Người Việt Khắp Nơi

Lucifer Nguyễn bị bắt trong vụ bắn chết phụ nữ Mỹ

Tuesday, 01/08/2017 - 09:15:26

Cảnh sát nói rằng khoảng sau 11 giờ đêm thứ Hai, cảnh sát chặn một chiếc xe gần giao điểm của bang lộ Highway 65 và đường 117th Avenue Northeast tại thị xã Blaine.


Lucifer Nguyễn trong hình mới nhất do cảnh sát cung cấp ngày thứ Ba.


MINNEAPOLIS - Sau ba ngày lẩn trốn, nghi can trong vụ bắn chết một phụ nữ trong một loạt tội ác xảy ra trong vùng Mendota Heights đã bị cảnh sát bắt.

Trong cuộc họp báo vào sáng thứ Ba, 1 tháng 8, cảnh sát cho biết Lucifer Vincent Nguyễn, 44 tuổi, đã bị bắt gần nửa đêm thứ Hai trong vùng bắc của thành phố Minneapolis. Cảnh sát thuộc Hạt Dakota nói rằng Lucifer Nguyễn đã không có súng khi bị bắt. Ông ta cũng không chống cự.

Nhà chức trách từng truy nã Lucifer Nguyễn từ sáng thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017, khi mà một loạt tội ác bắt đầu, từ việc một phụ nữ bị cướp trong nhà của bà, đến việc bắt giữ một nữ nhân viên tại một viện dưỡng lão, và rồi bắn chết bà Beverly Cory, 48 tuổi, làm việc tại một văn phòng tài chánh tại Mendota Heights, một khu vực nằm trong vùng phụ cận của hai thành phố St. Paul và Minneapolis.

Cảnh sát nói rằng khoảng sau 11 giờ đêm thứ Hai, cảnh sát chặn một chiếc xe gần giao điểm của bang lộ Highway 65 và đường 117th Avenue Northeast tại thị xã Blaine.

Các nguồn tin cho biết Lucifer Nguyễn đã ngồi ở ghế khách trong chiếc xe được lái bởi người khác. Và các nguồn tin của đài WCCO có nói thêm rằng những người khác ngồi trong xe là anh em của Lucifer Nguyễn. Nguồn tin cho biết chính những người anh em này đã giúp cảnh sát bắt Lucifer Nguyễn, người mà lúc đó được xem là nhân vật bị truy nã gắt gao nhất tại tiểu bang Minnesota.

Trong buổi trình diện đầu tiên trước tòa vào sáng thứ Ba, Lucifer Nguyễn bị nghe truy tố các tội liên quan đến cái chết của bà Beverly Cory, cùng các tội cướp tài sản và bắt cóc khác. Tiền thế chân được ấn định là $1.5 triệu Mỹ kim. Lucifer Nguyễn đã không lên tiếng để nhận tội hoặc bác tội trong buổi ra tòa đầu tiên này.
Cảnh Sát Trưởng Tim Leslie của Ty Cảnh Sát Hạt Dakota cho rằng Lucifer Nguyễn đã hành động trong sự tuyệt vọng. Ông Leslie nói, “Tôi chỉ đưa ra một giả thuyết là ông ta đã tuyệt vọng và có những hành động tuyệt vọng để tẩu thoát.”

Cảnh sát tin rằng Lucifer Nguyễn đã tuyệt vọng vì ông ta đã dùng súng để cướp một bà lão trong nhà của bà, rồi lái xe bỏ chạy với tốc độ quá nhanh, đến nỗi phóng xe lên cao và bay xa hơn 30 thước trước khi xe lao xuống một hồ nước. Từ chiếc xe nằm trong nước, Lucifer Nguyễn chạy thoát ra ngoài trong lúc cảnh sát sắp đuổi kịp, rồi ông ta chạy vào một viện dưỡng lão, nơi mà ông dùng súng để uy hiếp một nữ nhân viên. Sau đó Lucifer Nguyễn chạy băng qua đường, bước vào một tòa nhà có những văn phòng, để rồi bắn một phát vào đầu bà Beverly Cory chỉ vì bà đang có mặt trong văn phòng làm việc.

Chánh Biện Lý James Bakstrom của Hạt Dakota nói trong cuộc họp báo ngày thứ Ba, “Tội ác này đã làm cho tất cả chúng tôi trong ngành công lực đều phải sửng sốt. Nó cũng gây chấn động cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta.”

Bà Cory Beverly, 48 tuổi, là một chuyên viên cố vấn tài chánh. Bà đã làm việc thêm trong ng ngày thứ Bảy và hoàn toàn không có một mối liên hệ nào với Lucifer Nguyễn.

Lucifer Nguyễn từng có tên Việt Nam, sau đổi lấy tên Lucifer kể từ năm 1997. Ông ta đã từng vào tù ra khám vì những tội lặt vặt khác, đa số là tội liên quan đến ma túy và tấn công người khác. Án mạng xảy ra trong lúc ông được tại ngoại để chờ ngày ra tòa trong một tội phạm xảy ra ở tiểu bang Wisconsin, nơi mà ông phải trình diện vào cuối tháng Tám này liên quan đến các cáo trạng về ma túy.
Tại Minnesota thì Lucifer Nguyễn sẽ ra tòa trong lần kế tiếp vào ngày 14 tháng Tám, 2017.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT