Thể Thao

Manny phục hồi uy tín, thắng Timothy, chờ Floyd lên tiếng

Monday, 14/04/2014 - 10:43:18

Với chiến thắng đầy thuyết phục của võ sĩ Manny Pacquiao vào đêm thứ Bảy tuần qua, sau khi hạ Timothy Bradley, một lần nữa những người hâm mộ môn đấu võ quyền Anh lại hy vọng được xem Manny đấu với Floyd Mayweather Jr. nếu Floyd chiến thắng vào ngày 3 tháng Năm. Manny và Floyd



Manny Pacquiao hạ Timothy Bradley đêm thứ Bảy tại Las Vegas. Giới hâm mộ boxing đang hy vọng cuộc đụng độ lần đầu tiên giữa hai võ sĩ thượng hạng, Floyd Mayweather (bên phải) và Manny, sẽ diễn trong mùa thu năm nay. (Getty Images)
 
LAS VEGAS – Với chiến thắng đầy thuyết phục của võ sĩ Manny Pacquiao vào đêm thứ Bảy tuần qua, sau khi hạ Timothy Bradley, một lần nữa những người hâm mộ môn đấu võ quyền Anh lại hy vọng được xem Manny đấu với Floyd Mayweather Jr. nếu Floyd chiến thắng vào ngày 3 tháng Năm. Manny và Floyd là hai võ sĩ thượng thặng nhất trong thập niên qua. Những nỗ lực đưa hai võ sĩ này lên cùng võ đài đã thất bại vì một số lý do, kể cả vấn đề tiền thù lao.

Manny (thành tích thắng 56 thua 5 huề 2) chắc chắn sẽ đấu trở lại trong mùa thu năm nay. Tìm một đối thủ cho anh là một đề tài đang được giới quan sát bàn luận trong mấy ngày qua. Họ tin rằng Manny sẽ đấu với một trong hai kỳ phùng địch thủ Juan Manuel Marquez hoặc Mike Alvarado. Hai võ sĩ này sẽ đấu ngày 17 tháng Năm tại Forum. Kẻ nào thắng sẽ được dịp đấu Manny.

Trong trận đấu sắp tới, Floyd (thắng 45-thua 0) được xem là nắm chắc phần thắng với xác suất 7-trên-1 trước đối thủ Marcos Maidana vào ngày 3 tháng Năm tại MGM Grand. Như vậy, trong thời gian giữa ngày 3 và 17 tháng Năm, hai nhóm Manny và Floyd sẽ có hai tuần để thương lượng đưa đến một cuộc tranh tài mà hàng triệu người hâm mộ boxing muốn được xem suốt mấy năm qua. Lần này người ta hy vọng hai nhóm Manny và Floyd sẽ bớt hung hăng, nóng giận, tranh chấp như trong mấy lần thương lượng trước để đưa đến một cuộc thương lượng bình tĩnh hơn.

Sau chiến thắng của Manny vào đêm thứ Bảy tại Las Vegas, ông Bob Arum, người vận động cho Manny tuyên bố, “(Hai tuần) là rất nhiều thời gian. Nếu họ chịu ngồi xuống và nói với tôi rằng họ muốn bàn luận một cách nghiêm chỉnh, tôi sẽ chịu trì hoãn mọi thứ khác để nói chuyện với họ.” Ý ông Bob muốn nói là ông sẽ trì hoãn việc thương lượng cho cuộc đấu giữa Manny với kể chiến thắng trong trận Marquez-Alvarado, để cho Manny và Floyd có dịp đụng độ nhau lần đầu tiên.

Manny Pacquiao, 35 tuổi, và Floyd Mayweather, 37 tuổi, đã từng tham dự ít nhất ba lần thảo luận nghiêm chỉnh kể từ năm 2009. Thế nhưng nỗ lực đưa hai võ sĩ lên cùng võ đài đã bị thất bại vì các yếu tố như phương pháp thử nghiệm chất kích thích, phân chia tiền thù lao (hàng chục triệu Mỹ kim), và sự kiêu ngạo của mỗi võ sĩ.

Kể từ cuộc nói chuyện lần đầu, giờ đây nhóm Manny Pacquiao đồng ý với điều kiện thử nghiệm chất kích thích rất chặt chẽ theo phía Floyd, và Many cũng nói anh không cần chia thù lao 50-50.

Thành thử bây giờ chỉ còn cái ngã mạn, kiêu căng của mỗi võ sĩ cần được giải quyết để họ có thể đấu với nhau lần đầu, mang đến sự hào hứng cho giới xem đánh võ boxing.

“Thật là khó để nói về trận đấu đó,” Manny Pacquiao phát biểu sau khi hạ Timothy Bradley với số điểm đồng thuận của ba giám khảo 116-112, 116-112, 118-110. “Chúng tôi không biết đã mấy năm trôi qua rồi mà chuyện này chưa xảy ra. Như tôi đã nói, đường dây của tôi vẫn mở 24 trên 24, bảy ngày mỗi tuần.”
Chiến thắng đêm thứ Bảy vừa qua đã giúp Manny Pacquiao phục hồi danh dự. Anh đã nắm chức vô địch trong tám hạng khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Manny giành được đai vô địch kể từ khi thua Timothy Bradley trong trận đấu năm 2012 mà nhiều người tin rằng Manny đã thắng nhưng bị hai trong ba giám khảo cho điểm xấu vì thiên vị. Hai giám khảo đó bị dư luận chỉ trích và nay không được làm việc trong môn chấm thi boxing.

Với kết cục vừa qua, Timothy, 30 tuổi đã thua lần đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Timothy có thành tích 31 thắng 1 thua. Trong một cuộc họp báo mấy ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa Timothy và Manny, anh Timothy tuyên bố rằng Manny đã không còn “bản năng giết người” trong mấy năm gần đây. Từ năm 2009 đến nay, Manny đấu tám trận mà không có trận nào hạ đối thủ đo ván như anh từng làm trong quá khứ huy hoàng.

Tuy nhiên, trong trận đêm thứ Bảy, có lẽ vì lời phê phán đó mà Manny đã nổi máu anh hùng, chiến đấu hăng say mặc dù đã 35 tuổi trong khi Timothy trẻ hơn ở tuổi 30.

“Tôi không nghĩ Manny có lòng vị tha,” ông Freddie Roach nói. Ông là huấn luyện viên của Manny. “Anh ấy tung nhiều cú đấm kết hợp, đánh đối thủ trong góc quá lâu. Anh ấy muốn chiến đấu với Timothy, và cho thấy tinh thần quyết chiến.”

Timothy Bradley đã bị Manny dí nhiều lần vào dây thừng và bị đánh trúng mặt trong hầu hết những cuộc trao đổi cú đấm giữa hai người. Vì Manny thuận tay trái, nên Timothy bị bầm con mắt bên phải ngay trong mấy hiệp đầu như hầu hết các đối thủ khác của Manny.

Bob Arum, vận động viên cho Manny hiện nay, và từng là vận động viên cho Floyd Mayweather (vận động viên – promoter – của Floyd lại là ông Al Haymon, một kẻ không đội trời chung với Bob Arum), tuyên bố một lời khiêu khích Floyd và Al Haymon rằng đáng lý Floyd không nên đấu ngày 3 tháng Năm vì trận đó chỉ phí thời giờ, và đáng lý nhóm Floyd phải nghiêm chỉnh hơn để cứu xét việc đấu với Manny, một võ sĩ lừng danh từ Phi Luật Tân, đang giữ chức dân biểu tại quốc gia của anh và được xem như một người hùng của dân tộc.

Manny Pacquiao tuyên bố anh sẵn sàng đấu Floyd tại Las Vegas, một điều thuận lợi cho Floyd vì đây chính là sân nhà của Floyd. Mọi người sẽ phải chờ xem phản ứng của phía Floyd trong tháng Năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT