Người Việt Khắp Nơi

Little Saigon: Họp báo về vụ lừa đảo gần $4 triệu tiền trúng số

Thursday, 15/05/2014 - 09:21:25

Vào lúc 11 giờ trưa thứ Năm, 15 tháng Năm, 2014, tổ hợp luật sư Jarvis Krieger & Sullivan đã mở cuộc họp báo tại hội trường báo Người Việt để phổ biến vụ bà Mai Bùi bị bà Lan (Làng Văn) trong thương xá Phước Lộc Thọ cùng một số người Việt khác là Hùng Trần, Mimi Nguyễn

Thanh Phong/Viễn Đông



Bà Mai Bùi đang đọc lời kêu gọi giúp đỡ


 
WESTMINSTER - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Năm, 15 tháng Năm, 2014, tổ hợp luật sư Jarvis Krieger & Sullivan đã mở cuộc họp báo tại hội trường báo Người Việt để phổ biến vụ bà Mai Bùi bị bà Lan (Làng Văn) trong thương xá Phước Lộc Thọ cùng một số người Việt khác là Hùng Trần, Mimi Nguyễn, Ton Nguyễn, Vu Nguyễn và Tri Trần toa rập lừa đảo gần $4 triệu Mỹ kim tiền bà trúng số.

Cuộc họp báo có Luật sư Charles T. Spagnola (Giám Đốc Tổ Hợp Luật Sư Jarvis Krieger & Sullivan), Luật sư Eliot F. Krieger, Luật sư Karl D. Trương và bà Mai Bùi. Về phía truyền thông có một số đài truyền hình Việt ngữ và phóng viên ba nhật báo tiếng Việt và phóng viên tờ OC Register tại Nam Cali.

Mở đầu, Luật sư Charles T. Spagnola ngỏ lời cám ơn các cơ quan truyền thông có mặt, ông nói sơ qua về mục đích buổi họp báo, sau đó ông nhường lời cho LS. Eliot F. Krieger trình bày chi tiết vụ án.

Sự việc xẩy ra vào tháng 9/2012. Nạn nhân là bà Mai Bùi, 76 tuổi, một người Việt cao niên không biết đọc và viết tiếng Anh. Một hôm đi châm cứu với thầy Trần Hùng, bà đã tiết lộ cho ông này biết gia đình bà đã trúng số hàng triệu đô-la. Ông Hùng đã về báo cho bà Lan (Làng Văn) biết sự may mắn của bà Mai Bùi, thế là cả hai người bắt tay nhau tính toán dùng kế hoạch dụ dỗ bà Mai Bùi mua bán bất động sản.

Theo luật sư, họ tìm cách lấy được cảm tình và lòng tin của bà Mai Bùi qua một việc mua bán nhà dễ dàng, và nhờ kế họach này, họ truy cập vào các tài khoản ngân hàng của bà để cướp đoạt tài sản cho lợi ích riêng của họ.

Bà Làng Văn và ông Trần Hùng thuyết phục bà Mai mua chung với họ căn nhà trên đường Chicago, thành phố Huntington Beach, Quận Cam. Hùng Trần không có tiền, bà Lan thuyết phục bà Mai cho Hùng Trần vay $1 triệu Mỹ kim để thực hiện việc mua bán này. Bà Lan lại vay thêm của bà Mai $1.8 triệu để xây cất và sử dụng bất động sản đã mua làm tài sản thế chấp. Nhưng đến nay, ba ngôi nhà vẫn chưa xây xong, và ông Hùng Trần vẫn không trả bất kỳ số tiền nào mà Hùng đã vay của bà Mai.

Bà Lan Nguyễn (Làng Văn) lại thuyết phục bà Mai một vụ đầu tư khác. Bà lái xe chở bà Mai đến khu đất trống tại số 235 1st (góc đường Olive và đường 1st, Huntington Beach) và nói khu đất này bán khoảng $1.7 triệu. Ngày 23 tháng Hai, 2013, bà Lan lái xe chở bà Mai Bùi đến ngân hàng Wells Fargo để mua cashier’s check với số tiền $1.73 triệu từ trương mục của bà Mai Bùi. Thế nhưng không có số tiền nào trong ngân quỹ này được sử dụng để mua bất động sản ở Huntington Beach.


                             Các luật sư (từ trái): Charles T. Spagnola – Eliot F. Krieger và Karl D. Trương


Sự việc chỉ được phát hiện khi con trai của bà Mai Bùi thấy bà hỏi mình mượn tiền nên nghi ngờ, vì anh biết mẹ mình có một số tiền lớn trong ngân hàng mà tại sao phải hỏi mượn?

Từ sự nghi ngờ đó, anh tiến hành tự điều tra và phát giác sự gian lận, lừa đảo của Hùng Trần. Hùng đã chuyển một nửa chủ quyền của tài sản của bà Mai Bùi trong bất động sản ở Huntington Beach sang qua tên của mình bằng cách giả mạo chữ ký bà Mai trên giấy chủ quyền.

Ngày 27 tháng Ba, 2014, con trai và cháu bà Mai Bùi đã đối chất với bà Lan Nguyễn. Bà Lan từ chối trả tiền và cũng từ chối cung cấp bất kỳ giấy tờ nào. Bà Lan (Làng Văn) tuyên bố sẽ trả lại $1.73 triệu chỉ sau khi nhận được chủ quyền cho một trong những ngôi nhà đang xây tại Huntington Beach, mặc dù bà ta không hề đầu tư bất cứ phần tiền nào bằng tiền riêng của mình trong các bất động sản đó.

Trước mặt các cơ quan truyền thông Mỹ, Việt, bà Mai Bùi cầm tờ giấy đọc nguyên văn như sau:

Tôi là Mai Bùi. Sau khi thầy Hùng biết tôi trúng số, thầy và bà Lan dụ dỗ tôi đầu tư cho họ. Tôi nghe lời họ nhưng không may cho tôi, họ gạt tôi và lấy cạn tiền trong nhà băng của tôi tới mấy triệu đô-la. Cho dù tôi biết thầy Hùng nhiều năm nay, không ngờ thầy Hùng lường gạt tôi, đối xử với tôi như vậy, nhẫn tâm gạt tiền của tôi và bảo bà Lan là nhà đầu tư địa ốc giỏi nhưng khi nhận tiền của tôi xong thì rút mất sạch tiền của tôi mà không đầu tư gì hết. Xin kêu gọi quý ngài giúp tôi tìm lại công lý. Tôi thành thật cám ơn quý ngài.”

Và bà rời hội trường, không trả lời câu hỏi của báo chí. Các vị luật sư đã trả lời nhiều câu hỏi của truyền thông và cho biết, đây là vụ án dân sự nên họ chỉ cố gắng dàn xếp thế nào để các bị đơn trả lại tiền cho nguyên đơn, và kêu gọi đồng bào Việt Nam, ai có ở trong trường hợp bị lừa đảo tương tự như vụ này hãy liên lạc với tổ hợp luật sư Jarvis,Krieger & Sullivan tại địa chỉ: 444 W. Ocean Boulevard, Suite 1700 Long Beach, CAS 90802, ĐT: (562) 597-7070 hay email về karl@jarvislawyers.com.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT