Người Việt Khắp Nơi

Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Hoàng Sa tại Little Saigon

Monday, 20/01/2014 - 08:32:28

Cùng thời điểm này, trong khi ở Việt Nam nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp, bắt bớ những người dân bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng các chiến sĩ QL/VNCH đã anh dũng hy sinh bảo vệ Hoàng Sa thì tại Little Saigon, Nam California

Thanh Phong/Viễn Đông


Anh Hoàng Duy Thuận ôm hình thân phụ đứng trước lễ đài. Anh là con độc nhất của cố Đại Úy Hoàng Duy Thạch tử trận trên tàu HQ 10.


Rước Linh Vị 74 tử sĩ VNCH lên lễ đài.


Quang cảnh buổi lễ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ.
 
WESTMINSTER – Cùng thời điểm này, trong khi ở Việt Nam nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp, bắt bớ những người dân bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng các chiến sĩ QL/VNCH đã anh dũng hy sinh bảo vệ Hoàng Sa thì tại Little Saigon, Nam California, hàng ngàn đồng hương đã đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ ở thành phố Westminster tham dự buổi lễ Tưởng Niệm 74 chiến sĩ Hải Quân đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến với quân Trung Cộng ngày 19-1-1974 do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long tổ chức rất trọng thể vào trưa Chủ Nhật 19-1-2014.

Trước Tượng Đài, một bàn thờ Tổ Quốc được thiết lập trang trọng; bên phải bàn thờ một tấm phông lớn ghi hàng chữ “Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Hoàng Sa.” Bên trái, một tấm phông lớn khác ghi hàng chữ “Toàn Dân Việt Nam Quyết Tâm Dành Lại Chủ Quyền Lãnh Thổ.” Phía dưới các hàng chữ của hai tấm phông là hình các chiến hạm Hải Quân VNCH đã tham chiến trong trận hải chiến Hoàng Sa như HQ 10, HQ 4. HQ 5…. Phía dưới hai tấm phông là quân kỳ của các đơn vị QL/VNCH và Cảnh Sát Quốc Gia. Trong suốt thời gian buổi lễ, hai bên bàn thờ luôn có các chiến sĩ thuộc các binh chủng thay nhau đứng trong tư thế nghiêm.

Trước mặt lễ đài, hai hàng quân danh dự gồm Hải, Lục, Không Quân mặc quân phục chỉnh tề chào đón Quốc, Quân kỳ, Linh Vị 74 tử sĩ và vị chủ tọa buổi lễ: Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào, nguyên Tư Lệnh Hải Quân Vùng III Duyên Hải. Bên cạnh lễ đài có nơi triển lãm các loại tàu chiến thu nhỏ của HQ/VNCH trong đó có các Chiến Hạm, Khu Trục Hạm, Tuần Duyên Hạm đã trực tiếp tham chiến với Hải quân Trung cộng trong trận hải chiến 19-1-1974.

Buổi lễ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Hoàng Sa năm nay do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long tổ chức với sự hợp tác tích cực của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thê Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California. Hải Quân Trần Khắc Hiểu phụ trách phần chương trình nghi lễ và 2 sĩ quan HQ Vũ Ngọc Khuê, Vũ Đình Thọ điều hợp chương trình.

Vào lúc 12 giờ 15, vị chủ tọa được đón tiếp bằng lễ nghi quân cách, ông đến chào Quốc, Quân kỳ và duyệt hàng quân danh dự. Sau đó tất cả mọi người tham dự cùng đứng lên nghiêm chỉnh đón toán rước Quốc kỳ, Quân kỳ VNCH và Hoa Kỳ cũng như rước Linh Vị 74 Tử sĩ lên bàn thờ và lễ chào cờ diễn ra thật trang trọng.

Hải Quân Đinh Hoàng Cảnh, thay mặt ban tổ chức phát biểu, “Trong khung cảnh nhộn nhịp đón Tết cách đây 40 năm tại miền Nam Việt Nam, vào thời điểm này, lợi dụng tình hình chính trị thay đổi tại Đông Nam Á của Hoa Kỳ, và dựa vào văn kiện bán nước của nhà cầm quyền Cộng sản, Hải quân Trung Cộng đã tiến chiếm quần đảo Hoàng Sa, Hải Quân VNCH được giao trách nhiệm tái chiếm hải đảo, và trận hải chiến ngày 19 tháng Giêng năm 1974 của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đối đầu với Hải Quân Trung Cộng. Chúng ta đã chiến đấu không khiếp nhược để bảo vệ tiền đồ của Tổ Quốc dù phải hy sinh thân xác.

“Trận hải chiến đã lấy đi 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH cùng các chiến sĩ Địa Phương Quân và nhân viên hành chánh tại hải đảo. Họ đã anh dũng hy sinh thân xác mình để bảo vệ đất Tổ. Bốn mươi năm qua, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì Ngày Hoàng Sa để Tưởng Niệm và Vinh Danh các anh hùng Hoàng Sa để nhắc nhở các thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha anh chống ngoại xâm và cương quyết giải thể chế độ cộng sản, dành lại chủ quyền đất nước và đem dân chủ về cho ViệtNam.”

Trước khi ông Trương Văn Song, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long phát biểu, HQ Đinh Hoàng Cảnh cũng thay mặt Hội ngỏ lời cảm tạ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali cùng các tổ chức, hội đoàn và quý đồng hương đã tích cực hỗ trợ và tham dự lễ kỷ niệm 40 Năm Ngày Hoàng Sa hôm nay.

Trong diễn văn khai mạc, Hội Trưởng HQCL cũng nhắc đến trận hải chiến Hoàng Sa và Tuyên Cáo ngày 14-2-1974 của Chính Phủ VNCH và Tuyên Cáo của Bộ Ngoại Giao VNCH ngày 19-1-1974 lên án trước quốc tế về sự xâm lược của Tàu cộng vào chủ quyền của VNCH; trong khi nhà cầm quyền Việt cộng đã khiếp nhược, giữ thái độ im lặng, không một lời lên tiếng khi một phần lãnh thổ bị ngoại xâm!

Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào trong bài phát biểu nói, “Ngày 19-1-1974 các chiến sĩ Hải Quân QL/VNCH đã xác định thêm một lần nữa, Hoàng Sa là của Việt Nam, và hôm nay chúng ta Tưởng Niệm những người con yêu của Tổ Quốc, đồng thời nhắc nhở tuổi trẻ VN hãy noi gương bất khuất của thế hệ cha anh. Tố cáo trước dư luận quốc tế hành động xâm lược của Tàu cộng. Lên án nhà cầm quyền CSVN khiếp nhược trước quân thù và hãy cùng nhau tranh đấu đòi lại Hoàng Sa từ tay giặc phương Bắc.”

Chương trình được tiếp nối bằng nghi thức “Đặt Quân kỳ rũ” do vị Chủ tọa và Hội Trưởng Hội Ái hữu HQCL đảm nhiệm. Lễ đặt vòng hoa Tưởng Niệm của Hội Ái Hữu HQCL, của Hội Đồng Thành Phố Westminster. Sau đó từng tên của 74 tử sĩ được xướng lên cùng với một tiếng chiêng và các thiếu niên trong Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, Hội Bà Triệu, Hội Đền Hùng, mỗi người cầm một bình hoa lên lễ đài tiến hoa lên các anh hùng tử sĩ. Sau phần tiến hoa, Hội Đền Hùng do ông Trần Chính Hữu phụ trách làm nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền, lễ Dâng Hương và sau đó, Hội HQCL làm nghi thức Thu Quân kỳ.

Tiếp theo một số quan khách có lời phát biểu và Ban Tù Ca Xuân Điềm đã cống hiến một chương trình nhạc đấu tranh đặc sắc. Cuối cùng, Đại diện ban tổ chức cảm tạ quan khách, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và tuyên bố kết thúc Ngày Hoàng Sa vào buổi chiều cùng ngày.

Đặc biệt trong buổi lễ có anh Hoàng Duy Thuận, con độc nhất của cố Đại Úy Cơ Khí Hoàng Duy Thạch tử trận trên HQ 10 lần đầu tiên được tham dự Lễ Tưởng Niệm Hoàng Sa. Anh ôm theo bức chân dung của bố và hai hàng nước mắt tuôn rơi khi đặt ảnh thân phụ trên bàn thờ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT