Hoa Kỳ

Mẹ nhốt con trong xe để trừng phạt, dẫn đến thiệt mạng

Monday, 26/06/2017 - 07:37:23

Theo cáo trạng, Randolph ban đầu đã nói với các nhân viên điều ra rằng, vào ngày 26 tháng 5, cô ta đang ở trong nhà tại phía tây Fort Worth, xếp quần áo và xem TV, trong lúc 2 con chơi trong hiên nhà phía sau.


Nghi can Cynthia Randolph và 2 trẻ em thiệt mạng.


TEXAS – Liên quan đến vụ 2 trẻ em thiệt mạng trong xe nóng tại Texas vào tháng trước, một phụ nữ đã khai với cảnh sát rằng, cô ta đã nhốt con gái 2 tuổi và con trai 16 tháng tuổi vào xe, để phạt cô bé 2 tuổi vì không nghe lời. Nghi can Cynthia Marie Randolph, 24 tuổi, bị bắt giam vào thứ Bảy trước, với 2 tội gây hại cho trẻ em.

Theo cáo trạng, Randolph ban đầu đã nói với các nhân viên điều ra rằng, vào ngày 26 tháng 5, cô ta đang ở trong nhà tại phía tây Fort Worth, xếp quần áo và xem TV, trong lúc 2 con chơi trong hiên nhà phía sau.

Randolph nói, sau một lúc, cô ta nhận ra các con đã biến mất, nên đi tìm và thấy 2 con trong chiếc xe bị khóa kín. Các trẻ em đã bất tỉnh vào lúc đó, và Randolph nói cô ta đã đập bể kiếng xe để mở cửa. Nhiệt độ ngoài trời khi đó lên đến hơn 90 độ F.

Khi đó, Randolph khai với cảnh sát các trẻ em bị kẹt trong xe nóng “trong chưa đến 1 tiếng đồng hồ.” Tuy nhiên, lời khai của Randolph luôn thay đổi qua mỗi lần bị thẩm vấn. Đến thứ Sáu trước, Randolph đã thừa nhận rằng cô ta đã cố tình nhốt 2 con vào trong xe. Theo lời Randolph, cô ta tìm thấy 2 đứa bé đang chơi đùa trong chiếc xe mở cửa, và cô bé 2 tuổi không chịu đi ra. Nổi giận, Randolph đóng cửa xe để dạy cho con gái một bài học, và cho rằng 2 đứa bé sẽ có thể tự đi ra sau khi đã chơi chán.

Randolph sau đó đi vào nhà, hút cần sa và nằm ngủ trong khoảng 2 đến 3 tiếng. Khi thức dậy và kiểm tra 2 con, Randolph phát hiện 2 bé đã bất tỉnh. Do đó, Randolph đã tự đập bể kiếng xe để tạo hiện trường giả là 2 đứa trẻ tự nhốt mình trong xe. Hai trẻ em được tuyên bố đã thiệt mạng vào khoảng nửa tiếng sau khi nhà chức trách được thông báo sự việc.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT