Hoa Kỳ

Một ông được cứu mạng nhờ bị cá mập cắn

Monday, 12/10/2015 - 10:30:41

Đó là câu chuyện của ông Eugene Finney, 39 tuổi, một người có thể là duy nhất ở Mỹ sẽ vui mừng nói rằng “một vụ cá mập tấn công đã cứu mạng tôi.”

Ông Eugene Finney và vết thương trên lưng do cá mập gây ra tại Nam California.


Ông Eugene Finney thật sự muốn ôm con cá mập từng cắn vào lưng ông. Nhờ nó mà ông biết bệnh sớm và tránh nguy cơ bị chết bệnh.

Ông kể lại trước đây, trong lúc tắm biển ở Nam California, ông cảm được thân hình ấm áp trơn trượt của con gái trong vòng tay, cảm thấy nước mặn làm rát da, khi hai cha con nhúng xuống dưới bề mặt nước biển. Ông cảm nhận sức vùi dập của một trong số những đợt sóng nhiều tầng ở Huntington Beach, khi cơn sóng ấy đập ầm ầm trên đầu họ.

Và sau đó ông cảm thấy một cái gì khác, một cái gì đó đồ sộ và đe dọa, đập mạnh vào lưng ông. Mắt ông nổ đôm đốm, rồi tối mù đi. Finney ôm đứa con gái của ông chặt hơn, và cố sức bơi lên, quá choáng váng để tìm cách suy nghĩ về chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả những gì ông có thể làm lúc bấy giờ là tìm cách bơi lại vào bờ.

Ngay ngày hôm sau, ông mới biết rằng một con cá mập đã khiến cho lưng ông dính đầy máu và thâm tím lại.

Cơn đau còn sót lại từ vụ tấn công ấy chính là điều đưa ông vào bệnh viện cách mấy ngày sau đó. Tại đây nơi ông gặp một loại “thú” khác hẳn: một cuộc rọi CAT scan cho thấy một khối u nhỏ trên trái thận bên phải của ông. Ông bị ung thư.

May mắn thay, trong mức độ mà một cuộc chẩn đoán ung thư có thể được mô tả là may mắn, các bác sĩ đã bắt gặp khối u sớm một cách không ngờ. Khối u vẫn còn nhỏ, vẫn dễ dàng bị loại bỏ.
Cách hơn ba tháng sau đó, ông ra khỏi bệnh viện, mọi dấu hiệu của bệnh ung thư đều biến mắt, và chỉ có 20 phần trăm của trái thận bị cắt bỏ. Ông sẽ ổn cả thôi.

Đó là câu chuyện của ông Eugene Finney, 39 tuổi, một người có thể là duy nhất ở Mỹ sẽ vui mừng nói rằng “một vụ cá mập tấn công đã cứu mạng tôi.”

“Tôi nhận được lời nhắn từ thiên nhiên. Đó là điều khởi động loạt biến cố đưa tôi đến bệnh viện, để cho tôi biết về chuyện này,” Finney nói trong một cú điện thoại từ nhà ông ở Finchburg, Massachussetts, nơi ông được vẫn đang phục hồi từ ca mổ loại bỏ khối u.

Finney cho biết, “Nếu tôi có thể tìm thấy con cá mập này và ôm nó một cái, thì tôi sẽ làm như vậy.” Giọng ông nhẹ nhàng, nhưng ông không cười. Ông thực sự muốn ôm hôn con cá mập một cái để trả ơn nó từng cắn vào lưng ông.

Điều đó không có nghĩa là vụ tấn công và những tháng đau nhức nối tiếp không làm ông tổn thương. Finney thường nhìn con gái và nhớ lại bãi biển vào ngày hôm đó, thân thể bé nhỏ của con gái trong vòng tay của ông, sửng sốt và phấn đấu trong sóng biển.

Hôm đó là ngày 13 tháng 7, một ngày thứ Tư, gần cuối của kỳ nghỉ của họ đến thăm cha mẹ của Finney ở California. Hai đứa con của ông đều ở đó, Temple, lúc đó 10 tuổi, và Turner, 6 tuổi, và cả bạn gái của ông là Emeline McKeown.

Temple và Finney đã đi ra gần nơi sóng xô vào bờ, giẫm nước, và chờ đợi con sóng đến. Khi một đợt sóng đặc biệt lớn đến gần, Finney nhìn thấy đôi mắt của con gái mở rộng, và ôm chặt lấy vào ông. Hai cha con ngâm dưới mặt biển để cho sóng vượt qua trên họ, chứ không tìm cách cưỡi lên sóng.
Đó là khi vụ tấn công xảy ra với một sức mạnh kinh khủng không ngờ.

Finney nói, “Tôi muốn nói giống như thể là bị một tấn gạch đập trúng vào lưng, hoặc giống như bị một chiếc xe hơi quật vào, nhưng đó không phải là như vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ bị đập mạnh như thế.”
Khó thở và đau dữ dội, ông ngoi lên lại và từ từ bơi vào bờ. Chỉ đến khi họ tới vùng nước cạn, và đứng lên để bước đi trên chặng đường còn lại, thì Temple mới chỉ ra, “Ba ơi, Ba đang chảy máu kìa.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT