Chuyện lạ bốn phương

Một chú mèo về nhà sau khi đi lạc 9 năm

Wednesday, 10/09/2008 - 05:38:57

Con mèo Dixie 15 tuổi đã biến mất năm 1999 và người chủ cho rằng nó đã bị xe cán chết. Người ta tìm thấy chú mèo ...

LONDON (Anh quốc), 10.09.08 - Hôm thứ Tư, Hội RSPCA (bảo vệ súc vật) cho  biết, môt cặp vợ chồng người Anh đã gặp lại được con mèo họ bị lạc mất từ 9 năm nay.



Con mèo Dixie 15 tuổi đã biến mất năm 1999 và người chủ cho rằng nó đã bị xe cán chết.

Người ta tìm thấy chú mèo này tại địa điểm chỉ cách ngôi nhà cũ chưa tới nửa dặm tại Birmingham, sau khi một cư dân địa phương quan tâm đã gọi điện thoại cho hội từ thiện súc vật để báo cáo về một con mèo ốm lông lá bù xù quanh quẩn trong khu vực này từ vài ba tháng nay.

Alan Pittaway, viên chức thuộc hội RSPCA kiểm soát microchip của nó và xác nhận chú mèo chính là con Dixie. Chú mèo đã được hoàn về chủ cũ, hai ông bà Alan và Gilly Delaney trong vòng nửa tiếng.

Hai vợ chồng quá ư mừng rỡ khi “đoàn tụ” với con mèo đã thất lạc sau từng ấy năm.

Gilly Delaney nói: “Cá tính con Dixie, cách sống, thói kiểu cách của nó nói chung đều không thay đổi tí nào. Chúng tôi cho rằng từ khi nó trở về nhà đến giờ nó không ngừng kêu rừ rừ ra vẻ thích thú lắm.”

Hội RSPCA hy vọng rằng câu chuyện này sẽ khuyến khích các vị chủ nhân đều làm microchip cho chó mèo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT