Người Việt Khắp Nơi

Một cô Việt thành công trong nghề lông mi giả ở Ái Nhĩ Lan

Sunday, 01/10/2017 - 11:34:43

Giữa hai đam mê ấy, cuối cùng cô Thammy buộc lòng chọn một và chia sẻ lý do cô chọn đi theo nghề làm lông mi giả. Cô nói, “Tôi biết làm lông mi giả mang lại nhiều tiền hơn, đồng thời đây cũng là thị trường kinh doanh đầy triển vọng.”


Thammy Nguyễn


DUBLIN - Một phụ nữ gốc Việt ở Ái Nhĩ Lan, cô Thammy Nguyễn, 21 tuổi, chủ nhân hai salon sửa sắc đẹp ở thành phố Dublin, tiết lộ rằng cô đến với công việc kinh doanh này chỉ là một sự tình cờ. Mọi chuyện thường bắt đầu từ một nguyên nhân nào đó, và nguyên nhân của cô là món quà - trong đó có bộ lông mi giả - từ cách đây ba năm, mà cô không thèm ngó ngàng tới.

Giờ đây, cư dân gốc Việt ở thành phố Dublin này lại là một trong những tên tuổi hàng đầu của thị trường kinh doanh sắc đẹp, nhờ vào thương hiệu lông mi giả Thammy Lash của cô.

Bên cạnh việc điều hành hai cửa tiệm làm đẹp trên đường Clarehall và Dorset ở Dublin, cô Thammy còn kinh doanh sản phẩm lông mi nối dài, keo dán lông mi và chất tẩy sạch keo dán, tất cả đều mang thương hiệu của cô. Bên cạnh đó, Thammy còn mở những khóa học về lông mi mỗi tháng một lần, và những buổi học này không còn một chỗ trống.

Tuy nhiên, cô Thammy nhìn nhận rằng, “Tôi chưa từng có kế hoạch kinh doanh về sửa sắc đẹp. Đây không phải điều tôi muốn làm. Ý tưởng kinh doanh này đến với tôi thật tình cờ và lạ lùng.”
Cô Thammy hồi tưởng lại buổi ban đầu khởi nghiệp, nói với phóng viên của Independent.ie rằng, “Tôi không thích lãnh vực làm đẹp, tôi quan tâm tới thể thao nhiều hơn, nhưng rồi tôi học nghề rất nhanh. Tôi thực tập làm lông mi giả cho bạn hữu, sau đó tôi ghi danh vào một khoá và nhanh chóng nắm hết mọi bí quyết trong nghề. Từ đó tôi bắt đầu thực hành tại nhà. Cứ thế mọi người truyền miệng và ngày càng nhiều người biết đến tiệm của tôi.”

Từng là một lực sĩ cử tạ, cô Thammy cho biết chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ bước vào lãnh vực làm đẹp, hoặc chưa hề hình dung ra con đường cô đi sẽ như hôm nay.

Thammy giải thích, “Tôi bắt đầu tập cử tạ khi mới 16 tuổi, và say mê môn này từ ngày đầu bước chân vào phòng tập. Tôi là phụ nữ Ái Nhĩ Lan đầu tiên bước lên sàn thi đấu dành cho những lực sĩ Ái Nhĩ Lan trẻ tuổi. Tôi phải làm lông mi giả để trả tiền cho những chuyến du đấu, vì lúc đó tôi không có được nhiều nhà tài trợ như các vận động viên hiện nay.”

Giữa hai đam mê ấy, cuối cùng cô Thammy buộc lòng chọn một và chia sẻ lý do cô chọn đi theo nghề làm lông mi giả. Cô nói, “Tôi biết làm lông mi giả mang lại nhiều tiền hơn, đồng thời đây cũng là thị trường kinh doanh đầy triển vọng.”

Cô Thammy cũng cởi mở tâm sự về động lực giúp cô mở rộng việc kinh doanh, không ngần ngại cho biết, “Khi cha mẹ tôi rời Việt Nam và lần đầu đặt chân đến Ái Nhĩ Lan, chúng tôi rất nghèo và thậm chí trong nhà không có đủ thức ăn cho mọi người. Cha mẹ tôi chưa bao giờ khen tôi, hoặc nói tự hào về tôi, nhưng giờ đây tôi tin rằng trong thâm tâm, họ đang nói lên điều đó.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT