Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm Anh Hùng Trần Văn Bá

Friday, 13/01/2017 - 08:29:59

Các em học sinh Trung Tâm Văn Hóa Việt do thầy Huỳnh Phổ làm Hiệu Trưởng cũng trình bày hai nhạc phẩm “Cô Gái Việt” và em Christina hát bài “Hình Bóng Quê Nhà” với phần múa phụ họa.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sau ngày Việt cộng cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, nhiều cá nhân cũng như tổ chức, hoặc âm thầm, hoặc công khai về nước chống lại bạo quyền cộng sản, quang phục quê hương. Một số đã hy sinh, trong đó có anh Trần Văn Bá, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN tại Pháp, anh đã sa vào tay giặc tại Cà Mau vào tháng 9, 1984 và bị nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội tử hình ngày 8 tháng 1,1985.

Ông Huỳnh Phổ (bên trái) và ông Võ Văn Thiệu, đồng Trưởng Ban Tổ Chức trước bàn thờ anh hùng Trần Văn Bá. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Chiều Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017 một buổi lễ Tưởng Niệm anh được long trọng tổ chức tại hội trường Warner Middle School, thành phố Westminster, Nam California.

  Các vị khách có mặt rất sớm trong lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hai nhà giáo Huỳnh Phổ và Võ Văn Thiệu tại Orange County và ôn
g Trần Ngọc Giáp từ Paris là ba người bạn đã từng hoạt động với anh Trần Văn Bá đứng ra tổ chức buổi lễ tưởng niệm này.
Trước tấm lòng yêu nước và sự anh dũng hy sinh của anh hùng Trần Văn Bá, nói lên tinh thần “Uy Vũ Bất Năng Khuất” của tuổi trẻ yêu nước Việt, một số đông thân hào nhân sĩ , các tổ chức đấu tranh chống cộng và đông đảo các cơ quan truyền thông cũng như đồng hương đã đến dự lễ Tưởng Niệm.

Trong những vị có mặt sớm nhất, chúng tôi thấy có niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, ông nguyên là Đại Tá TQLC, Đặc Khu Trưởng Đặc Khu Rừng Sát; nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH và phái đoàn; niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH; Thị Trưởng Tạ Đức Trí và HĐTP Westminster; Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Khu Học Chánh Westminster. Ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, ông Phạm Trần Anh (Người tù bất khuất), ông Vũ Hoàng Hải (Khối 8406); ông Phan Thanh Châu (VNQDĐ). Sau những vị này, càng lúc càng có nhiều đồng hương đến tham dự.

Nữ Trung Tá Hạnh Nhơn và ông bà niên trưởng Nguyễn Văn Ức trước bàn thờ anh hùng Trần Văn Bá. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông Huỳnh Phổ giới thiệu ông Trần Ngọc Giáp, một người cộng tác đắc lực nhất với anh Trần Văn Bá khi hai người du học tại Paris, cả hai rất tâm đầu ý hợp trong tinh thần yêu nước. Ông Giáp tường trình cùng mọi người vài nét về tiểu sử anh hùng Trần Văn Bá. Sau khi thân phụ là cụ Trần Văn Văn bị cộng sản sát hại vào năm 1966, anh Bá được đưa sang Pháp học và đã tốt nghiệp Cao Học Chính Trị Kinh Doanh. Anh Bá có thời gian làm trợ giảng tại Đại Học Nantes, và làm Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN tại Pháp.

Năm 1976 anh cùng Tổng Hội Sinh Viên tổ chức Hội Xuân Bính Thìn tại hội trường Maubert Mutualite với chủ đề “Ta Còn Sống Đây” với chủ ý nói cho nhà cầm quyền CSVN biết, những người quốc gia yêu chuộng tự do, dân chủ vẫn còn sống đây.

Trước khoảng hai ngàn đồng hương tại Paris, bài quốc ca VNCH được anh cùng mọi người hát vang. Sau đó, anh Trần Văn Bá quyết định trở về nước với quan niệm “Vấn đề VN phải được giải quyết tại Việt Nam do chính người Việt Nam. Không cần ngoại bang, vì tổ tiên chúng ta trước đây đã từng chiến thắng quân xâm lược mà không cần đến ngoại bang giúp sức.”

Anh đã âm thầm trở về quê hương sát cánh cùng những người yêu nước trực diện với bạo quyền Việt Cộng, không may anh bị lọt vào vòng vây của giặc tại Minh Hải, Cà Mau, bị tòa án Việt Cộng kết án tử hình cùng với các ông Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch. Anh Trần Văn Bá chấp nhận chết vì tổ quốc, không xin ân xá và hiên ngang đền nợ nước vào ngày 8 tháng 1, 1985 khi vừa tròn 40 tuổi.

Ba-mươi hai năm qua, nhiều nơi, nhiều chỗ đã tổ chức Truy Điệu, Tưởng Niệm anh như tại vương quốc Bỉ có dựng bia tưởng niệm “Anh hùng kháng chiến Việt Nam đã bị CS Hà Nội tử hình ngày 8.01.1985.” Tại Fall Church, Virginia, Hoa Kỳ trong khu sinh hoạt người Việt có một con đường mang tên Trần Văn Bá, và nhiều con đường khác mang tên Nguyễn Khoa Nam, Ngụy Văn Thà và Lê Nguyên Vỹ, v.v.. Đặc biệt ngay lối vào hội trường Warner Middle School, một hội trường khang trang mới được xây cất tại Westminster cũng có một con đường mang tên Trần Văn Bá.

Anh hùng Trần Văn Bá đã được truy tặng huy chương Tự Do Truman-Reagan vào năm 2007.
Ban tổ chức, thân hào nhân sĩ và đồng hương đã đến trước bàn thờ thắp hương tưởng niệm một người con yêu của tổ quốc đã vị quốc vong thân.

Sau đó, một chương trình văn nghệ đấu tranh do ái nữ của Trung Tướng Lữ Lan, nguyên Chỉ Huy Trưởng Trường Cao Đẳng Quốc Phòng VNCH là cô Lữ Anh Thư điều hợp. Cô Lữ Anh Thư cũng từng sinh hoạt với anh Trần Văn Bá tại Paris.

Một nhạc sĩ ái mộ tinh thần yêu nước của anh Trần Văn Bá là ông Huỳnh Công Ánh đến từ New Orleans. Ông đã sáng tác bài hát cách nay 32 năm khi nghe tin anh Bá bị tử hình. Hôm nay lần đầu tiên ông được hát bản nhạc này để ngợi ca một người trẻ yêu nước qua tiếng đàn của Ngô Tín.

Các em học sinh Trung Tâm Văn Hóa Việt do thầy Huỳnh Phổ làm Hiệu Trưởng cũng trình bày hai nhạc phẩm “Cô Gái Việt” và em Christina hát bài “Hình Bóng Quê Nhà” với phần múa phụ họa.

Ngoài ra, nhà giáo Võ Văn Thiệu giới thiệu đôi nét về lịch sử bài quốc ca Quốc Gia VN mà bà Nguyễn Thị Thiều đã hát vào ngày 15 tháng 3, 1942 tại nhà hát lớn Hà Nội. Năm nay 94 tuổi, bà Thiều cũng có mặt tham dự lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá.

Vào cuối chương trình, mọi người tham dự chăm chú theo dõi bài nói chuyện của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, người phụ nữ Việt đã làm rạng danh quốc thể sau bài nói chuyện hùng hồn. Bà đã kết luận, “Chúng ta cần nêu cao và phát huy tinh thần yêu nước Trần Văn Bá qua câu nói dõng dạc Ta Vẫn Còn Sống Đây.”
Một đại diện Giám Sát Viên Andrew Đỗ lên trao tặng khoa học gia Dương Nguyệt Ánh bằng tưởng lục của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam.

Chương trình Lễ Tưởng Niệm anh hùng Trần Văn Bá lần thứ 32 kết thúc tốt đẹp sau lời cảm tạ của ban tổ chức.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT