Thể Thao

Manchester United thắng Manchester City để vào tứ kết EFL

Wednesday, 26/10/2016 - 06:22:20

Còn 30 phút cuối, Manchester United kiên trì phòng vệ khung thành sau những đợt tấn công liên tục của Manchester City


Huấn luyện viên Mourinho của Manchester United, bên trái, và HLV Guardiola của Manchester City cạnh nhau bên bìa sân đấu ở trận vòng 16 giải EFL Cup tại sân Old Trafford của M.C..

 

Juan Mata , áo đỏ số 8 của Manchester United vừa sút lọt lưới Manchester City vào phút thứ 54 của trận vòng loại 16, giải EFL ở sân Old Trafford của đội M.U..

 

Thủ môn Caballero của Manchester City đỡ được một cú sút của cầu thủ đội Manchester United trong trận vòng loại 16 của giải EFL bên Anh.

Manchester United thắng Manchester City để vào tứ kết EFL

Bài THANH NGUYỄN

Từ đầu năm đến giờ thì bên Anh tất cả 92 đội của 4 nhóm câu lạc bộ bóng đá trong nước là, tuần tự theo cao thấp, Premier League, Championship, League 1 và League 2 vẫn đấu lai rai với nhau ở vòng loại của giải EFL, tắt cho ba chữ English Football League, tức liên hội câu lạc bộ bóng đá Anh quốc, mà người ta vẫn gọi vắn tắt là The League Cup. Nó thuộc loại giải không quan trọng bằng giải FA Cup, tức cái Football Association Cup của hiệp hội bóng đá toàn quốc, gồm 736 đội lớn bé, tất tật, trong Vương Quốc Anh.

Đội đoạt giải nhất EFL Cup chỉ được vỏn vẹn tương đương $122,000 đô; đội về nhì được chừng $61,000. So với đội đoạt giải FA Cup lên đến $2.2 triệu đô thì rõ ràng là đội nào đoạt được cái cúp EFL chỉ có cái đem về chưng cho vui cửa vui nhà, nhưng chuyện tiền nong thì chẳng có bõ bèn gì!

Cũng vì thế mà như ở trận vòng loại để vào tứ kết của cặp Liverpool với Tottenham Hotspurs hôm thứ Ba 25/10 thì cả đôi bên đều đưa ra đám cầu thủ trẻ, thuộc diện "đang học nghề" nơi câu lạc bộ bóng đá của mình. Đôi bên chỉ cài vào đấy vài cầu thủ loại chính quy, để cho số cầu thủ chính quy còn lại có thời giờ dưỡng sức, chờ khi có những trận nội bộ hay quốc tế quan trọng hơn trong những ngày tới.

Giải EFL này mỗi năm được tổ chức một lần. Năm 2016 này nữa là năm thứ 55. Manchester City hiện là đương kim vô địch giải này, và từ năm 1970 đội này đoạt giải như vậy tất cả là 4 lần. Và các vòng loại đã dẫn đến vòng tứ kết. Hôm thứ Ba có 5 trận, thứ Tư có 3 trận; tổng cộng vị chi là 8 trận, 16 đội của vòng 16.

Kết quả sau ba trận ngày thứ Tư nữa thì 8 đội sau đây sẽ vào tứ kết: Arsenal, Liverpool, West Ham, Southampton, Hull City, Manchester United, Newcastle và Leeds. Hai đội Newcastle và Leeds thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá Championship, dưới Premier League.

Do rút thăm khi bắt đầu vào vòng 16 cho nên ai đấu với ai thì người ta cũng không quan tâm trong đôi ba ngày gần đây bằng trận giữa Manchester United với Manchester City trong ngày thứ Tư. Lý do: Manchester City là đương kim vô địch giải EFL, hiện đang đứng đầu bảng của Premier League, cùng số điểm với Arsenal và Liverpool nhưng liên tiếp 6 trận ở trong và ngoài nước trong thời gian gần đây thì đội của ông huấn luyện viên danh tiếng Pep Guardiola không những không thắng trận nào mà còn thua đội Barcelona ở vòng loại giải UEFA Champions League 4 bàn trắng, rồi trong nước thì lại thua đội Tottenham 2 bàn trắng; tức là tình trạng của đội hàng đầu như thể hết xăng đến nơi!

Cạnh đấy, đội Manchester United của huấn luyện viên Mourinho tiếng tăm không kém, đội giàu nhất nước Anh, có đám cầu thủ đắt tiền nhất nước, thì cho đến giờ này đang đứng hạng 7 và hôm Chủ Nhật vừa rồi bị Chelsea nó đá cho thua tối tăm mạt mũi với 4 bàn trắng!

Bởi vậy mà khi ông Guardiola cho quân leo xe bus đi đoạn đường 4 cây số trong cùng thành phố Manchester, từ sân Etihad của M.C. đến sân Old Trafford của Manchester United, cả hai ông HLV, ông nào cũng có mối lo riêng. Ông Guardiola mà thua nữa thì tức là chắc phải rước thầy cúng về cúng xả xui chứ còn bằng không là thua trận thứ 3 từ đầu mùa và nâng số trận không thắng lên con số 7! Còn ông Mou mà để cho đội thua nữa thì cái vụ thua 4 bàn trắng bên sân Stamford Bridge của Chelsea hôm Chủ Nhật còn sờ sờ ra đấy! Báo chí sẽ lại có cớ để đưa ông ta lên bàn mổ để xẻo thêm ít miếng thịt nạc hay mỡ gì đấy nữa!

Nhưng ngày thứ Tư hình như vẫn tiếp tục là ngày xui cho ông Guardiola và cũng hình như ông Mou bắt đầu có tí hên!

Cả hai đội này, với dàn cầu thủ đắt tiền và với cỡ huấn luyện viên của đôi bên như vậy thì mức độ chênh lệch về "nghề nghiệp chuyên môn" chẳng mấy cách biệt. Chung quy chỉ còn gút lại ở yếu tố thời cơ vào một dịp hết sức chóng vánh nào đấy. Dịp chóng vánh chỉ xảy ra trong nháy mắt ấy là vào phút thứ 54 của hiệp 2, khi banh lọt vào cấm địa Manchester City từ một đợt phản công của Manchester United.

Quân đôi bên nhốn nháo trước khung thành; bên lo tìm kẽ hở để sút, bên lo tìm kẽ hở để bít. Nhưng M.C. không bít được cú sút của Juan Mata cách khung thành không quá 5 mét. Ông Mourinho đứng ngoài bìa sân vung hai cánh tay lên cao, nhe răng cười rạng rỡ. Ông Guardiola với nét mặt thường xuyên trầm trầm, nghiêm nghị, thì lại càng thêm sa sầm! Cả cái đám fans nhà của M.U. quanh khán đài hò reo, phất cờ rối rít!

Và nếu như ta là đội Manchester City đang đứng hạng 7 của Premier League, thua lui thua tới hôm rày cũng đã bộn, mà giờ này thắng được địch thủ lợi hại cỡ Manchester City một bàn thì ta sẽ liệu bề tính kế ra sao? Tất nhiên là ta có được xong tí vốn như vậy thì ta lo đưa quân về canh chừg cổng nhà cho chắc ăn! Ấy thì Manchester United chủ yếu là áp dụng chiến thuật như vậy sau khi thắng M.C. 1 bàn và chỉ còn 30 phút nữa để mà đấu.

Của đáng tội thì trong hiệp 1, đội M.U. đã suýt 2 lần ghi 2 bàn thắng "trông thấy rõ" thế nhưng thủ môn Caballero của M.C. đều đỡ được xuất sắc. Bởi vậy mà có thể đám Manchester United đã suy ra rằng "chúng nó có thủ môn ngon lành như vậy, rồi nếu như phe ta cố tìm cách ghi thêm bàn thắng thứ hai mà không xong, rồi bọn chúng phản công gỡ hòa 1-1 thì lại phải đấu thêm 30 ohút phụ trội sau 90 phút, bất trắc vô cùng tận."

Còn 30 phút cuối, Manchester United kiên trì phòng vệ khung thành sau những đợt tấn công liên tục của Manchester City. Trọng tài thổi hồi còi kết thúc 90 phút cộng thêm 4 phút phụ trội thì cả ông Mou lẫn toàn đội và mấy chục nghìn fans nhà của M.U. quanh khán đài đều như trút được gánh nặng đè lên con tim từ hôm Chủ Nhật đến nay!

Người ta sẽ có cuộc rút thăm để coi xem đội nào đấu với đội nào ở tứ kết. Có ít nhất hai đội mà ông Mou không muốn chạm chân tí nào là Arsenal của ông người Pháp Arsene Wenger , và đội Liverpool của ông người Đức Jurgen Klopp.

Ngoài đấy ra thì trong ngày, ông Mou và toàn đội cũng có cái để hể hả là sau khi được tin Chelsea, cái đội hiện đứng hạng 4, hôm Chủ Nhật cho mình đo ván với 4 bàn trắng, thì ở vòng 16 giải EFL với West Ham là đội đứng hạng 15, thế nào mà nó lại đi thua với tỷ số 1-2! Chuyện đá banh có khác!

Thế nhưng sau đó ít tiếng đồng hồ thì người ta đã cho rút thăm và những cặp sẽ gặp nhau ở từ kết trong hai ngày của tuần lễ bắt đầu ngày 28/11 (chưa xác định hai cặp nào đấu trước, hai cặp nào đấu sau) là như sau:

Liverpool sẽ đấu với Leeds United

Arsenal sẽ đấu với Southampton

Newcastle sẽ đấu với Hull City

Manchester United sẽ đấu với West Ham United

Cứ xem chân xem cẳng căn cứ vào quá trình đấu đá bấy nay của mỗi đội thì: Liverpool có thể "xơi tái" đội Leeds không mấy khó khăn. Arsenal đụng với Southampton thì cũng không phải như đi dạo mát bởi Southampton tuần trước đây còn thủ hòa 1-1 được với cỡ như Manchester City! Newcastle đấu với Hull City thì cũng tạm gọi ngang ngửa bởi Newcastle thuộc hàng đầu của nhóm Championship, dưới Premier League, nhưng Hull City tuy hiện đứng trong Premier League nhưng lại nằm tuốt cuối bảng!

Còn Manchester United sẽ đấu tứ kết giải EFL Cup với West Ham thì sao? Thì tức là sẽ đấu với cái đội mà ngày thứ Tư, 26/10, vừa thắng Chelsea 2-1. Nhắc đến Chelsea thì ông Mou lại lo nữa, bởi nó là cái đội hôm Chủ Nhật vừa cho đội ông ta nếm mùi thua xính vính 4 bàn trắng ! West Ham mà thắng được nó thì .... Lại phải lo nghĩ !

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT