Người Việt Khắp Nơi

Linh mục bị vạ tuyệt thông vì lạc giáo

Sunday, 15/06/2014 - 11:49:00

Một giáo phận ở miền mam Việt Nam đã ra vạ tuyệt thông cho một linh mục trẻ, bị buộc tội giảng dạy những điều sai lạc chống lại đức tin Công Giáo. Mặc dù còn trẻ tuổi, linh mục bị yêu cầu về ở trong một ngôi nhà dành cho các linh mục đã về hưu.



Linh mục Nguyễn Văn Tường trong buổi giảng cuối cùng ở Họ Đạo Thạnh Thới, tỉnh Bến Tre trong tháng Năm vừa qua. (Hình từ video trang mạng của linh mục Tường)
 
 
[BOLD] ‘Tôi không bị bệnh. Tại sao tôi được yêu cầu về hưu? Tôi đã không làm điều gì sai trái cả.’

VĨNH LONG - Một giáo phận ở miền mam Việt Nam đã ra vạ tuyệt thông cho một linh mục trẻ, bị buộc tội giảng dạy những điều sai lạc chống lại đức tin Công Giáo. Mặc dù còn trẻ tuổi, linh mục bị yêu cầu về ở trong một ngôi nhà dành cho các linh mục đã về hưu.

Tin này gây xôn xao, tranh luận tại giáo phận trong mấy tuần qua, và được đăng trên mạng National Catholic Reporter (NCR) do thông tín viên Joachim Phạm viết bằng tiếng Anh từ Việt Nam.

Bản tin cho biết Linh mục Phêrô Dương Văn Thạnh, Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Vĩnh Long, tuyên bố, “Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae), tức là bản án đã được đưa rồi.”

Vạ tuyệt thông tiền kết được ấn định cho một số tội. Ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ, không cần Giáo hội phải ra công bố.

Cha Thạnh buộc tội linh mục Tường “rao truyền những sai lạc về giáo lý của Giáo Hội Công giáo” và “vẫn ngoan cố trong lập trường sai lạc của Cha.”

Là cha sở của Họ Đạo Thạnh Thới ở tỉnh Bến Tre, linh mục Tường cũng đã được yêu cầu dời đến ở một ngôi nhà dành cho các linh mục địa phương về hưu tại thành phố Vĩnh Long ở gần đó. Các giáo dân Công Giáo địa phương cũng bị “cấm tham dự mọi việc cử hành phụng vụ và giảng dạy do Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường quy tụ,” theo thông báo của Tòa Giám Mục Vĩnh Long cho biết.

Thông báo này đề ngày 23 tháng Năm, 2014, được đăng trên trang web của giáo phận. Linh mục Thạnh cũng nói rằng “Giáo phận Vĩnh Long hoàn toàn bác bỏ mọi điều do Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường tuyên bố trên mọi phương tiện truyền thông.”

Tuy nhiên, vào hôm 18 tháng Năm, sáu linh mục khác tại địa phương đã đến thăm các giáo dân, và đọc một lá thư có chữ ký của linh mục Thạnh. Bức thư nói rằng Cha Thạnh đã quyết định buộc Cha Tường phải tạm ngưng thi hành các tác vụ của mình và dời đến ở ngôi nhà dành cho các linh mục hưu dưỡng vì “các vấn đề sức khỏe” vào cuối tháng Năm.

Linh mục bị vạ tuyệt thông này nói với cộng đoàn giáo xứ của mình, “Tôi không bị bệnh. Tại sao tôi được yêu cầu về hưu? Tôi đã không làm điều gì sai trái cả.”

Những người ủng hộ linh mục Tường giận dữ phản đối bức thư, và tố cáo các linh mục đến thăm “vu khống Cha Tường, vì sức khỏe của Cha vẫn tốt.” Họ cũng yêu cầu các linh mục ngồi xuống và lắng nghe những ý kiến của họ, nhưng các linh mục lại không làm như vậy.

Các giáo dân hỏi, “Tại sao các cha không dám lắng nghe chúng con? Tại sao các cha không thuyên chuyển những linh mục có quan hệ với phụ nữ hoặc sử dụng tiền đóng góp của dân chúng để chu cấp cho những người phụ nữ của họ?” một nữ giáo dân la lên như vậy.

Linh mục Tường có một lòng sùng kính mạnh mẽ và thi hành tác vụ của Lòng Chúa Thương Xót, dựa trên các tác phẩm của Thánh Faustina Kowalka người Ba Lan, là người nhận được những mạc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã thiết lập Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót như là ngày Chủ Nhật Thứ Hai của mùa Phục Sinh.

Trước đây vị linh mục bị vạ tuyệt thông này thường cử hành những nghi lễ Lòng Chúa Thương Xót vào các ngày thứ Bảy, thu hút hàng ngàn người tham dự, trong số đó có cả những tín đồ của các tôn giáo khác. Linh mục Tường đã đăng video ghi lại tất cả các bài giảng và các buổi lễ của trên trang web riêng của mình.

Trong một thánh lễ vào hôm 24 tháng Năm, Cha Tường nói với các giáo dân, “Đây là Thánh Lễ cuối cùng mà tôi cử hành trong trong đời linh mục của tôi. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến nhà riêng của tôi để nghỉ ngơi và chăm sóc người mẹ già của tôi.”

Vị linh mục này cũng kêu gọi họ “hãy yêu thương nhau, để trở thành tôi tớ của nhau như Chúa Giêsu đã dạy.” Ông cũng mời họ đến thăm ông tại nhà riêng trong tháng Sáu.

Linh mục Tường, chưa tới 40 tuổi, cũng nói rằng ông từng bị cấm cử hành phụng vụ trong hai tháng khi ông đang làm cha phó. Việc truyền chức linh mục cho ông đã bị hoãn lại hai năm, sau khi ông học xong chương trình đại chủng viện. Ông chịu chức trong năm 2007.

Một nữ tu Dòng Mến Thánh Giá địa phương, yêu cầu đừng nêu tên, nói với NCR rằng Cha Tường giải thích Kinh Thánh một cách không chính xác. Bà cho biết linh mục này nói rằng Thiên Chúa dạy mọi người phải ăn chay và chỉ ăn rau củ mà thôi; rằng không ai trên trái đất có thể tha thứ tội lỗi của người khác; và rằng con người không có thể sống lại sau khi chết.

Nữ tu này cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng trường hợp của linh mục Tường thể hiện “một cuộc khủng hoảng đạo đức trong hàng giáo sĩ địa phương. Giáo phận rất cần một giám mục mới để giải quyết tất cả những vấn đề này.”

Giáo Phận Vĩnh Long đã bị trống tòa từ khi Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân qua đời trong tháng Támnăm ngoái.

Một linh mục từ một giáo phận khác, cũng yêu cầu giấu tên, nói rằng các vấn đề đều rộng lớn hơn so với việc bổ nhiệm một vị giám mục mới. Một số trong những vấn đề này là phẩm chất kém cỏi của giáo dục chủng viện, tình trạng chung thiếu giá trị cho việc đối thoại giữa các giáo sĩ, và sự tách biệt không lành mạnh giữa hàng giáo sĩ và các giáo dân.

Ông nói, “Tôi thấy bối rối vì chuyện Cha Tường chịu tiếng xấu, không phải chỉ vì những gì ông được cho là đã nói, mà còn vì cách thức giải quyết trường hợp của ông. Chẳng lẽ không có những giải pháp ít quyết liệt hơn so với vạ tuyệt thông, chính vạ này sẽ mở ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết, đặc biệt là cho các giáo dân và bây giờ là những người Công Giáo? Đảng cộng sản thích nhìn thấy Giáo Hội hành xử một cách dại dột đến như vậy. Chúng ta phải tiếp tục sống trong thế kỷ 19 hay sao?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT