Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm nạn nhân bị cộng sản thảm sát trong Tết Mậu Thân 1968

Monday, 26/02/2018 - 10:25:20

Thiếu Tá Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên - Huế: “Số người bị VC giết và chôn sống lên đến 5327 người, bị bắt và mất tích 1200 người. Khi đào lên từ các mồ chôn tập thể, đa số các thi thể đều bị đập hoặc bắn vào đầu.”

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Chiều ngày Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018 tức mùng 10 Tết Mậu Tuất, nhiều đồng hương Việt Nam và một số quan khách ngoại quốc đã đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, Nam California tham dự Lễ Tưởng Niệm Các Nạn Nhân bị Việt Cộng thảm sát dã man trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968, đặc biệt tại cố đô Huế.


Vòng hoa của gia đình Phủ Cam Huế, một trong nhiều vòng hoa Tưởng Niệm các nạn nhân bị VC thảm sát tại Huế. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Buổi lễ do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai phối hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức, đánh dấu đúng 50 năm quân Cộng Sản Bắc Việt bội ước hưu chiến, đem 80,000 quân đồng loạt tấn công khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam Cộng Hòa và tàn sát khoảng 6,000 người, trong đó có rất nhiều thường dân và trẻ em vô tội.

 
Ký giả người Đức Uwe Siemon-Netto (giữa) và một cựu quân nhân TQLC Hoa Kỳ là hai nhân chứng trong Tết Mậu Thân. Người đứng bìa trái là người thông dịch ra tiếng Việt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Buổi lễ diễn ra trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ với nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và phút mặc niệm do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ phụ trách. Hiện diện trong buổi lễ có Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ gồm Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Chủ Tịch), Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Mục Sư Lê Minh, Mục Sư Nguyễn Công Chính, Linh Mục Trần Văn Kiểm.

Các vị dân cử như Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal; Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn và các phụ tá; bà Frances Thế Thủy và ông Jamison Power; ông Nguyễn Mạnh Chí tại TP Westminster, Thị Trưởng và một số Nghị viên TP Westminster; Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn của TP Garden Grove đều có mặt.

Ngoài ra có bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch CĐNV Liên Bang Hoa Kỳ, ông Nguyễn văn Lực, Chủ Tịch CĐNV San Diego , đại diện các tổ chức hội đoàn và đông đảo đồng hương cùng các cơ quan truyền thông.


Tế Lễ Cổ Truyền do Hội Đền Hùng phụ trách (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đặc biệt có hai nhân chứng sống trong vụ Mậu Thân là ký giả Uwe Siemon-Netto người Đức và một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ có mặt tại Huế trong biến cố Tết Mậu Thân 1968.

Chương trình được điều hợp bởi hai MC nữ: Cô giáo Diệu Quyên và cô Roxanne Chow; có phần phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức và lời cảm tạ của ông Võ Văn Bằng, Phó Ban Tổ Chức. Có nghi thức đặt vòng hoa, Thắp Nến Tưởng Niệm của ban tổ chức và một số tổ chức, hội đoàn do ông Trần Vệ phụ trách. Có phần trình diễn văn nghệ đặc sắc của Ban Tù Ca Xuân Điềm, chiếu Slideshow về lời tuyên bố của LM Phan Văn Lợi từ quốc nội cũng như hình ảnh tội ác của VC trong Tết Mậu Thân khiến nhiều người xúc động.
Phần Tế Lễ Cổ Truyền do Hội Đền Hùng và trong đó ông Lê Quang Dật đọc bài Văn Tế gồm 103 câu do nhà văn Huy Phương cẩn bút. Bài Văn Tế rất xúc động, nhắc lại những cảnh đau thương tang tóc người dân Huế phải gánh chịu, trong đó có 18 câu mở đầu: “…Hỡi ôi! Xưa Mậu Thân / Nay đà Mậu Tuất / Năm mươi năm, oan khuất dậy Trời / Sáu nghìn sinh mạng chôn vùi / Trong hầm tập thể, bên đồi dưới khe / Nhớ một thuở làng quê phố thị / Cảnh Xuân về Tết lễ yên vui / Miền Nam thịnh vượng một thời / Làng trên xóm dưới, người người hân hoan / Bọn giặc Bắc tham tàn khát máu / Tiếng súng chen tiếng pháo Giáo Thừa / Vờ ngừng bắn, cướp thời cơ / Tấn công đồng loạt giữa giờ thiêng liêng / Đạn pháo kích giữa đêm chát chúa / Nòng AK tóe lửa trong khuya / Việt Cộng về, Việt Cộng về / Gọi tên đập cửa, tiếng nghe lạnh mình.”


Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ dâng hương và cầu nguyện cho các nạn nhân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền, các vị lãnh đạo tôn giáo lên trước bàn thờ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (PH Hòa Hảo) Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn đại diện dâng hương trước bàn thờ , các vị khác, mỗi vị dâng một lời cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mình, nhưng tất cả đều chung một chủ đích, cầu xin Thượng Đế, các Đấng Thiêng Liêng, chư Phật , chư thánh hiền độ trì, bầu cử cho anh linh các người bị Việt Cộng thảm sát trong Tết Mậu Thân được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng.

Trong khi Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại tổ chức Tưởng Niệm các nạn nhân bị Việt Cộng thảm sát thì trớ trêu thay, tại Việt Nam, nhà cầm quyền CS lại tổ chức ăn mừng cái gọi là “chiến thắng trong Tết Mậu Thân” hầu đánh lừa đồng bào miền Bắc, nhất là các thanh thiếu niên chưa từng có mặt trong Tết Mậu Thân, đổ lỗi cho “Mỹ, Ngụy” gây ra. Nhưng đồng bào miền Trung, miền Nam thuộc lứa tuổi từ 60 trở lên không ai không biết tội ác tày trời trên là do Đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra.

Để các bạn trẻ người Việt có thêm hiểu biết về thảm kịch này, Viễn Đông ghi nhận một số ý kiến của nhiều nhân chứng, trong đó ký giả người Đức, ông Uwe Siemon-Netto hành nghề ký giả hơn 60 năm cho một tờ báo lớn nhất nước Đức đã đến tham dự buổi Tưởng Niệm và ông đã có bài phát biểu khá dài, nói lên những gì ông chứng kiến tận mắt về ba vị bác sĩ Đức và một người vợ đã từ bỏ cuộc sống sung túc tại Đức đến các làng mạc và bệnh viện tại Huế săn sóc vết thương cho mọi người không phân biệt quân cộng sản hay quân đội Quốc Gia nhưng đã bị chúng sát hại hết sức dã man bằng cách bắt tự đào hố và tay bị trói ra sau lưng rồi bị bắn vào đầu từ sau ra trước.

Ký giả Uwe Siemon Netto cũng cực lực lên án người ký giả của đài CBS (nay đã chết) đã tường thuật không trung thực về những gì xảy ra tại Huế, và cho đến hôm nay, Việt Cộng vẫn chưa đưa ra một lời xin lỗi với gia đình ba vị bác sĩ và chính phủ Đức vì hành động giết người mà chúng cho rằng “giết lầm.” Thực ra, trước khi chúng giết các bác sĩ Đức, nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi Việt Cộng phải trả tự do ngay tức khắc cho các người bác sĩ này nhưng chúng vẫn giết và giết một cách hết sức dã man.

Một quân nhân TQLC Hoa Kỳ tham chiến tại VN cũng làm nhân chứng vụ thảm sát Tết Mậu Thân và khẳng định là do Việt Cộng chủ mưu. Ngoài hai người nước ngoài, bác sĩ Võ Đình Hữu và ông Võ Văn Bằng đều là nhân chứng đã kể lại tội ác man rợ của bọn Việt Cộng mà trời không dung, đất không tha.

Chị Tạ Phong Tần, nguyên là Đại Úy Công An Việt Cộng nhưng đã sớm nhận ra sai lầm của mình và từ bỏ Đảng Cộng sản, quay lại tố giác tội ác của nhà nước CSVN, bị bắt và bị trục xuất qua Hoa Kỳ. Có mặt trong buổi lễ, người cựu tù nhân chính trị này khẳng định, “Chính bọn Việt Cộng đã gây ra tội ác cho đồng bào vô tội tại Huế, tội ác này không thể tha thứ được.”

Tên Việt Cộng Hoàng Phủ Ngọc Tường mà trước đây, nhiều tài liệu viết rằng y là thành phần hăng máu chém giết nhất, nay tên này phủ nhận sự có mặt của y tại Huế trong Tết Mậu Thân và trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài WGBH năm 1981, Hoàng Phủ Ngọc Tường nói: “Khi nói về vụ thảm sát Huế, tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981 khi tôi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự ngụy biện. Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Tết Mậu Thân 1968.”

Cô Lữ Anh Thư, ái nữ của Trung Tướng Lữ Lan: “Khi thấy quân cộng sản đi lùng sục từng nhà, nhiều người sợ quá phải trốn vào trong các lu đựng nước, những người kém may mắn bị chúng bắt, khi tìm được xác cũng là lúc tìm thấy các mồ chôn tập thể.”

Thiếu Tá Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên - Huế: “Số người bị VC giết và chôn sống lên đến 5327 người, bị bắt và mất tích 1200 người. Khi đào lên từ các mồ chôn tập thể, đa số các thi thể đều bị đập hoặc bắn vào đầu.”

Ông John H. Hubbel viết trên tờ Readers Digest số ra tháng 11, 1968: “Một ông Xã Trưởng ở Đà Nẵng cùng người vợ đang mang thai và bốn người con bị Việt cộng bắt, ông bị chúng cắt lưỡi ngay trước mặt vợ con. Bộ phận sinh dục của ông cũng bị chúng cắt và may vào trong miệng. Trong lúc ông chết, chúng mổ bụng bà vợ. Đứa con trai 9 tuổi và hai đứa em trai khác bị một tên Việt Cộng lấy thanh tre nhọn đâm từ lỗ tai này qua lỗ tai bên kia. Chỉ có đứa con gái 5 tuổi được chúng tha mạng. Ông gọi đây là hành động diệt chủng và kêu gọi các nạn nhân cần phải đòi lại công lý và kẻ chủ trương chính sách diệt chủng cần phải đem ra tòa án xét xử.

Một cựu tình báo KGB tiết lộ: “Chỉ trong thời gian từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, khi Việt Cộng tạm chiếm được Huế, chúng đã giết hàng ngàn người mà sau này chính quyền VNCH đã khai quật các hố chôn tập thể tại Trường Gia Hội, chùa Theravada, Bãi Dâu, Cồn Hến, Tiểu Chủng Viện Huế, Quận Tả Ngạn, Phía Đông Huế, Lăng Tự Đức, Đồng Khánh, Cầu An Ninh, Cửa Đông Ba, Trường An Ninh Hạ, Trường Văn Chí, Chợ Thông, chùa Từ Quang, Gia Long, Đồng Di, Vịnh Thái, Phú Lương, Thượng Hòa, Vĩnh Hưng, Thủy Thanh, Phú Xuân, chùa Áo Vàng và Khe Đá Mài đã tìm thấy hàng ngàn người bị giết bằng cách đập đầu và chôn sống. Đây là chủ trương của những người cộng sản, Tháng 9/1939 quân Cộng Sản Liên Xô đã tàn sát hàng ngàn hàng binh Ba Lan tại rừng Katyn phía tây thành phố Smolensk, Tết Mậu Thân Việt Cộng tàn sát hàng 6 ngàn người dân Việt tại Huế và nhiều nơi trên lãnh thổ VNCH; cho thấy đây là bản chất hiếu sát của những người cộng sản. Tính vô nhân đạo điên cuồng trong máu, trong óc của những người cộng sản dù ở bất cứ sắc tộc nào, vì chúng có chung một ông Tổ.”

Tưởng niệm các nạn nhân bị cộng sản tàn sát, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát, đồng thời lên án bạo quyền cộng sản, và tố cáo tội ác của chúng trước tòa án quốc tế để những tên đồ tể Việt Cộng phải đền tội trước khi chúng xuống địa ngục gặp Hồ Chí Minh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT