Thể Thao

Liverpool suýt chết và vô địch Chelsea không địch lại đội hạng 16

Saturday, 12/08/2017 - 08:01:31

Hiệp 2 cù cưa cho đến phút thứ 59 thì phước đức sao, cậu Morata mới đánh đầu, gỡ được 1 bàn. Cậu này là tân binh do Chelsea mới mua của Real Madrid với cái giá tương đương.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy, Bundesliga bên Đức, Serie A bên Ý và La Liga bên Tây Ban Nha chưa khai trương mùa bóng 2017-18 nhưng Premier League bên Anh với Ligue 1 bên Pháp vẫn rầm rộ tiếp tục.

Trong ngày thì Ligue 1 có 5 trận nhưng chưa ló dạng hai anh đầu đàn là Monaco và Paris Saint Germain cho nên ta hẵng chờ coi xem đầu mùa hai anh đó sẽ mần ăn ra sao, khi Monaco đấu với Dijon và PSG đấu với Guingamp ngày Chủ Nhật. Người ta sẽ đặc biệt theo dõi trận của PSG vì tay Neymar lần đầu tiên đấu trong một đội của Pháp.


Cú sút lọt lưới của Gabriel Jesus số 33 đội Manchester City không được tính vì trước đó banh chạm cánh tay trong trận với Brighton ngày thứ Bảy.

Cạnh đấy, bên kia bờ biển Manche thì Premier League Chủ Nhật có tất cả bảy trận nhưng thiên hạ ai nấy cũng chỉ để ý đến ba trận có sự tham dự của đương kim vô địch Chelsea, có hạng 3 Premier League là Manchester City và hạng 4 là Liverpool.

Liverpool đấu với Watford trước tiên. Sau đó đến phiên Chelsea với Burnley, và sau nữa là Manchester City đấu với Brighton. Xen kẽ hoặc cùng thời điểm với ba trận đó là bốn trận kia nhưng không có anh nào cao hạng bằng Chelsea, Man C và Liverpool để người ta phải chú ý bằng! Có điều là mới đầu mùa và dân ghiền bóng đá bên Anh đã phải nhịn xem từ mấy tháng nay cho nên trận nào cũng đông nghẹt khán giả, bất kể là anh hạng mấy đấu với anh hạng mấy!


Sam Vokes của đội Burnley ghi bàn thắng thứ ba trong trận với Chelsea ngày thứ Bảy.

Trận Liverpool – Watford

Xét về cái thế của nhau trước trận đấu thì khi dắt quân đi đến sân của đội Watford ở khu vực Tây Bắc London, cách Liverpool 315 cây số đường bộ, hướng Đông Nam, thì ông Klopp chả có việc gì phải lo lắng cho lắm, dù không có cậu tiền đạo người Brazil là Coutinho đi theo do vẫn còn đau lưng. Không lo là bởi bề nào thì mùa bóng vừa qua Liverpool chẳng gì cũng đứng hạng 4 trong Premier League trong khi Watford đứng tuốt luốt ở hạng 17 bên dưới. (Premier League chỉ có 20 đội). Có gì thất thế chăng là đấu ở sân người thì không có đầy đủ "người nhà" quanh khán đài để hò hét, hỗ trợ tinh thần cho phe mình!


Mohamed Salah ghi bàn thắng thứ 3 cho Liverpool trong trận với Watford ngày thứ Bảy 12/8 bên Anh.

Thế nhưng vào trận được 8 phút thì Watford đã thắng được ngay 1 bàn. Ông Klopp đang tìm hiểu lý do tại sao phe mình thua sớm vậy thì cậu Mané của ông ta đã kịp thời gỡ được 1 bàn vào phút thứ 29. Nhưng ông Klopp chưa kịp nói xong câu "Có thế chứ" thì tay Doucoure của Watford nó lại ghi thêm 1 bàn thắng, và Liverpool đành phải chịu trận với tỷ số 1-2 khi dứt hiệp 1.

Qua hiệp 2, được chừng mười phút thì may sao Liverpool được hưởng cú penalty! Cậu Firmino người Brazil đứng ra sút lọt lưới ngon lành. Ông Klopp tạm yên tâm ở mức 2-2 với "bọn kia"! Và đến phút thứ 59 thì ông Klopp càng yên tâm hơn nữa vì cậu Salah mà đội ông ta mới mua về từ đội Chelsea với cái giá gần $51 triệu Mỹ kim đã ghi được bàn thắng đầu mùa. Liverpool gác Watford 3-2! Khổ nỗi là còn đến 30 phút đấu nữa! Cứ tình hình từ đầu trận mà xét thì không còn là "Watford cố cầm cự" mà là "Liverpool cố cầm cự" cho đến hết 90 phút! Ông Klopp bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm thì trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội!

Phút thứ 93, từ một quả phạt góc bên cánh phải cấm địa Liverpool, đôi bên tranh nhau loạn xạ trước khung thành. Giá là sân đất thì đã cát bụi bay mù mịt, nhưng trong cảnh nhốn nháo cực kỳ đó thì banh từ chân người này va trúng đầu hay chân người kia đúng hơn là có kẻ chủ động sút hay tìm cách đánh đầu gì đấy! Và tuy có một cầu thủ Watford đứng ở vị trí vượt vị thế nhưng khi quả banh lọt lưới cách khung thành chừng ba gang tay thì trọng tài vẫn cứ cho là bàn thắng chính đáng của phe Watford! Trọng tài biên không cách chi đứng xa mà có thể thấy đích xác xem câu nào đứng ở đâu, ai vượt vị, ai không!


Gabriel Jesus của Manchester City bị thương đang được cấp cứu trong trận với Brighton.

Sau trận đấu ông Klopp chép miệng là đội ông bị thua oan một quả cho nên phải "huề tiền" với nhau ở tỷ số 3-3. Tuy trông vào nét mặt của ông ta thì lại không có vẻ gì cay đắng cho lắm. Cứ tâm lý mà xét thì có lẽ tâm trạng đích thực của ông Klopp trong ngày thứ Bảy là "May mà mình không thua bọn nó"!

Các con số thống kê khách quan cho thấy Liverpool có banh trong chân 55% thời gian thì đâu có gì trội hơn người ta? Liverpool sút tổng cộng 9 lượt, với 4 lượt đúng hướng gôn thì phe kia sút tổng cộng 13 lượt, trong đó cũng 4 lượt đúng hướng; nào có kém? Không thua là may chứ còn gì?


Cú đánh đầu ghi bàn thắng của Morata đội Chelsea trong trận với Burnley ngày thứ Bảy bên Anh.

Trận Chelsea - Burnley

Chelsea là vô địch mùa bóng 2016-17. Burnley đứng hạng 16 trong cùng kỳ! Nhưng nếu như có ai vừa xem xong trận Liverpool - Watford rồi xoay qua xem trận Chelsea-Burnley thì tâm lý chung rất có thể là dè dặt chứ không vội kết luận rằng Chelsea đấu với đội kém hạng như vậy là khỏe ru!

Vậy thì ghê rợn là ở chỗ dứt hiệp 1, Burnley gác Chelsea 3 bàn trắng! Chả biết trong thời gian 15 phút giải lao giữa 2 hiệp thì ông huấn luyện viên Conte người Ý của Chelsea có chợt nảy sinh cái ý là "Kiều này chắc mình lo sắm sửa hành lý để quy cố hương là vừa"?

Ly kỳ là suốt hiệp 1, Chelsea có banh nơi chân khoảng 64% thời gian, tấn công lui tấn công tới, sút lui sút tới năm lần bảy lượt mà kết quả là bị đối phương nó cho lãnh 3 cái thẹo! Nhát búa mạnh nhất là phút thứ 13 thì tay hậu vệ Cahill của Chelsea đã bị cái thẻ đỏ, ra khỏi sân!

Hiệp 2 cù cưa cho đến phút thứ 59 thì phước đức sao, cậu Morata mới đánh đầu, gỡ được 1 bàn. Cậu này là tân binh do Chelsea mới mua của Real Madrid với cái giá tương đương.

$75.46 triệu Mỹ kim! Đây là trận đầu tiên trong khuôn khổ Premier League mà cậu ta tham gia. Hôm Chủ Nhật tuần trước, ở giải Community Shield với Arsenal cậu ta để hụt 1 cơ hội ghi bàn thắng, rồi đến vòng đá luân lưu thì đá lệch ra khỏi cột gôn cho nên sau đó có tâm sự với báo chí là, "Tôi đá hụt cú penalty và họ đang muốn làm thịt tôi"!

Trong trận ngày thứ Bảy này thì Morata đoái công chuộc tội, ghi bàn thắng vào phút 59 và đánh đầu chuyền banh cho David Luiz ghi bàn thắng vào phút thứ 88, sau khi Chelsea chỉ còn 8 người chạy trên sân vì Fabregas cũng đã lại bị đuổi khỏi sân với cái thẻ đỏ. Trông cảnh ông Conte đứng ven bìa sân la hét thất thanh về hướng cầu thủ của mình trên sân, thấy hết sức ái ngại!

Và thế là vô địch mùa bóng 2016-17 đành phải chịu thua một đội hạng thứ 16. Đám báo chí bên Anh sẽ có nguyên một tuần, trước khi có trận thứ nhì của Chelsea, để đưa vụ đại bại trong ngày thứ Bảy này lên bàn mổ!



Cầu thủ Okaka áo vàng của Watford ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu vào phút thứ 8 ở trận với Liverpool ngày thứ Bảy.

Trận Manchester City – Brighton

Đội Man C thì ta đã biết tên tuổi từ lâu. Riêng đội Brighton thì ai nấy đều phải chịu khó làm quen dần, bởi trước hết tên tuổi trọn vẹn của nó là Brighton & Hove Albion ở thành phố Brighton & Hove tuốt luốt dưới bờ biển Nam của hòn đảo Anh quốc. Mùa bóng 2016-17 nó thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá Championship, dưới Premier League. Nhờ đứng hạng nhì trong tổng số 24 đội dưới đó mà nó được đưa lên Premier League trong mùa bóng này!

Man C hạng 3 của PL mà đấu với nó thì là "ngon ơ" rồi phải không nào?
Không phải!

Trông "bộ gió" của ông huấn luyện viên Guardiola cho đến phút thứ 70 xem chừng như kiên nhẫn đến đó đã là hết mức, cho dù Man C có banh nơi chân trung bình 77% thời gian, thì đủ biết là cái đám Brighton họ cứng cựa đến cỡ nào!

Và phải đợi cho đến phút thứ 70 thì một trung vệ của Brighton mới bất cẩn để mất banh ở khoảng giữa sân. De Bruyne của Man C tranh được banh thì cứ thế chạy tuốt về hướng khung thành Brighton và chuyền được cho mấy tay đồng đội cùng hộc tốc chạy theo. Aguerro là người sau cùng đón được banh và sút lọt lưới.
Phe Brighton đang còn mất tinh thần vì một bàn thua lẽ ra không đáng phải thua thì phút thứ 75 cậu Dunk của Man C bồi thêm một bàn thắng nữa.
Man C kết thúc trận đấu sau khi thắng Brighton 2-0. Đám báo chí bên Anh còn lo mổ xẻ đội Chelsea trong những ngày tới cho nên chỉ khi rảnh tay một chút họ mới quay về bàn sâu tán rộng thêm về trường hợp tại sao Liverpool suýt chết với đội Watford và tại sao một anh thuộc hàng "tướng lãnh" cỡ như Man C mà phải cực nhọc lắm mới thắng được một anh "tân binh"?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT