Đạo và Đời

Linh lạy Cha

Wednesday, 27/07/2016 - 10:40:47

Như thế có nghĩa là người môn đệ này không biết cầu nguyện như thế nào cho tốt đẹp, nên đã hỏi Chúa và chính vì thế, nhờ người môn đệ này, chúng ta đã được Chúa dạy một kinh đẹp nhất đó là kinh Lậy Cha.


Một buổi tối kia khi đi ngang qua phòng của đứa cháu, ông nội thấy nó đang quỳ bên cạnh giường mà miệng thì cứ lẩm nhẩm. Nghe cho kỹ thì ra nó đang đọc đi đọc lại bảng mẫu tự a b c d... Ngạc nhiên, ông nội dừng lại hỏi nó: “Đêm đã khuya rồi sao cháu không đi ngủ đi, mà còn đánh vần 24 chữ cái làm gì vậy?” Thằng bé trả lời một cách tỉnh khô: “Cháu đang cầu nguyện đó ông nội ạ!” Ông nội hỏi thêm: “Tại sao cháu cầu nguyện mà lại đọc 24 chữ cái?” Thằng bé trả lời một cách ngon lành: “Từ nãy đến giờ cháu nghĩ hoài mà chẳng biết cầu nguyện với Chúa như thế nào, cho nên cháu mới nghĩ ra phải đọc 24 chữ cái, ông biết tại sao không, để Chúa nghe xong, Chúa muốn ghép nó lại thành câu gì theo đúng ý Chúa nhất, thì Chúa cứ việc ghép, có phải như vậy không ông?”

Câu chuyện của bài Phúc Âm tuần này kể lại một môn đệ của Chúa, thấy Chúa cầu nguyện và khi Ngài cầu nguyện xong, thì đã xin Chúa rằng: “Lậy Thầy, xin dạy chúng tôi cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ của ông.” Như thế có nghĩa là người môn đệ này không biết cầu nguyện như thế nào cho tốt đẹp, nên đã hỏi Chúa và chính vì thế, nhờ người môn đệ này, chúng ta đã được Chúa dạy một kinh đẹp nhất đó là kinh Lậy Cha.

Chúa Giêsu dạy chúng ta một kinh duy nhất để đọc hay để cầu nguyện và ngoài ra Chúa không dạy kinh nào khác nữa. Kinh Lậy Cha là kinh duy nhất Chúa dạy chúng ta bởi vì nó gồm tóm tất cả mọi kinh khác mà chúng ta đọc thường ngày. Các nhà thần học và các nhà chú giải Kinh Thánh thường nhắc tới câu nói bất hủ của Tertulianô là một nhà hộ giáo thời các Giáo Phụ: “Kinh Lậy Cha là kinh tóm lược tất cả ý nghĩa của Phúc Âm mà Chúa đã rao giảng.” Có tới hai bản văn kinh Lậy Cha được viết ở trong Kinh Thánh: một bản theo Phúc Âm của thánh Matthêu và bản khác theo Phúc Âm của thánh Luca, để chúng ta có được kinh Lậy Cha ngày hôm nay: Lậy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Khi không biết đọc kinh gì thì tốt nhất là đọc kinh Lậy Cha và đọc kinh Lậy Cha hằng ngày. Đấng mà chúng ta phải nghĩ tới khi vừa mở mắt thức dạy, Đấng mà chúng ta phải nghĩ tới trước khi nhắm mắt kết thúc một ngày, đó là Cha chúng ta ở trên trời. Đấng mà chúng ta phải kính mến cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, cũng là Cha chúng ta ở trên trời. Thiên Chúa là Đấng siêu việt, là Đấng chí tôn, nhưng Ngài chính là người Cha thật gần gũi. Chúng ta gọi Ngài là Cha trên trời, không có nghĩa là Ngài ở mãi chốn cao vời xa thẳm, chẳng có ăn nhập gì với chúng ta. Kinh Lậy Cha mà Chúa Giê su đã để lại cho chúng ta quả là món quà tặng vô cùng cao quí. Vậy khi đọc kinh Lậy Cha chúng ta có cảm thấy hạnh phúc sung sướng vì được làm con của Cha trên trời không? Ngài là Đấng tuyệt hảo, Ngài luôn nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời này và Ngài sẽ cho chúng ta được nhìn thấy thánh nhan Ngài trong ánh sáng huy hoàng đời sau.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT