Bình Luận

Lập trường mới

Wednesday, 22/07/2015 - 08:01:33

Nhưng trung úy Jack McCain không đồng ý với cô chị; anh trung úy phi công Hải Quân nói trên đài CNN, “Ngoài cử tri, không ai có quyền phê phán ông Trump bất xứng trong vai trò tổng tư lệnh quân đội, rồi tạo áp lực bắt ông ta rút lui. Để ông ta ứng cử, và để cử tri quyết định."

Nguyễn đạt Thịnh


Bạn đừng tự trách mình vô tâm không chú ý theo dõi chính tình Hoa Kỳ, không biết tên tuổi, thành tích, và lập trường của 16 chính khách đang mưu cầu dọn nhà, đưa vợ con vào Bạch Cung tạm trú 48 hoặc 96 tháng; vì trong hàng trăm triệu cử tri người Mỹ, gốc... từ mọi quốc gia trên khắp thế giới, cũng không mấy người rành "sáu câu bầu cử" hơn bạn.


Donald Trump và John McCain


Bạn cũng đừng bận tâm tìm kiếm họ -những ứng cử viên đầy tham vọng đó- vì họ đang mò đến, tìm cử tri, mò bằng mọi cách, kể cả những cách không đẹp tí nào để được quần chúng chú ý. Người năng nổ nhất trong nỗ lực “mò đường tìm cử tri” là nhà tỉ phú xí trai Donald Trump.
Xí trai, nhưng Trump giỏi ngón võ “ăn nói bạt mạng”; ông dùng những lập luận ngược ngạo để chỉ trích mọi người, tưởng đó là bí quyết tạo chú ý cho quần chúng. Một trong những nạn nhân của Trump là nghị sĩ John McCain -phi công khu trục bị Việt Cộng bắn rơi trên không phận Hà Nội; Trump phê bình, “bị địch bắt mà anh hùng chỗ nào đâu!”
Mặc dù không ứng cử tổng thống năm 2016, McCain vẫn trở thành nấc thang đầu tiên bị Trump sử dụng trong mưu cầu trèo lên ghế tổng thống Hoa Kỳ .
Nhưng McCain cũng không phải là tay vừa với thành tích 5 năm rưỡi đối đầu với những cuộc tra tấn của Việt Cộng, 5 nhiệm kỳ Nghị Sĩ , và đã từng là nhân vật được đảng Cộng Hòa tuyển làm đại diện đảng ra ứng cử tổng thống năm 2000.
Trong chương trình “Morning Joe”, phóng viên đài truyền hình NBC hỏi McCain có cần Trump xin lỗi không, McCain trả lời “khỏi; tôi không cần ông ta xin lỗi tôi, mà chỉ cần ông ta xin lỗi anh em cựu chiến binh, nhất là gia đình những người đã hy sinh tính mạng, hoặc chịu cảnh tù ngục chỉ vì phục vụ tổ quốc.”
Gừng già McCain quả là cay, Trump đánh ông một chưởng, ông không chống đỡ, không đánh trả, mà chỉ nhẹ nhàng chuyển chưởng lực của Trump vào khối 2 triệu quân nhân tại ngũ, và vài chục triệu cựu quân nhân, tử sĩ cùng với gia đình họ.

McCain điềm đạm bồi thêm một đòn nữa; ông nói, “Tôi không phải là một vị anh hùng, nhưng trong chiến tranh Việt Nam tôi là bạn chiến đấu của nhiều vị anh hùng.”
Vẫn trong chương trình truyền hình “Morning Joe”, phóng viên NBC kể lại việc dư luận đòi Trump rút ra khỏi cuộc tranh cử tổng thống 2016 vì câu chỉ trích McCain không phải là anh hùng, “vì ông ta bị địch bắt”, và câu, “tôi thích những người không bị địch bắt,” rồi hỏi McCain là ông có muốn Trump rút lui ra khỏi cuộc tranh cử không.
McCain đáp, ông không muốn Trump rút lui, vì ông muốn coi hậu quả của câu nói văng mạng của nhà tỉ phú doanh nhân. Hiện nay, nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông đứng đầu danh sách 16 ứng cử viên Cộng Hòa, và vẫn tiếp tục chỉ trích McCain, cho là nghị sĩ McCain không tích cực chống nạn di dân lậu, và không yểm trợ cựu chiến binh.
Phóng viên so sánh việc McCain bị Việt Cộng giam cầm, tra tấn trên 5 năm với việc Trump xin miễn dịch 5 lần, 4 lần vì lý do bận học, và lần thứ 5 vì lý do sức khỏe, rồi hỏi McCain nghĩ thế nào về việc một anh trốn lính, mạt sát ông, một người lính gian khổ, tù tội vì chiến tranh.
McCain đáp, “Tôi bỏ quên dĩ vãng, bỏ tất cả những chuyện đó sau lưng tôi; tôi quan niệm trả treo, hơn thua không ích lợi gì cả. Hoa Kỳ đã phân hóa, người Mỹ đã chia rẽ vì chiến tranh Việt Nam . Tôi làm mọi việc để hàn gắn vết thương đó của Hoa Kỳ."
Thái độ không thù hận của McCain không làm Trump dịu giọng; ông tiếp tục chỉ trích McCain là chủ trương những nỗ lực quân sự của Hoa Kỳ để bảo vệ lãnh thổ Iraq, mà lơ là với việc bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (chống di dân lậu.)
McCain không muốn tranh luận với Trump, nhưng con gái ông, cô Meghan McCain, và cậu con trai ông, Jack McCain, không nhịn; Meghan nói, “Chưa bao giờ tôi phải nghe những lời chê bai thô bỉ hơn, lợm giọng hơn, mặc dù tôi đã 30 tuổi đầu;” ý Meghan nói là với tuổi 30, cô cũng đã sống, đã từng trải khá dài hạn, mà chưa nghe ngôn từ nào quá đáng hơn. "Ông ta không chỉ trích riêng bố tôi mà chỉ trích toàn thể cựu quân nhân, toàn thể cựu tù binh."
Nhưng trung úy Jack McCain không đồng ý với cô chị; anh trung úy phi công Hải Quân nói trên đài CNN, “Ngoài cử tri, không ai có quyền phê phán ông Trump bất xứng trong vai trò tổng tư lệnh quân đội, rồi tạo áp lực bắt ông ta rút lui. Để ông ta ứng cử, và để cử tri quyết định."

John McCain và cậu con trai Jack của ông chủ trương để mặc Trump đối diện với cử tri, nhưng đảng Cộng Hòa không muốn kéo dài hơn nữa tình trạng bất hòa giữa 2 đảng viên, và không nuôi dưỡng cái nguy cơ Trump thắng phiếu, được đảng viên Cộng Hòa tuyển làm đại diện cho họ trong cuộc tranh cử tổng thống 2016.
Hôm thứ Hai, 7/20, người phát ngôn Sean Spicer viết trên Twitter là đảng không chấp nhận thái độ quá khích của Trump, mặc dù cử tri Cộng Hòa bị khích động đã chọn ông đứng đầu trong nhiều cuộc thăm dò.
Cựu ứng cử viên Mitt Romney nói với xướng ngôn viên CNN Wolf Blitzer, “quan điểm của đảng viên Cộng Hòa đang thay đổi rõ rệt -qua thái độ họ nhắm mắt chọn Trump; và đây là triệu chứng họ không hài lòng với lập trường hiện tại của Đảng.”
Romney khuyến khích chính khách Cộng Hòa gia nhập đông đảo vào hàng ngũ ứng cử viên tổng thống 2016, và khuyến khích họ tìm công thức chính trị mới; trong lúc ứng cử viên Jeb Bush viết trên Twitter, “Mạt sát lẫn nhau ngần đó là quá đủ rồi;” và nghị sĩ Lindsey Graham, cảnh cáo Trump, “Message cử tri gửi cho Trump là “You're Fired -Ông bị loại.”
Nói liều, chỉ trích văng mạng mà Trump vẫn được cử tri Cộng Hòa chọn làm người đứng đầu trong nhiều danh sách tuyển chọn ứng cử viên tổng thống, thì có lẽ Romney nói đúng: đảng đang thiếu một lập trường chính trị thời trang hơn.
Lập trường bảo thủ, cấm ly dị, cấm ngừa thai, phá thai, cấm đồng tính luyến ái đang trở thành lỗi thời; lập trường mới có thể là cấm để địch bắt làm tù binh.
Nguyễn đạt Thịnh

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT