từ Sở Cảnh Sát Nassau County nhận được tin báo liền tới khu chung cư Nassau Club Apartments, trên đường Woodbridge Parkway ở Fernandina Beach, sau khi có người phát giác những con thú trong lồng bị đưa vào máy nén rác.

Ông Steven Belson nói với đài News4Jax rằng ông là người đầu tiên để ý thấy một người hàng xóm đưa những con thú còn sống vào trong máy nén rác. Ông cho biết về Trần Triệu Phú, “Ông ấy có một cái lồng đụng mèo màu hồng. Bên trong chiếc lồng xách mèo màu hồng đó, tôi thấy một con thỏ. Tôi băng qua đường và nói, Có phải là một con thỏ ở trong đó không? Ông ấy nói, Con thỏ nào? Rồi ông bỏ con thỏ vào thùng rác.”
Ban quản lý khu chung cư và nhà chức trách liền được thông báo ngay sau đó.

Ông Belson cho biết thêm, “Khi người thợ bảo trì tới nơi, ông mở nắp ra. Chúng tôi nhìn xuống đáy thùng rác, và chúng tôi có thể thấy một con thỏ và một con gà. Chúng tôi không biết có những con khác ở đó, vì chiếc lồng xách mèo bị gãy đôi.”

Khi các cảnh sát viên đến, họ tìm thấy ba con chim đã chết và một con chuột bạch cũng đã chết. Họ tìm thấy hai con thỏ nuôi trong lồng và một con chim sống sót.

Ba con vật này đã được đưa vào nơi bảo vệ thú vật, tại văn phòng Cơ Quan Động Vật Nassau County.
Theo các cảnh sát viên cho biết, họ đã xác định được ông Phú, một người cư ngụ trong khu chung cư, chính là người đã bỏ vào thùng rác những con vật nuôi trong lồng.

Tin của nhật báo The Times-Union cho biết cảnh sát tìm thấy ông Phú tại một khu thương xá ở gần đó, sau khi những con vật còn sống cũng như đã chết được mang ra ngoài.

Theo bản phúc trình về vụ bắt giữ, ông Phú đã tìm cách loại bỏ những con thú này, sau khi nhận được một thông báo từ ban quản lý khu chung cư rằng ông không được phép nuôi chúng trong căn nhà của ông, và ông sẽ bị phạt $800 vì chứa chúng trong căn nhà trong hơn 48 giờ.

Bà Ashley Reeves sống trong khu chung cư, nói, “Thật khủng khiếp, tôi không thể hình dung ra người nào đó có những con thú, và chăm sóc chúng, lại có thể hành động như vậy với chúng chỉ vì chuyện tiền bạc. Thật là đáng lo ngại khi nghĩ rằng có ai đó tính tình như thế sống ở trong cộng đồng chúng tôi.”
Những người hàng xóm khác cũng bày tỏ sự phẫn nộ.
Bà Holly Anderson nói với đài truyền hình, “Chỉ nghĩ rằng những con vật đó sẽ bị thương và chết theo cách đó là điều không công bằng và không đúng.”
Những người hàng xóm khác nói rằng trước đây họ không nhận thấy bất cứ điều gì khả nghi ở ông Trần Triệu Phú.
Ông Paul Holt nói, “Chúng tôi đã ở đây hai năm rồi, và tôi nghĩ rằng mình chỉ gặp ông ấy chừng năm lần, mỗi khi tới thùng rác. Chúng tôi chưa bao giờ giao thiệp với ông ấy. Ai đó có thể độc ác và tàn nhẫn như vậy? Điều này không đúng."
Bà Leslie Holt nói thêm rằng dường như ông Phú rất ít giao thiệp.
Ông Phú bị giam trong nhà tù Nassau County Jaul. Ông bị giam ở đó mà không được phép đóng tiền thế chân để tại ngoại, cho tới lúc ông ra tòa vào sáng thứ Năm.
Nếu bị kết án, anh ta có thể lãnh năm năm tù cho mỗi tội trong bốn tội danh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT