Thể Thao

Man C với Arsenal thắng trận, và số phận của Liverpool

Tuesday, 16/05/2017 - 08:28:43

Arsenal đấu với Sunderland trước trận kia chừng 15 phút tại sân The Emirates của Arsenal ở London, trong khi Man C sau đó đấu với West Brom ở sân Etihad tại Manchester.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba chỉ có mỗi Premier League bên Anh là có hai trận giữa Manchester City với West Brom Albion và giữa Arsenal với Sunderland. Đây là trận thứ 37 của cả 4 đội này nhưng người ta chỉ để ý đến kết quả của Manchester City và Arsenal vì West Brom hạng thứ 9 thì ăn hay thua gì nó cũng tạm coi như "vui" rồi vì thuộc nhóm 10 đội đầu bảng. Riêng Sunderland thì thắng thua gì cũng sẽ bị đẩy ra khỏi Premier League khi mùa bóng kết thúc vì nó hiện đứng hạng 20, cuối bảng với 24 điểm, kém anh hạng thứ 18 là Hull đến 10 điểm, mà Hull thì cũng thuộc diện sẽ bị loại huống hồ là Sunderland!


Tiền đạo Olivier Giroud của Arsenal trong một pha tấn công vào khung thành Sunderland ở trận ngày 16 tháng 5 tại sân Emirates, London.


Vấn đề là kết quả đối với Manchester City và Arsenal trong hai trận ngày thứ Ba. Ít mấy ai nghĩ là hai đội này không thắng, tuy đối thủ West Brom hạng 9 của Man C thì đương nhiên là mạnh hơn đối thủ Sunderland hạng 20 của Arsenal.

Arsenal đấu với Sunderland trước trận kia chừng 15 phút tại sân The Emirates của Arsenal ở London, trong khi Man C sau đó đấu với West Brom ở sân Etihad tại Manchester.


Bộ tịch căng thẳng của huấn luyện viên Guardiola đội Manchester City trong trận với West Brom ngày 16 tháng 5 phản ánh sự thể là có thắng thì Man C mới đảm bảo được hạng 3 của Premier League. (Clive Mason/ Getty Images)

Chả biết có phải Sunderland đấu theo kiểu ánh nến vụt sáng trước khi tắt hay không, nhưng ta cứ tưởng tượng một trận mà Arsenal có banh trong chân 64% thời gian từ đầu đến cuối, sút và đánh đầu tất cả 36 lượt, 13 lượt đúng hướng khung thành mà rốt cuộc mãi đến 20 phút gần cuối trận đấu mới ghi liên tiếp được 2 bàn thắng.

Phe Sunderland chỉ sút được tổng cộng 6 lượt, với 2 lần đúng hướng! Và sở dĩ có kết quả tương đối gay go cũng như khiêm tốn cho Arsenal như vậy là do công giữ gôn cực kỳ xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford. Không có anh này thi dễ chừng Sunderland đã thua từ 6 đến 7 bàn! Từ bao nhiêu mùa bóng qua, Sunderland đã đụng trận với Arsenal tất cả 17 lần ở sân nhà của Arsenal mà chưa từng một lần thắng!

Mãi đến phút thứ 72, từ một quả canh do Ozil bên cánh phải khung thành Sunderland chuyền ngang qua, Alexis Sanchez nhào tới sút vào gôn, chỉ cách chừng 4 mét. Rồi khoảng 10 phút sau đó, banh trước khung thành Sunderland, Olivier Giroud sút, thủ môn Pickford đỡ văng ra, gặp lúc Sanchez đang trờ tới và cậu này lại sút lọt lưới lần thứ nhì.


David Silva của Manchester City tranh banh với Claudio Yacob đội West Brom trong trận ngày 16 tháng 5 tại sân Etihad, Manchester. (Clive Mason/ Getty Images)


Dứt trận đấu, Arsenal thắng Sunderland 2-0 nhưng bao nhiêu fans của đội này vẫn chẳng lấy gì làm vui, bởi sau liên tục 20 năm không bao giờ đứng dưới hạng tư vào cuối mùa bóng thì đây là lần đầu tiên Arsenal đứng hạng 5 khi chỉ còn một trận cuối cùng nữa vào ngày Chủ Nhật 21/5.

Nội việc bốn mặt khán đài của sân The Emirates tương đối thưa thớt trong trận ngày thứ Ba cũng đủ chứng tỏ là đám người nhà của Arsenal chẳng mấy tin tưởng là đội mình có hy vọng leo lên hạng tư vào cuối ngày Chủ Nhật, sau khi Manchester City hạng ba đấu với Watford và Liverpool hạng tư đấu với Middlebrough!
Trận Manchester City - West Brom thì tuy West Brom đứng hạng 9 đấy thế nhưng nó vẫn bị Man C áp đảo tơi bời! Man C có banh trong chân 71% thời gian, sút tổng cộng 21 lượt, 10 lượt đúng hướng khung thành, so với tổng số lần sút của West Brom là 5 với vỏn vẹn hai lần đúng hướng thì trong đó có bàn thắng vào phút thứ 87 của trận đấu, khi phe Man C tấn công người ta đã đời, rồi bắt đầu đuối sức!

Trước đấy, phút thứ 27 Gabriel Jesus của Man C ghi 1 bàn, phút thứ 29 De Bruyne ghi thêm 1 bàn, và phút thứ 57 của hiệp 2, Yaya Touré ghi thêm bàn thắng thứ 3 cho đội mình!

Vừa mới hôm Chủ nhật Liverpool đấu xong trận thứ 37, thắng West Ham 4-0, được tổng cộng 73 điểm thì hôm đó Man C và Arsenal mới chỉ đấu xong trận thứ 36. Vì Man C hôm đó mới chỉ có 72 điểm cho nên Liverpool tạm leo lên hạng 3. Sau trận ngày thứ Ba này thì vì Man C thắng West Brom, có thêm 3 điểm thành 75 cho nên nó lại leo lên hạng 3 và Liverpool lại tụt xuống hạng 4.

Riêng Arsenal đấu xong trận thứ 37, có tổng cộng 72 điểm cho nên vẫn đứng hạng 5 , kém Liverpool 1 điểm duy nhất!

Và ta có bài toán hết sức giản dị như sau :
Việc Chelsea đoạt chức vô địch và Tottenham được xếp hạng nhì Premier League thì đâu đó đã được an bài cho hai đội đó.


Tiền đạo Alexis Sanchez một mình ghi 2 bàn thắng cho Arsenal trong trận với Sunderland ngày 16 tháng 5. (Richard Heathcote/ Getty Images)

Bây giờ chỉ còn chuyện một mất một còn đối với hạng tư của Premier League.

Chủ Nhật, Manchester City hạng 3 sẽ đấu trận cuối cùng với Watford hạng thứ 16.
Liverpool hạng tư sẽ đấu với Middlesbrough hạng 19.
Và Arsenal sẽ đấu với Everton hạng 7. Gay go so với hai đội kia!
Man C thắng thì nó vẫn giữ được hạng 3, ngon lành! Thua thì nó không mất hạng tư nhưng phải nhường hạng 3 cho Liverpool, nếu Liverpool thắng Middlesbough.

Liverpool mà hòa hay thua Middlesbrough và nếu Arsenal thắng Everton thì Liverpool sẽ tụt xuống hạng 5 và Arsenal leo lên hạng tư!

Kịch bản nào thì cũng đều xoay quanh chữ "nếu"! Kể cả kịch bản hết sức thú vị là nếu Man C thua, vẫn giữ nguyên 75 điểm, rồi nếu Arsenal thắng, có tổng số điểm 75 như Man C, mà Liverpool của ông Klopp không thắng nổi đội Middlesbrough là đội hạng 19, để chỉ hòa thôi với tổng số 74 điểm thì ông Klopp vẫn cứ phải nói chữ tiếng Đức "Auf Wiedersehen" thay cho "Bye Bye" với hạng tư Premier League! Mà để thua cái đội hạng thứ 19 đó thì không chỉ là thua mà là "mất mặt"! Đối với một thủ lĩnh người Đức thì có lẽ không sao chứ còn với hàng "Samurai" bên Nhật khi xưa thì thể nào cũng có màn "Hara Kiri," tự cầm dao mổ bụng chứ không phải chuyện chơi!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT