Bạn thích bài này?
Font-Size:
Một buổi nhạc với tiếng hát Quang Tuấn
(VienDongDaily.Com - 17/03/2012)
Trong buổi nhạc Hát Cho Quê Hương sắp tới, khán giả cũng sẽ có dịp được nghe Quang Tuấn hát 8-10 ca khúc về tình yêu và quê hương, hứa hẹn một kinh nghiệm âm nhạc thích thú.

Ca sĩ Quang Tuấn

Vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 15 tháng 4, 2012 tới đây, một buổi văn nghệ có tên Hát Cho Quê Hương sẽ được tổ chức với mục đích gây quỹ cho các hội thiện nguyện Hope Today và Viet Heart cũng như gây quỹ sinh hoạt cho ban hợp xướng Ngàn Khơi.
Hát Cho Quê Hương là chương trình nhạc thính phòng và hùng sử ca, ngoài Ban Ngàn Khơi và Ban Thiếu Nhi Ngàn Khơi cùng 2 nhạc trưởng Vũ Tôn Bình và Lee Lee Trương, còn gồm có các ca sĩ thính phòng tên tuổi: Quang Tuấn, Bích Liên, Thảo Vi, Nguyệt Hân, Mộng Thủy cũng như các nhóm ca của Ngàn Khơi, hứa hẹn một chiều nghe nhạc thích thú cho thính giả. Vé bán trước tại Tú Quỳnh (714) 531- 4284, Ngàn Khơi (714) 531- 2773, và báo Viễn Đông (714) 379-2851.

Dưới đây là một vài cảm nghĩ về một buổi nhạc trong quá khứ với tiếng hát Quang Tuấn.
Căn phòng chật nức người. Bàn ghế hằng ngày đã được kê lại. Nhiều ghế nhỏ được thêm vào để có chỗ cho gần 100 người ngồi. Một không gian ấm cúng, gần như một buổi họp mặt gia đình, ở đó mọi người quây quần xúm xít bên nhau, cùng hướng về một góc phòng là cái sân khấu nhỏ, hôm nay được sử dụng tối đa, không chừa tất “đất” nào. Cái sân khấu nhỏ ấy hôm nay có một dương cầm thủ ngồi bên chiếc baby grand piano, một tay trống với giàn trống khiêm nhường, một tay keyboard với chiếc keyboard gọn nhỏ, một tay bass với chiếc guitar bass có chiếc cần dài đầy vướng mắc. Chỉ còn chỗ rất nhỏ cho 1-2 ca sĩ đứng hay ngồi hát.
Khán giả hôm nay phải nói là gồm đa số những người đứng tuổi, nhưng cũng có khá nhiều người tuổi băm. Băm là khá quá rồi, vì còn trẻ như vậy mà đã thích loại nhạc Việt lãng đãng, êm như nhung, lê thê tha thiết, thứ nhạc thường được gọi là nhạc thính phòng, loại nhạc mà Quang Tuấn thường hát, thì cũng khá lạ và khá hiếm. Vâng, hôm nay là buổi nhạc của riêng Quang Tuấn, chàng ca sĩ có chất giọng thật ấm, thật ngọt, đang nổi lên từ vài năm nay với một số lượng người hâm mộ đáng kể. Đây là chương trình nhạc kéo dài 2 đêm liên tiếp mà đêm nào cũng bán hết vé dù giá vé không rẻ. Điều này chứng tỏ sự thu hút của giọng nam trữ tình Quang Tuấn
Sau một vài giọng hát “đang lên” mở màn, Quang Tuấn xuất hiện giữa tiếng vỗ tay vang dội. Chàng ca sĩ cao to, hôm nay trông anh rất đĩnh đạc trong bộ vest sậm mầu. Anh khoan thai ngồi xuống chiếc ghế nói vài câu chào khán giả rồi có vẻ muốn “tâm tình” vài câu, kiểu các ca sĩ hiện nay thường làm. Nhưng mới nói được một ít, anh lại chặc lưỡi:
- Thôi! Hát, không nói nữa.
Thật đúng ý nhiều khán giả đến để nghe anh hát. Thì cũng có một số ít ca sĩ ăn nói có duyên và khán giả cũng thích nghe tâm tình. Nhưng có điều, nếu không quen nói thì... hát là tốt nhất.
Và Quang Tuấn đã bắt đầu một buổi nhạc thính phòng khó quên. Hôm nay, anh chọn nhạc của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Thanh Trang, những cái tên gắn liền với dòng nhạc êm đềm, da diết, lãng đãng như sương khói. Loại nhạc có một thời bị chê là chán, là dài lê thê. Cũng có một thời tôi nghĩ như vậy, để quay ra nghe những loại nhạc “xập xình”. Nhưng không được. Rồi thì cũng phải trở về với loại nhạc mượt mà này thôi, nhất là khi tuổi đời đã thêm được nhiều con số. Vì chỉ có loại nhạc này mới có những ca từ quá đỗi thơ, quá đỗi mơ, quá đỗi... tâm tình. Những thứ khá là khó kiếm trong cuộc sống hối hả hôm nay. Loại nhạc này cũng khó hát hơn. Nó đòi hỏi phải có làn hơi đầy đủ, nói theo kiểu tiểu thuyết kiếm hiệp là phải có... nội lực thâm hậu. Điều này Quang Tuấn có thừa. Mỗi một hơi thở ra của anh khi lấy hơi đầy đủ phải kéo dài ít nhất 1-2 phút (so với người thường là chỉ mươi mười lăm giây), dư sức ngân những khúc nhạc dài nhất. Mà quan trọng hơn nữa là cách phát âm những ca từ của bài hát. Về phương diện này, Quang Tuấn là một... người Việt Nam đúng nghĩa. Bởi vì những nguyên âm và những phụ âm của anh không thể chê vào đâu được.
Phát âm trong lúc hát khác hẳn lúc nói. Và chính lối phát âm chuẩn trong lúc hát làm cho bài hát nghe mượt mà, dễ chịu hơn gấp bội so với lối phát âm thông thường khi nói. Muốn phát âm chuẩn một bài hát Việt Nam, người ca sĩ cần phải biết cách luyến những nguyên âm kép - tức gồm 2 hay 3 nguyên âm kèm nhau, thí dụ như “nước”, “tiếng”, “chuyên”, “yêu” - để có thể vẫn phát âm đủ 2-3 nguyên âm mà nghe vẫn rất quyện vào nhau. Sở dĩ phải cần luyến vì một chữ khi hát có thể phải kéo dài khá lâu đến 5-10 giây, nếu hát nhanh như khi nói thì nghe sẽ thành cộc lốc. Những phụ âm cũng vậy, ở cuối câu phải được ngân ra rồi “cắn” lại một cách nghệ thuật khiến ca từ của bài hát nghe thật tròn đầy.
Những ca sĩ nổi tiếng như Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Hà... đều có lối phát âm gần như hoàn hảo. Quang Tuấn cũng vậy, chính cách phát âm chuẩn của anh đã làm cho những ca khúc anh hát đều trở thành mượt mà, êm ái.
Và tối hôm nay, những ca khúc nghệ thuật của âm nhạc Việt đã được Quang Tuấn đưa lên ngôi, bài nào cũng hay, cũng sâu lắng. Khán giả như uống từng lời nhạc. Không gian thấm đẫm cảm xúc gợi lên từ những lời nhạc đẹp. Sau mỗi bài hát là những tràng vỗ tay không dứt. Nhiều lời yêu cầu cũng được đưa ra: muốn Quang Tuấn hát những ca khúc đã làm nên tên tuổi anh như Gửi Người Em Gái, Huyền, Đường Xa Vạn Dặm... Và tất cả đã được đáp ứng.
Gần 3 giờ đồng hồ chìm trong không khí âm nhạc trầm sâu, khán giả ra về với cảm giác tâm hồn mình đã được nâng lên một cung bực cảm xúc khác với những cung bực tầm tầm thường ngày. Để tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp làm hành trang cho đời sống.
Trong buổi nhạc Hát Cho Quê Hương sắp tới, khán giả cũng sẽ có dịp được nghe Quang Tuấn hát 8-10 ca khúc về tình yêu và quê hương, hứa hẹn một kinh nghiệm âm nhạc thích thú. Mời quý độc giả tham dự.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Mai Hoàng/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/mot-buoi-nhac-voi-tieng-hat-quang-tuan-jwromE6R.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo