Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Live show ‘Ngọc Trong Tim’ mừng tuổi lên 5

Friday, 20/06/2014 - 11:20:08

Nếu nói âm nhạc là những giai điệu cất lên từ tâm hồn thì điều này đã đúng khi khán giả được thưởng thức chương trình live show và thâu hình trực tiếp đại nhạc hội Ngọc Trong Tim lần 5 diễn ra vào chiều Chủ Nhật của ngày lễ Cha, 15-6-2014 tại Saigon Performing Arts Center

Băng Huyền/ Viễn Đông



Các nghệ sĩ tham gia chương trình chào tạm biệt khán giả



Ca sĩ- diễn viên Phương Dung
 
 
Nếu nói âm nhạc là những giai điệu cất lên từ tâm hồn thì điều này đã đúng khi khán giả được thưởng thức chương trình live show và thâu hình trực tiếp đại nhạc hội Ngọc Trong Tim lần 5 diễn ra vào chiều Chủ Nhật của ngày lễ Cha, 15-6-2014 tại Saigon Performing Arts Center (thành phố Fountain Valley). Tự tin, lôi cuốn và khiến cho khán giả không thể ngồi yên khi xem họ trình diễn, chính là các tiết mục của các nghệ sĩ khuyết tật và ca sĩ khách mời.

Đây là chương trình văn nghệ từ thiện của Hội từ thiện bất vụ lợi “Ngọc Trong Tim” (Pearl of Heart) để gây quỹ hỗ trợ người khuyết tật và truyền tải những thông điệp về niềm tin cuộc sống của các nghệ sĩ khuyết tật.



                                                   Như Quỳnh và Phương Dung


Các nghệ sĩ “đặc biệt” của chương trình đã thể hiện tài năng và khát khao mạnh mẽ với một thông điệp lớn là ước mong sống và cống hiến cho xã hội, họ đã chứng minh cho mọi người thấy, dẫu tạo hóa đã lấy đi của họ sự lành lặn của cơ thể, họ khuyết tật nhưng không thiếu tài năng, đã cống hiến cho khán giả những tiết mục được tập luyện bằng một trái tim tim yêu đời, yêu người và đầy khát vọng sống.

Chương trình mở đầu bằng sự xuất hiện thật ấn tượng và độc đáo của các nghệ sĩ “đặc biệt” của nhóm Ngọc Trong Tim biểu diễn Fashion Show, minh họa cho ca khúc “Vì Một Chữ Yêu” (Sáng tác: Nguyễn Đức Đạt) do ca sĩ Xuân Mai trình bày. Sự thể hiện hết mình của những người mẫu không toàn vẹn ấy đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay, sự tán thưởng của khán giả.








Mai Thanh Dung và Phước Bến Tre trong “Nhớ Hồn Xưa”



Tưởng nhớ đến người anh đã ‘đi xa’

Ngọc Trong Tim năm nay đã mất đi một người anh thân thiết, một MC tài hoa của chương trình, là ca nhạc sĩ Việt Dzũng, ban tổ chức đã dành phần đầu chương trình để tưởng niệm đến cố nhạc sĩ Việt Dzũng với phần chiếu Slideshow hình ảnh nụ cười, giọng nói ấm áp, lời dẫn dí dỏm và sâu sắc của anh qua những lần làm MC cho Ngọc Trong Tim trước đây khiến khán giả có cảm giác anh vẫn đang đứng trên sân khấu và mỉm cười với mọi người, đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả và không ít người đã rơi lệ vì xúc động.



                                      Nguyễn Đức Đạt và Thế Vinh cùng song tấu


2 MC Minh Phượng và Diệu Quyên lần đầu tiên làm MC trong chương trình “Ngọc Trong Tim” đã gửi đến khán giả những kỷ niệm đẹp về cố nhạc sĩ Việt Dzũng, và thông báo niềm vui đến cho mọi người qua thông cáo “ngày 01- 5- 2014 vừa qua, Thượng Viện California đã chấp thuận đạo luật SCR#85 đặt tên cho một đoạn của đại lộ Beach Boulevard, nằm trong quận hạt Orange County là Việt Dzũng Human Rights Memorial Highway, nhằm vinh danh và ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng, ngành truyền thông cùng các nỗ lực tranh đấu bảo vệ nhân quyền, đặc biệt cho Việt Nam, của cố nhạc sĩ Việt Dzũng.”

Cảm xúc của khán giả dành cho cố nhạc sĩ Việt Dzũng càng thêm đong đầy khi sáng tác của anh “Mời Em Về” được ca sĩ khuyết tật Johny Tuấn (thí sinh tham dự cuộc thi V-Star 2013) và ca sĩ Quốc Anh thể hiện thật thuyết phục, đã đi vào tận ngóc ngách và tâm hồn người nghe.

Nét mới lạ của chương trình

Nét mới lạ của chương trình Ngọc Trong Tim lần 5 được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả chính là sự góp mặt của những tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi, các em dẫu tuổi còn nhỏ, nhưng đã bộc lộ những cá tính, khả năng âm nhạc khá rõ nét.

Bé Nấm và Bé Na cùng ba mẹ là ca sĩ Phương Thảo- Ngọc Lễ qua ca khúc “Ba Ngọn Nến Lung Linh (sáng tác: Ngọc Lễ); các em Lyli Nguyễn, Phan Vĩnh Khoa và Nguyễn Tường Vy biểu diễn cùng ca sĩ Thanh Lan khi hát “ Ngọn Nến Tình Yêu” (sáng tác Đinh Trung Chính) ; bé Triệu Vy và Trinity Trần cùng song ca bài “Xin Mẹ Đừng Bỏ Con” (sáng tác Nguyễn Quốc Việt), đây là những tiết mục đặc sắc đã chinh phục khán giả bằng sự trầm bổng theo giai điệu bài hát, cùng sự phối bè điêu luyện của những tài năng nhỏ và sự dễ thương lôi cuốn của ánh mắt thơ ngây khi thể hiện ca khúc. Khán giả cũng đã dành những tráng pháo tay tưởng thưởng cho tiết mục vũ đạo thật điêu luyện không sai một động tác những bước nhảy của Micheal Jackson do cậu bé Beckham (tên thật là Bằng Phương, con trai lớn của ca sĩ Bằng Kiều- Trizzie Phương Trinh) biểu diễn.


 Thanh Hằng- Thanh Hà hát cùng với Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Hiệp bài “Cò Lã” (dân ca Bắc Bộ).


Dòng nhạc trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương với liên khúc “Nghẹn Ngào, Đời Là Vạn Ngày Sầu và Xin Thời Gian Qua Mau” được những giọng hát sâu lắng của Sương Mai, Hàn Mỹ, Hoàng Lan thể hiện đưa khán giả về lại với vùng trời kỷ niệm Sài Gòn xưa. Giọng hát ngọt ngào của ca sĩ khuyết tật Thùy Linh chinh phục người nghe khi chị thể hiện “Fly Me To The Moon” (sáng tác Bart Howard) cùng tiếng đàn piano điêu luyện của nghệ sĩ dương cầm Vân Anh (đến từ Úc Châu) và tiết mục xiếc của nghệ sĩ Tuấn Linh minh họa. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, bay bổng của tiếng hát ca sĩ Teresa Mai thật quyến rũ khi cô hát I DreamA Dream (sáng tác Herbert Kretzmer ) hòa điệu cùng tiếng hát của cô là tiếng đàn của Vân Anh.


            Ca sĩ Johny Tuấn và Quốc Anh cùng hát “Mời Em Về” của cố nhạc sĩ Việt Dzũng


Giọng hát của ca sĩ khuyết tật Bích Ngọc hòa nhịp với chất sâu lắng, dịu nhẹ, day dứt của bài hát Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên). Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình live show Ngọc Trong Tim, ca sĩ khuyết tật, diễn viên điện ảnh Phương Dung (diễn viên chính phim Xe Lăn) với giọng hát có một chút yếu đuối nội tâm, một vẻ đẹp tinh tế đến nao lòng khi cô thể hiện “Cơn Mưa Hạ” (Trúc Hồ) và cô thật tròn vai một cô gái phải ngồi trên xe lăn, nhưng luôn khát khao được làm vợ, làm mẹ và những trăn trở lo âu sợ không được sự chấp thuận của mẹ chồng tương lai trong đoản kịch ngắn “Đẹp Duyên” (sáng tác Minh Ngọc), diễn cùng với Minh Ngọc và Mai Thanh Dung. Tiếng hát của Phương Dung hòa điệu cùng ca sĩ Như Quỳnh, sự hòa quyện ngọt lịm của hai giọng ca đã đem lại nét duyên dáng cho ca khúc “Nối Dây Tơ Hồng” (Thành Công) .


  Nhạc sĩ Thế Vinh một tay đệm đàn guitare, miệng thổi kèn harmonica với bài “Biển Vắng” quen thuộc của Trịnh Công Sơn

Vừa điêu luyện trong xướng âm, vừa tự đệm piano cho mình, giọng hát ấm và cao vút của nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đã nhận những tràng pháo tay ngợi khen của khán giả, anh và nhạc sĩ một tay Thế Vinh cùng song tấu guitare đệm nhạc cho ca sĩ Khánh Ly hát liên khúc “Như Cánh Vạc Bay và Cát Bụi” (Trịnh Công Sơn). Nhạc sĩ Thế Vinh một tay đêm đàn guitare, miệng thổi kèn harmonica với một bài hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn “Biển Vắng”, dẫu màn trình diễn này chưa thật hoàn hảo như lần diễn trước đây, nhưng cảm xúc trong tiếng đàn, tiếng nhạc của anh vẫn nồng đượm. Nghệ sĩ khiếm thị Phước Bến Tre với cách luyến láy, nhấn nhá rất "mùi", rất đơn giản mà vẫn rất tình khi anh thể hiện bài “Nó”, anh cũng đã phô diễn tài năng đặc biệt của mình khi anh nhái giọng rất giống cố nghệ sĩ Út Trà Ôn, Hùng Cường, Duy Khánh trong một liên khúc tân cổ, nhạc kích động và tự đệm đàn bằng miệng, đem lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả qua tiết mục hài kịch “Nhớ Hồn Xưa” diễn cùng nghệ sĩ Mai Thanh Dung.


            Bé Triệu Vy và Trinity Trần cùng song ca bài “Xin Mẹ Đừng Bỏ Con” (Sáng tác Nguyễn Quốc Việt)


Nhưng có lẽ tiết mục đặc sắc của hai chị em “tí hon” Thanh Hằng- Thanh Hà được xem là điểm nhấn thú vị trong chương trình lần này. Cả hai quá nhỏ bé trên sân khấu rộng lớn, nhưng khi cả hai cất lời ca, giọng hát trong trẻo, đầy sức thu hút của họ dường như đã xóa bỏ những khiếm khuyết mà tạo hóa đã vô tình tạo ra trên cơ thể họ. Sự quăng bắt nhịp nhàng, ăn ý giữa giai điệu dặt dìu của bài “Cò lả” (dân ca Bắc) khi họ hát cùng với Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Hiệp. Giọng hát nhẹ nhàng, thanh thoát khi cả hai chị em thể hiện giai điệu rộn ràng, ca từ mượt mà của ca khúc “Cô Tấm Ngày Nay” (Ngọc Châu). Cả hai cùng với nghệ sĩ Thành Lễ trình diễn thật vui nhộn ca khúc này và mang đến cho khán giả khá nhiều bất ngờ trên sân khấu, đặc biệt là họ vừa thể hiện ca khúc vừa nhanh chóng biến hóa thay trang phục ngay trên sân khấu.




Bài “Lady Night” là sáng tác của nghệ sĩ Michael Gogin’s do ông và ban nhạc của ông cùng trình diễn
 

“Nếu Còn Có Một Ngày Để Sống” (Hoài An) mà các nghệ sĩ của Ngọc Trong Tim cùng hát trước khi khép màn chương trình, cũng là ngụ ý thông điệp: những con người đang gánh chịu sự mất mát của cơ thể vẫn lạc quan yêu đời, yêu người bất tận... dẫu đâu đó ai đó có quay lưng với họ.


 Bé Nấm và Bé Na cùng ba mẹ là ca sĩ Phương Thảo- Ngọc Lễ qua ca khúc “Ba Ngọn Nến Lung Linh” (Sáng tác Ngọc Lễ)


Lẽ ra buổi diễn sẽ hoàn hảo hơn nếu không vì những trục trặc về âm thanh, ánh sáng, sự nối kết các tiết mục và cả sự lúng túng, quên bài khi giới thiệu chương trình của 2 MC Minh Phượng và Diệu Quyên. Chính những sai sót trên khiến cảm xúc của khán giả không được trọn vẹn khi thưởng thức “Ngọc Trong Tim” lần 5. Dẫu không được thành công như mong đợi, nhưng các nghệ sĩ vẫn để lại trong lòng khán giả những ấn tượng, cảm xúc nhất định. Đó chính là thông điệp mà “Ngọc Trong Tim” đã gửi đến khán giả, thông điệp về tình thương yêu, tấm lòng giữa con người với con người, giúp những người khuyết tật lạc quan, tin tưởng trước khó khăn, yêu thương nhiều hơn để nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc đời. Chính qua những tài năng của các nghệ sĩ khuyết tật đã chứng tỏ một cách mạnh mẽ cho mọi người về ý nghĩa của sự khổ luyện. Sự kiên nhẫn, say mê và cả tình yêu đã giúp họ vượt qua mọi giới hạn của khiếm khuyết cơ thể, để chạm đến những ngôi sao mơ ước. Đó cũng là thông điệp mà chương trình gửi đến những người khuyết tật khác, dù nổi tiếng hay âm thầm, những người vẫn đang nỗ lực vượt lên những giới hạn của chính mình để tự lực sống, học tập và mưu sinh. (bh)




Các em Lyli Nguyễn, Phan Vĩnh Khoa và Nguyễn Tường Vy biểu diễn cùng ca sĩ Thanh Lan khi hát “Ngọn Nến Tình Yêu” (sáng tác Đinh Trung Chính)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT