Chuyện lạ bốn phương

Lễ Giáng Sinh của Aretha Franklin

Saturday, 31/12/2011 - 12:16:15

Trong suốt bữa tiệc có thịt filet mignon và cá hồi, khách tham dự còn được thưởng thức phần trình diễn của Gwen & Charles Scales, và Eddie Franklin - con trai của ca sĩ Franklin - đã hát bài “Some Enchanted Evening”.

DETROIT - Aretha Franklin, Nữ Hoàng nhạc Soul của Detroit thật biết cách tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh. Cô đã đón chào mùa lễ nghỉ trong bối cảnh ngất ngây của Jazz và kết thúc bằng bản nhạc “Silent Night” với Four Tops. Aretha Franklin tổ chức tiệc Giáng Sinh hàng năm của mình tại câu lạc bộ Detroit Athletic, chào đón khách trong bộ váy mày xanh có thân áo ở phần trên màu bạc. Cô đã trao đổi quà với gia đình và thân hữu trong khi Ursula Walker, Buddy Budson, Marian Hayden, và Gayelynn McKinney biểu diễn nhạc Jazz trên sân khấu. Trong suốt bữa tiệc có thịt filet mignon và cá hồi, khách tham dự còn được thưởng thức phần trình diễn của Gwen & Charles Scales, và Eddie Franklin - con trai của ca sĩ Franklin - đã hát bài “Some Enchanted Evening”.

Cảm hứng đến với Matt Hammitt từ nỗi lo sợ
PERRYSBURG, Ohio - Khi biết rằng đứa con trai chưa chào đời của mình chỉ có nửa trái tim và khó có khả năng sinh tồn, Matt Hammitt, một trong số những thành viên sáng lập ra ban nhạc Kitô hữu Sanctus Real, ban nhạc có 2 album được đề cử giải Grammy tính từ năm 2008. Hammitt và Sarah - vợ của anh - biết có điều gì trục trặc trong lần siêu âm hồi tháng 4-2010, khi bác sĩ cho biết đứa con thứ ba của họ có thể là bé trai; hai người con trước là gái. Họ nhìn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt vị bác sĩ của họ. Sau đó, các bác sĩ khẳng định em bé bị một khiếm khuyết tim bẩm sinh, gọi là hội chứng suy giảm tim khiến cho bên trái của trái tim không thể phát triển. Trong suốt 5 tháng, hai vợ chồng đã suy nghĩ về mọi cách thức điều trị có thể, trong khi cân lường những sai sót có thể xảy ra. Con của họ sẽ phải đương đầu với nhiều ca phẫu thuật, và một tương lai bất toàn. Để đối phó với những cảm xúc giận dữ, nghi ngờ, cô độc, Hammitt đã nói với Thiên Chúa cảm nghĩ của anh, và bắt đầu viết những ca khúc về hành trình của gia đình. Nỗi đau khổ này là “Every Falling Tear”, album solo để vươn tới và an ủi trong những lúc khó khăn nhất. Hammitt nói rằng: “Ai cũng muốn sự đau khổ của mình có mục đích. Đó là điều lớn lao nhất khi chia sẻ câu chuyện của mình”.

Vinh danh bộ phim “It’s A Wonderful Life” của đạo diễn Frank Capra

LOS ANGELES - Kỷ niệm lần thứ 65 bộ phim của đạo diễn Frank Capra, Hội Đồng Thành Phố tuyên bố ngày Thứ Sáu 23-12-2011 là “Một Ngày SốngTuyệt Vời” tại Los Angeles. Để mọi người hòa chung dòng cảm xúc, Nghị Viên Tom LaBonge cùng thân nhân trong gia đình Capra, và một vài người khác đứng ngay tại ngôi sao dành cho đạo diễn trên đại lộ Walk of Fame ở Hollywood. Chung quanh là những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ chơi kích thích tình dục. Nhưng điều này cũng không làm mất đi ý nghĩa của buổi lễ kỷ niệm, nhất là đối với Jimmy Hawkins, nhà sản xuất kiêm tài tử duy nhất của bộ phim còn sống; Hawkins đóng vai Jimmy, người con trai 5 tuổi của Bailey, nói rằng ông cảm thấy là một điều vinh dự được giới thiệu phim “It’s A Wonerful Life” đến với những khán giả mới. Khi khởi chiếu tại rạp năm 1946, “It’s A Wonderful Life” thực sự thất bại về mặt tài chính, bị chê bai, nhưng nếu điều đó khiến đạo diễn Capra khó chịu, ông đã không bao giờ để lộ ra mặt. Tom Capra cho biết: “Cha tôi luôn luôn nói ‘It’s A Wonderful Life’ là bộ phim hay nhất mà ông đã dàn dựng”. Cốt truyện xảy ra trong lễ Giáng Sinh, đã giúp bộ phim trở thành phương tiện giải trí cổ điển trong ngày lễ nghỉ, trong buổi bình minh của vô tuyến truyền hình, khi các gia đình bắt đầu quây quần bên nhau vào mỗi mùa lễ, để xem phim. Nhân vật George Bailey trong phim có thể an nghỉ, vì ông thực sự đã tạo ra sự khác biệt trong đời sống của dân chúng, trong đó có 3,8 triệu người ở Los Angeles.

Etta James nhập viện vì khó thở
RIVERSIDE, California - Lupe De Leon, người điều hành lâu năm của nữ ca sĩ nhạc blues Etta James cho biết, bà đã vào bệnh viện vì khó thở. Gia đình của bà cùng vào chăm sóc bà tại một bệnh viện ở miền Nam California từ đầu tuần. De Leon nói cô “ở trong tình trạng khá tệ”, và không cho biết khi nào cô có thể ra viện. Mới đây, bác sĩ của nữ ca sĩ thông báo rằng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu ở giai đoạn cuối. Nữ ca sĩ đoạt giải Grammy và được vinh danh trên đài danh vọng Rock-and-Roll Hall of Fame cũng đã bị mất trí nhớ. Bà đã được chăm sóc tại nhà. Hôm Thứ Hai, quan tòa đã cho phép dùng 350.000 Mỹ kim để điều trị cho Etta James.

Robert De Niro lại làm cha
LOS ANGELES - Phát ngôn viên của Robert De Niro cho biết, tài tử Robert De Niro, 68 tuổi, cùng vợ là Grace Hightower đón chào bé gái Helen Grace Hightower khỏe mạnh nặng 3,3kg. Hai vợ chồng đã nhờ một phụ nữ mang bầu hộ. Bé gái này là con thứ hai, con trai lớn Elliot của họ, hiện nay đã 13 tuổi. Nguồn tin chỉ có thế, không có thêm chi tiết nào khác. Được biết tài tử của phim “New Year’s Eve” và “Limitless” đã có 4 người con với những mối quan hệ trước.

Mel Gibson ly hôn
LOS ANGELES - Cuộc hôn nhân chính thức kéo dài 3 thập kỷ của Mel Gibson đã chấm dứt. Thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Mark Juhas hầu như giữ kín mọi chi tiết về việc phân chia tài sản, đã hoàn tất việc ly hôn hôm Thứ Sáu giữa Gibson và Robyn Moore, người đã kết hôn với Gibson từ những ngày hoàng kim đóng phim của anh cho đến nay, khi sức thu hút trước công chúng đã sút giảm. Không có mặt tài tử Gibson cũng không có mặt Moore trong ngày tố tụng. Moore không ghi ngày ly thân trong hồ sơ ly dị, nhưng Gibson khẳng định họ đã sống riêng từ năm 2006. Hai người có 7 người con, chỉ có người con trai 12 tuổi còn vị thành niên, và là người cần có thỏa thuận chăm sóc. Cuộc ly hôn này của Gibson, xem ra không đầy kịch tích cho bằng cuộc chiến lãnh phần nuôi con giữa Gibson và nữ nhạc sĩ người Nga Oksana Grigorieva; tài tử của phim “Braveheart” đã phải cay đắng trả 750 ngàn Mỹ kim để giải quyết vụ tranh chấp, và chia nhau chăm sóc con gái của họ.

Ca sĩ nhạc rap “Tyler, the Creater” bị bắt
WEST HOLLYWOOD, California - Tyler Gregory Okonma, 20 tuổi, được biết với danh xưng “Tyler, the Creator”, đã bị bắt vì gây náo động sau một chương trình biểu diễn tại nhà hát Roxy ở West Hollywood. Trung sĩ Arthur Famble Jr của Nha Cảnh Sát Los Angeles nói rằng Okonma bị bắt, vì đập nát giàn âm thanh điện tử của hộp đêm Sunset Strip. Anh ta sẽ bị điều tra về tội phá hoại, được tại ngoại sau khi đóng 20 ngàn Mỹ kim tiền thế chân. Đám đông giận dữ khi Okonma bị dẫn đi, những nhân viên khác được gọi đến để giải tán họ. Không có ai bị thương. Okonma viết trên Twitter rằng anh ta không bị bắt.

Michael Buble mang “Giáng Sinh” đến “CityVille”
LOS ANGELES - Ca sĩ Michael Buble mang tâm tình “Giáng Sinh” của anh vào thế giới ảo, cộng tác với trò chơi phổ biến “CityVille” của Facebook để đưa ra món quà tương tác với người hâm mộ trong mùa lễ nghỉ. Những người chơi “CityVille” sẽ có thể giao tiếp với một biểu tượng cá nhân Buble nói chuyện và hát, trong các cảnh trí khác nhau như bên lò sưởi, hay săn tìm quà tặng của Buble đặt dưới cây Giáng Sinh của anh. Buble nói với phóng viên Reuters: “Game trên mạng xã hội đã mở ra cánh cửa mới để các nghệ sĩ liên kết với người ái mộ, những người chơi CityVille sẽ nhìn thấy một giao diện khác của tôi trong trò chơi, và cũng liên lạc với tôi như liên lạc với người thật đời thường.” “CityVille” do công ty trò chơi mạng xã hội Zynga phát triển, cho phép người chơi tạo ra các thị trấn của riêng họ; theo Appdata.com, đây là trò chơi số 1 trên Facebook.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT